Sợ... thú y cơ sở!
(Cadn.com.vn) - Khổ quá NXD ơi! Năm mô dân chăn nuôi ở xứ Quảng cũng "xanh mặt" bởi dịch "heo tai xanh". Bữa ni cũng đang "tai xanh" đây, gần cả ngàn con heo mắc dịch và có đến 1/3 phải tiêu hủy.
- Liệu bà con mình có chủ quan trong việc phòng chống dịch hay không Hai "Quảng Nôm"?
- Cũng có nhưng cái chính là do cơ quan thú y và chính quyền địa phương phát hiện rất trễ.
- Răng rứa hè, theo NXD biết toàn tỉnh Quảng Nam hiện có gần 240 cán bộ thú y cấp xã, ngoài ra còn có hơn 1 nghìn người hành nghề thú y tư nhân.
- Thôi thôi, Hai "kiếu" mấy ông thú y "tự do" này lắm rồi.
- Răng rứa?
- Thì trong số đó có không ít ông "có công" để dịch phát tán rộng hơn đó.
- Là sao?
- Thì có ai biết trình độ chuyên môn mấy ổng đến đâu, cứ "phán bệnh" cho đàn heo theo cảm tính rồi bán thuốc. Chưa hết, nếu có phát hiện dịch bệnh nhưng họ lại cố giấu để "chạy chữa" nhằm lấy tiền của người dân. Đó là chưa kể, họ hoạt động từ vùng có dịch rồi mang mầm bệnh sang vùng chưa có dịch, bởi họ có bảo hộ hay sát trùng chi đâu.
- À ra vậy.
- Mà nói thật với NXD, dân chăn nuôi như Hai đây thường "xót của" nên ráng nghe lời một số "thầy" thú y này cố chữa trị cho đàn heo mong vớt vát. Nhưng đến khi "thầy" bó tay... chạy cũng là lúc heo chết, dịch phát mạnh.
Những gì Hai "Quảng Nôm" cho biết là thực tế có thật mà chính quyền tỉnh Quảng
N.X.D