Song Young-moo - Bộ trưởng Quốc phòng mới của Hàn Quốc

Thứ bảy, 15/07/2017 12:05

(Cadn.com.vn) - Tân Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Song Young-moo ngày 14-7 đã nhậm chức với cam kết cải tổ và tăng cường sức mạnh quân đội.

Tân Bộ trưởng Quốc phòng Song Young-moo (thứ hai từ phải sang)
phát biểu sau khi được bổ nhiệm.      Ảnh: Yonhap

Ông Song Young-moo được Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in chính thức bổ nhiệm bất chấp những lời cáo buộc của phe đối lập rằng, ông Song đã có một số hành vi sai phạm trước đây, như che giấu hành vi lái xe trong lúc say rượu hồi năm 1991 hay mối quan hệ thân thiết với các Cty quốc phòng.

Ông Song từng bị chỉ trích dữ đội khi đến sân golf vào ngày kỷ niệm vụ tàu Cheonan bị Triều Tiên đánh chìm và vụ tấn công ở đảo Yeonpyeong 5 năm trước. Các đảng đối lập đều nhất trí yêu cầu ông rút lui khỏi vị trí ứng cử cho chức Bộ trưởng Quốc phòng.

Không thể trì hoãn

Theo Yonhap, Tổng thống Moon quyết định như vậy vì cho rằng không thể trì hoãn thêm việc bảo đảm an ninh quốc gia, trong bối cảnh tình hình căng thẳng cả trong nước lẫn bên ngoài.

Tổng thống Moon cho rằng, nhiệm vụ cấp bách nhất của tân Bộ trưởng Quốc phòng là tăng cường sự sẵn sàng của quân đội chống lại mối đe dọa hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên. Ông cũng yêu cầu ông Song đẩy nhanh việc tiếp quản kiểm soát các hoạt động của quân đội nước này từ Mỹ bằng cách tăng cường khả năng phòng thủ. Hàn Quốc được lên kế hoạch tiếp quản các hoạt động thời chiến vào cuối năm 2015. Tuy nhiên, việc chuyển giao bị hoãn vô thời hạn sau khi hai nước đồng minh nhất trí tìm kiếm “điều kiện” chuyển giao thay vì đặt ra một thời hạn cụ thể, trong bối cảnh các mối đe dọa quân sự ngày càng tăng của Triều Tiên.

Việc Tổng thống Moon lựa chọn ông Song, một cựu tướng Hải quân,  được xem là dấu hiệu cho thấy quyết tâm cải cách quân đội của ông. Ông Song xuất thân từ Hải quân, chứ không phải là Lục quân, vốn đã chiếm ưu thế hàng đầu trong quân đội. Vị tướng 4 sao này được biết đến với các chương trình nghị sự quân sự tiến bộ.

Việc bổ nhiệm ông Song diễn ra ngay sau khi Bộ trưởng Lao động được chỉ định Cho Dae-yop, một lựa chọn khác cũng gây nhiều tranh cãi của nhà lãnh đạo Hàn Quốc, tự nguyện rút lui với hy vọng góp phần giải tỏa tình trạng bế tắc hiện nay. Lâu nay, ông Song và ông Cho là hai nhân vật tâm điểm của vụ bế tắc chính trị đã cản trở các nỗ lực của Tổng thống Moon nhằm thuyết phục Quốc hội do phe đối lập kiểm soát thông qua các dự luật về việc cơ cấu lại chính phủ và bổ sung khoản ngân sách trị giá 11.200 tỷ won (9,8 tỷ USD) nhằm tạo thêm việc làm trong lĩnh vực công.

Tạo ra quân đội hùng mạnh

Trong bài phát biểu nhậm chức, tân Bộ trưởng Song Young-moo nhấn mạnh: “Để giành được lòng tin của người dân, quân đội cần có bước đi vượt ra ngoài mức độ cải tổ quốc phòng đơn thuần, nhằm tạo lập các lực lượng vũ trang hoàn toàn mới”.

Ông Song cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của khả năng phòng vệ dựa vào chính mình của quân đội, nêu rõ môi trường an ninh xung quanh bán đảo Triều Tiên là rất nghiêm trọng và tuyên bố: “Trong bối cảnh đó, chúng ta cần truyền lại cho các thế hệ tiếp theo một quân đội hùng mạnh có thể tự dựa vào chính mình để bảo vệ số phận của chính chúng ta... Tôi sẽ nỗ lực để có được một quân đội mà kẻ thù phải khiếp sợ và người dân của chúng ta tin tưởng”.

Ông Song còn nhấn mạnh quân đội Hàn Quốc cần phải đủ mạnh để đối phó với Triều Tiên.

AN BÌNH (Theo Yonhap, Korea Joongang Daily)

Triều Tiên cảnh báo Mỹ - Hàn

Triều Tiên ngày 14-7 cảnh báo, các lực lượng của Mỹ đóng trên lãnh thổ Hàn Quốc vẫn nằm trong tầm bắn của các loại vũ khí, cho dù một đơn vị chủ chốt của lực lượng này đã chuyển đến một căn cứ mới nằm ở phía nam thủ đô Seoul.

KCNA dẫn lời một người phát ngôn của quân đội Triều Tiên tuyên bố: “Căn cứ quân sự của Mỹ càng lớn, quân đội của chúng ta càng dễ dàng bắn trúng mục tiêu”. Người phát ngôn trên còn nhấn mạnh rằng nếu ban lãnh đạo Triều Tiên ra lệnh, quân đội nước này sẽ tiêu diệt các lực lượng Mỹ bằng nhiều loạt đạn và nếu Mỹ vẫn bám lấy chính sách đối đầu quân sự liều lĩnh bất chấp những lời cảnh báo của Triều Tiên thì “chúng không thể tránh được một kết cục bi thảm”.

AN BÌNH