Sự vĩ đại sinh ra từ giản dị!

Chủ nhật, 28/07/2024 20:09

Cả tuần lễ qua, cả nước và rất nhiều nơi trên thế giới, người người xúc động dõi theo mọi hoạt động liên quan đến lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Con số thống kê do Ban Tổ chức lễ Quốc tang cho biết, có 6.000 đoàn đại biểu trung ương, địa phương, nhân sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo, tổ chức cá nhân, 100 đoàn đại biểu quốc tế, 200.000 đồng bào đến viếng Tổng Bí thư tại Nhà tang lễ Quốc gia, Hội trường Thống Nhất (TP Hồ Chí Minh), quê nhà xã Đông Hội, Đông Anh (Hà Nội) và gần 500.000 lượt người dân gửi lời chia buồn qua Sổ Tang điện tử cùng nhiều bạn bé quốc tế đến viếng, gửi điện chia buồn…, đã nói lên được tấm lòng, sự ngưỡng mộ mà đồng bào trong nước, kiều bào ở nước ngoài cũng như bạn bè quốc tế dành cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Trong bài viết rất nhỏ này, người viết chỉ xin có đôi lời bày tỏ cảm xúc về Lời Cảm ơn của gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trước giờ phút tiễn đưa linh cữu Tổng Bí thư về với Đất Mẹ quê hương…

Thường, cách xưng hô của người thay mặt gia đình người đã khuất trình bày trong Lời Cảm tạ dùng đại từ nhân xưng “chúng tôi”, “tôi”, nhưng trong Lời cảm ơn của gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, ông Nguyễn Trọng Trường - con trai Tổng Bí thư, lại dùng đại từ nhân xưng “cháu” và “chúng cháu”. Cách xưng hô vừa hàm chứa sự kính ngữ, vừa thể hiện sự khiêm nhường, mộc mạc, giản dị, đặc biệt vô cùng gần gũi như đang nói chuyện trong gia đình, đại gia đình. Ngay khi ông Nguyễn Trọng Trường cất giọng: “Thay mặt mẹ cháu, chị cháu và gia đình xin kính thưa các bác, các chú, các cô, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, kính thưa lãnh đạo các cơ quan, đoàn thể trung ương, địa phương và các quý vị đại biểu, bạn bè quốc tế. Kinh thưa các ông bà, các bác, các cô chú, anh chị em thân bằng cố hữu, bạn bè gần xa và đồng bào ta trong, ngoài nước/.../Bố chúng cháu không còn nữa mang đến nỗi đau sâu sắc với gia đình, nhất là mẹ cháu…”, người viết lặng đi vì xúc động! Ai đó từng nói, phẩm cách mỗi con người làm nên giá trị của con người đó. Với người viết, thông qua cách xưng hô đầy kính ngữ, thể hiện sự khiêm nhường, chừng mực đó đã toát lên được nhân cách, cốt cách của con trai Tổng Bí thư…

Hình ảnh xúc động về Phu nhân Ngô Thị Mận tại Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Thay mặt gia đình, ông Nguyễn Trọng Trường- con trai Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, xúc động gửi lời cảm ơn sâu sắc tới lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn thể, đồng bào trong, ngoài nước và bạn bè quốc tế…

Nội dung Lời Cảm ơn của gia đình Tổng Bí thư lay động lòng người bởi sự chân thành, giản dị, sâu sắc, ngắn gọn được bộc lộ trong từng câu chữ. Cùng với những cử chỉ, ứng xử chừng mực, khiêm nhường thể hiện trong những ngày diễn ra Quốc tang, Lời Cảm ơn từ gia đình Tổng Bí thư đã cho thấy được nề nếp, gia phong của gia đình Người. Không riêng gì người viết, rất nhiều người dõi theo Quốc tang Tổng Bí thư đều xúc động, đặc biệt ấn tượng bởi những điều này. Trong đó, người viết lấy làm tâm đắc lời chia sẻ của cô Trần Thị Lệ - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lý Tự Trọng (quận Hải Châu, Đà Nẵng) trên zalo (trích nguyên văn bản): “Sau tang lễ Bác Tổng Bí thư, ấn tượng nhất với mình là phần phát biểu cảm ơn của anh con trai Nguyễn Trọng Trường và hình ảnh phu nhân Ngô Thị Mận. Từ cử chỉ, xưng hô cho đến nội dung bài phát biểu ngắn gọn nhưng đầy đủ và súc tích đúng nghĩa là của gia đình, toát lên ở Anh phong cách riêng khiêm nhường, giản dị mà sâu sắc. Mình nhìn thấy ở Bà Phu nhân vẻ đẹp của người phụ nữ bình dị nhưng rất sâu sắc và trí tuệ, đúng bản chất của phụ nữ Việt Nam truyền thống. Bà thật xứng vai Chị Cả của quý bà phu nhân lãnh đạo, xứng là mẫu nghi thiên hạ, xứng đáng được trân trọng và ngưỡng mộ. Mình cảm nhận, thành công của Bác Tổng có phần không nhỏ từ góp sức thầm lặng của Bà".

Hình ảnh xúc động về Phu nhân Ngô Thị Mận tại Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chẳng cần lời lẽ hoa mỹ, to tát, giáo điều, với Lời Cảm ơn khiêm nhường, gần gũi, đúng nghĩa của gia đình ấy đã chạm đến triệu triệu trái tim người nghe.

Xin được mượn bài thơ “Sự vĩ đại sinh ra từ giản dị” của nhà thơ, nhà báo Phan Hoàng thay nén nhang thơm kính tiễn Bác Tổng Bí thư về với Đất Mẹ thương yêu: “Không theo phật nhưng mang tâm bụt/ Học văn chương minh triết lẽ vô thường/ Quyền lực đỉnh cao trong cốt cách thư sinh/ Lấy danh dự làm kim chỉ nam tề gia trị quốc/ Trải gió muôn phương vẫn mơ về yên giấc đất mẹ quê hương”.

Khánh Yên

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mãi mãi thuộc về Tổ quốc và nhân dân

Chiều 26-7-2024, Lễ an táng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được cử hành trọng thể tại Nghĩa trang Mai Dịch, Hà Nội.

Chủ tịch nước Tô Lâm: Di sản của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ sống mãi trong lịch sử Việt Nam

Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ: Di sản của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ sống mãi trong lịch sử Việt Nam, sẽ được kế thừa và phát huy hơn nữa trong công cuộc đổi mới; thực hiện thành công mục tiêu xây dựng nước Việt Nam giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc...

Hình ảnh người dân lưu luyến tiễn đưa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Dọc các tuyến đường từ Nhà Tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông đến Nghĩa trang Mai Dịch, người dân đứng rất đông chờ xe đưa linh cữu Tổng Bí thư đi qua để tiễn bác.