Sớm chỉnh trang cầu gỗ Lim sau lũ

Thứ ba, 12/12/2023 16:00
Cầu gỗ Lim (hay còn gọi cầu đi bộ Huế) hiện là biểu tượng cho sự lãng mạn của Huế, là cây cầu được làm hoàn toàn bằng gỗ lim "độc nhất vô nhị" trên sông Hương đến thời điểm này, là điểm nhấn cho du lịch của vùng đất kinh đô xưa, thu hút nhiều người dân và du khách đến tham quan, đặc biệt là khi về đêm. Nhiều bạn trẻ đã chọn địa điểm này để check-in, gửi hình ảnh "khoe" với bạn bè khắp bốn bể năm châu, ngợi ca vẻ đẹp của cố đô Huế đang đổi thay từng ngày.
Một số chậu hoa trống nằm ngay giữa lối đi của cây cầu, gây mất mỹ quan và nhiều chậu trên cầu gỗm lim cỏ dại mọc lên xanh tốt.
Một số chậu hoa trống nằm ngay giữa lối đi của cây cầu, gây mất mỹ quan và nhiều chậu trên cầu gỗm lim cỏ dại mọc lên xanh tốt.

Tuy nhiên, cơn lũ lớn giữa tháng 11 vừa qua đã làm giảm phần nào nét đẹp và sự "sinh động" vốn có của cây cầu gỗ lim. Cụ thể, một số đoạn trên cầu vết bùn dơ do lụt vẫn còn đọng vàng ố trên các thớ gỗ, chưa được chùi tẩy sạch sẽ. Ở bậc cấp đi xuống bến (đối diện trước trụ sở UBND tỉnh) có nhiều tấm đá đã bị văng ra ngoài (những tấm đá này được lắp đặt cách đây không lâu)… Mặc dù trên cầu được bố trí các sọt rác có nắp đậy nhưng một số du khách, người đi tập thể dục buổi sáng hoặc chiều muộn đã thiếu ý thức xả rác trên cầu.

Mới đây, khi đang thể dục trên phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu, phóng mắt nhìn xuống cây cầu, chúng tôi chứng kiến cảnh tượng thật khó tin: Một nhóm bạn trẻ tầm 18- 20 tuổi vừa đi vừa trò chuyện rôm rả trên cầu, một người trong số đó vừa ăn xong bánh mì đã tiện tay vứt rác xuống lòng cầu. Một vị khách người nước ngoài đi phía sau thấy vậy cúi xuống nhặt lên đem bỏ vào thùng rác cách đó không xa rồi nói điều gì đó với người bạn đi bên cạnh, chắc tỏ ý không hài lòng về hành vi của bạn trẻ người Việt vừa xả rác nọ… Đặc biệt, các chậu cây cảnh có hình vuông, hình chữ nhật… trước đây trồng cây xanh và hoa để trang trí trên cầu, như: hoa giấy, hoa trang, mai vạn phúc… thì nay do lũ đã làm cây chết, chỉ còn trơ lại các chậu trống không. Trong số đó, có nhiều chậu cỏ dại đã mọc lên xanh tốt. Một số chậu hoa trống chẳng hiểu sao lại nằm "chình ình" giữa lối đi của cây cầu, gây mất vẻ mỹ quan, khiến cho nhiều du khách khá ngỡ ngàng khi hữu duyên đến đây bách bộ để ngắm vẻ đẹp của sông Hương, cầu Trường Tiền, ngắm tàu Rồng du dương bềnh bồng trôi về miền… ký ức.

Thiết nghĩ, để du khách mãi trân quý tình cảm với Huế, lưu giữ nét đẹp "chẳng nơi nào có được" của Huế, trong đó có cây cầu gỗ Lim mỗi khi có dịp đến Huế tham quan, du lịch, trải nghiệm, Công ty Cây xanh Huế và các ban ngành hữu quan nên kiểm tra, rà soát lại khâu dọn vệ sinh cây cầu sau lũ, sửa chữa lại những tấm đá bị bong lóc ở bậc cấp, sớm cho trồng lại cây xanh và hoa, đồng thời bố trí, sắp xếp lại các chậu cây cảnh trên cầu gỗ Lim sao cho gọn gàng, ngăn nắp, đẹp mắt, hợp lý, trả lại sự duyên dáng, hữu tình, nên thơ vốn có của chiếc cầu được xây dựng 64 tỷ đồng này…

Võ Văn Dần