Srikanth Bolla - Từ chàng trai mù trở thành triệu phú

Thứ bảy, 23/04/2016 11:25

(Cadn.com.vn) - Trở thành Giám đốc điều hành của một Cty có vốn điều lệ hơn 7,5 triệu USD vào năm 23 tuổi chính là thành quả tuyệt vời bù đắp cho những nỗ lực không ngừng nghỉ và số phận không may của doanh nhân trẻ Srikanth Bolla, đến từ Ấn Độ.

Khi nghe tin Srikanth Bolla được chẩn đoán mù bẩm sinh, một vài người bạn và người thân của cha mẹ anh khuyên nên vứt bỏ anh vì gia đình quá nghèo. Nhưng bỏ ngoài tai những lời khuyên can đó, bố mẹ Srikanth không những quyết định giữ lại con mà còn dành tất cả tình yêu thương vốn có để bù đắp cho đứa con không may của mình.

Vì thế, dù không được nhìn thấy thế giới xung quanh như bao người bình thường, Srikanth luôn xem mình là người may mắn nhất thế giới không phải vì thành công trong sự nghiệp kinh doanh mà vì luôn có cha mẹ bên cạnh yêu thương, giúp đỡ. Và đến nay, công lao dưỡng dục của cha mẹ đã được đền đáp khi Srikanth giờ đã là Giám đốc điều hành của một Cty công nghiệp lớn có trụ sở tại thành phố Hyderabad, Ấn Độ.

 

Khó khăn không nản chí

Để có được thành công này, Srikanth đã phải đối mặt với rất nhiều khó khăn trong cuộc sống, bao gồm việc bị kỳ thị ở trường học. Srikanth sau đó được chuyển đến học tại một ngôi trường dành riêng cho trẻ em khuyết tật. Tại đây, anh đạt thành tích học tập xuất sắc cũng như phát huy sở trường của mình về cờ vua và môn bóng gậy. Thậm chí, anh còn có cơ hội làm việc với cố Tổng thống Ấn Độ, Giáo sư Tiến sĩ APJ Abdul Kalam.

Sau khi tốt nghiệp cấp 3 với số điểm rất cao, Srikanth tự tin nộp đơn vào Học viện Công nghệ IIT hàng đầu Ấn Độ nhưng bị từ chối với lý do bị mù. Không nản chí, chàng sinh viên quyết tâm ôn luyện và giành được suất học bổng theo học tại Học viện Công nghệ Massachusetts của Mỹ. Anh trở thành học sinh khiếm thị quốc tế đầu tiên trong lịch sử của ngôi trường danh tiếng này. Sau khi tốt nghiệp năm 2012, Srikanth quyết định quay về Ấn Độ để thành lập một Cty chuyên tuyển dụng những người có số phận không may giống như mình nhằm xóa bỏ mặc cảm kỳ thị và giúp họ tái hòa nhập cộng đồng và nâng cao đời sống.

Sự đền đáp xứng đáng

Với sự hợp tác của Swarnalatha, một người cô đặc biệt đồng thời là một người bạn chí cốt trong cuộc đời, Srikanth đã thành lập Cty công nghiệp Bollant. Cty chuyên sản xuất bao bì đóng gói dùng một lần, thân thiện với môi trường được làm từ lá và giấy tái chế. Nhân viên của Cty đều là những người khuyết tật.

Sau khi gặp Srikanth cách đây 2 năm và ấn tượng với khả năng kinh doanh nhạy bén cũng như tầm nhìn rộng của anh trong tương lai, nhà đầu tư thiên thần Ravi Mantha không chỉ quyết định trở thành cố vấn của Cty mà còn trở thành một cổ đông của Cty này. Hiện tại, Cty của Srikanth có 4 nhà máy sản xuất ở 3 tiểu bang Andhra Pradesh, Telangana và Karnataka ở miền Nam Ấn Độ. Mục tiêu trước mắt của Srikanth là nhà máy sản xuất thứ 5 hoàn toàn chạy bằng năng lượng mặt trời. Anh hiện đang cố gắng gây quỹ để thực hiện ước mơ này. Ravi Mantha, một trong những nhà đầu tư của Cty, cho biết “Srikanth chính là nguồn cảm hứng vô tận của tôi. Tấm gương sáng của anh giúp tôi nhận ra được một điều rằng: Không có gì là không thể thực hiện được nếu bạn có quyết tâm”.

Câu chuyện của Srikanth chính là bài học vô giá cũng như nguồn cảm hứng bất tận không chỉ riêng đối với những người khuyết tật mà còn cho tất cả mọi người.

Tuệ Khanh
(Theo Oddity)