Sự bình yên là vô giá

Thứ tư, 29/08/2018 07:58

1. Đêm 27-8, hàng triệu trái tim người con đất Việt trong và ngoài nước vỡ òa cảm xúc khi đội tuyển Olympic Việt Nam đánh bại Olympic Syria để lọt vào vòng bán kết Asiad 2018.

Không phải nói nhiều về chiến thắng của đội tuyển, chỉ cần nhìn vào hình ảnh cả dân tộc cùng chung một màu cờ, vui mừng xuống đường hô vang hai tiếng “Việt Nam vô địch”, “Việt Nam chiến thắng” đã nói lên tất cả. Không còn khoảng cách, giới hạn khi tất cả đều xích lại gần nhau, hòa vào nhau... Hình ảnh ấy là biểu trưng cao nhất cho tinh thần đoàn kết, khát khao chiến thắng của người Việt, không phân biệt tôn giáo, sắc tộc, già trẻ gái trai, miền xuôi hay miền ngược...

Có người đặt câu hỏi, giả sử hôm qua nếu Olympic Syria thắng Việt Nam hoặc ở trận chung kết tiếp theo họ lên ngôi vô địch, thì liệu người dân Syria và đội tuyển của họ có cùng chung một màu cờ, cùng chung một niềm hân hoan như thế hay không? Câu hỏi có thể sẽ rất dễ trả lời nếu đặt vào thời điểm Syria cách đây khoảng 7 năm về trước... khi Syria đang là một quốc gia Trung Đông xinh đẹp, giàu truyền thống, văn hóa, là điểm du lịch hấp dẫn nhất Trung Đông.  Thế nhưng, “thiên đường trên mặt đất ấy” bỗng chốc trở nên điêu tàn, chìm đắm trong khói lửa đạn bom chỉ bởi cuộc xung đột, nội chiến đẫm máu giữa quân đội chính phủ và phe nổi dậy bùng phát.

Cái giá của xung đột, của chiến tranh có lẽ người dân Việt Nam hiểu rõ hơn cả. Và người Syria cũng chẳng lạ gì bởi cảnh yên bình, cổ kính của họ chỉ còn trong ký ức. Thay vào đó là những đống đổ nát, ly tán.

Tưởng như không liên quan, nhưng trong trận đấu bóng đá ngày hôm qua, khi rời sân với kết quả thua 0-1 trước Olympic Việt Nam, các cầu thủ Syria đã khóc. Vui cho mình nhưng cũng sẻ chia với bạn, rồi tự hỏi, nếu không có nội chiến, xung đột, liệu một Syria với đội hình tốt hơn chúng ta cả về thể lực và kiểm soát bóng, liệu họ có chịu rời sân với những giọt nước mắt thua cuộc?!. Nói như lời của bình luận viên trận đấu: “Họ từng có một đất nước xinh đẹp, những công trình vĩ đại được thế giới xem là di sản, nhưng cuộc nội chiến kéo tới đã xóa tan tất cả. Và hệ quả, hầu như các cầu thủ Syria hôm nay đều phải lang thang phiêu bạt khắp nước ngoài, trong một năm qua họ chưa hề được đá bóng cùng nhau”. Vì sao vậy? Vì họ thiếu một đất nước bình yên! Cái giá của sự bình yên hầu như ai cũng biết, nhưng dễ minh chứng nhất có thể là qua một trận đấu bóng đá!

2. Cũng vào những ngày này, triệu triệu người dân Việt Nam đang hướng về ngày Tết độc lập 2-9, niềm vui như được nhân đôi khi “những đứa con cưng” của nước nhà lập nên kỳ tích mới. Thế nhưng, ngược lại với niềm hân hoan ấy, các thế lực thù địch, phản động lại nhân cơ hội này để kích động người dân xuống đường biểu tình, mục đích là phá hoại sự yên bình của đất nước, chúng muốn “biến Việt Nam thành một Syria ở Châu Á”.

Chúng đưa ra những những lập luận cho hành động của mình là thể hiện lòng yêu nước, mong muốn tự do, nhân quyền... để kêu gọi người dân viết bài nói xấu Đảng, Nhà nước trên mạng xã hội; chia sẻ hình ảnh, clip có nội dung xuyên tạc, chống phá nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, làm nhiễu loạn thông tin, giảm sút lòng tin của người dân vào Đảng, Nhà nước, chế độ ta. Chúng kêu gọi “cả nước xuống đường” với ý đồ tạo ra một sự kiện mang màu sắc chính trị, gắn với cái gọi là “một cuộc cách mạng” và hướng dẫn các thủ đoạn hoạt động chống phá rất manh động... 

Ai cũng thấy hậu quả của sự bất ổn, của chiến tranh và cái giá của hòa bình, độc lập. Vì vậy, thay vì nghe theo lời dụ dỗ, lôi kéo, tất cả người dân Việt Nam yêu chuộng hòa bình trong và ngoài nước hãy cùng chung tay, đoàn kết để đập tan âm mưu kích động, xúi giục biểu tình, bảo vệ sự bình yên cho Tổ quốc Việt Nam. Đất nước hòa bình, người dân được sống trong yên lành hạnh phúc, khối đại đoàn kết dân tộc luôn được vun trồng, bồi đắp..., đó là tiền đề để chúng ta có đủ sức mạnh giành nhiều chiến thắng, không chỉ gói gọn trong lĩnh vực thể thao mà lớn hơn, nhiều hơn trên tất cả các lĩnh vực, bằng niềm tin của con người Việt Nam yêu chuộng hòa bình, thù ghét chiến tranh, bất ổn.

Tỉnh táo nhận diện và hành động đúng, đó là những gì mà một người yêu nước chân chính cần và nên làm!

DOÃN HÙNG