"Tà đạo Hà Mòn" - sự lạc lõng trong cộng đồng Công giáo (2)

Thứ ba, 14/07/2009 00:00

Kỳ cuối: bản chất của “tà đạo Hà Mòn” và bộ mặt thật của “sứ điệp” YGyin

(Cadn.com.vn) - Hoạt động tuyên truyền về “Đức mẹ hiện hình” của YGyin và một số đối tượng cầm đầu chính là hoạt động mê tín dị đoan, lợi dụng đức tin mù quáng do thiếu hiểu biết của một số tín đồ Công giáo là người dân tộc thiểu số (DTTS) để lôi kéo họ đi theo, bỏ cả lao động sản xuất, chống lại chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. “Tà đạo Hà Mòn” thực chất không phải là một tổ chức tôn giáo...

Bản chất của “tà đạo Hà Mòn”

Từ cuối năm 1999, tại thôn Kơ Tu và Đắc Wơk (xã Hà Mòn, thuộc H. Đắc Hà), một số kẻ xấu tuyên truyền, tung tin “Đức mẹ hiện hình”, cầm đầu là YGyin - người tự xưng là sứ điệp do Đức mẹ lựa chọn để bắt bà con tín đồ Công giáo phải đi theo cái “tà đạo Hà Mòn” của họ. Từ năm 2006, qua nhiều lần đồn thổi, hoạt động mê tín dị đoan này đã phát triển thành một loại tà đạo lây lan đến một số thôn, làng trên địa bàn tỉnh Kon Tum và một số tỉnh khác ở Tây Nguyên. “Tà đạo Hà Mòn” không có giáo lý riêng, những người tin theo vẫn sử dụng giáo lý và kinh thánh của đạo Công giáo trong khi cầu nguyện, dâng hoa. YGyin và một số đối tượng cốt cán đã thu thập và tự biên soạn ra các tài liệu như “sứ điệp Đức mẹ Maria”, “thông điệp Đức mẹ hiện hình”...; lựa chọn kinh thánh và sử dụng cả băng, đĩa về Đức mẹ của đạo Công giáo để sao, trích, biên dịch thành tài liệu về “Đức mẹ hiện hình”, đồng thời soạn thêm lời giáo huấn của Đức mẹ để tuyên truyền. Số đối tượng cầm đầu cốt cán đã tuyên truyền rằng: nếu các “tín đồ” đọc kinh sám hối càng nhiều và đưa tiền cho chúng thì sẽ được xóa tội.

Người bị lừa mị theo “tà đạo Hà Mòn” đa số là đồng bào DTTS, là tín đồ Công giáo chuyển sang và phần lớn là phụ nữ. Ở các thôn, làng bị lây nhiễm “tà đạo Hà Mòn”, các “tín đồ” thường tụ tập theo nhóm để đọc kinh, cầu nguyện và dâng hoa vào các ngày 10, 20, 30 hằng tháng; cá biệt có nhóm sinh hoạt vào cả buổi sáng và tối mỗi ngày. Cốt cán của mỗi nhóm là người có am hiểu về kinh kệ, sử dụng nhà riêng của mình để cầu nguyện và là người xướng kinh. Những người theo “tà đạo Hà Mòn” không tham gia đọc kinh với tín đồ Công giáo ở nhà nguyện, nhà thờ. Có nơi, người theo “tà đạo Hà Mòn” không tham gia sinh hoạt tại cộng đồng và hạn chế tiếp xúc với người lạ.

 

Ông H'Leoh - chồng bà YGyin ngồi đan gùi
không màng đến sự có mặt của sứ điệp lừa mị dân làng. 

 

Thực chất, số người tin vào “tà đạo Hà Mòn” là do niềm tin tín ngưỡng mù quáng, mơ hồ, ảo tưởng rằng chỉ cần tin vào “Đức mẹ”, tôn kính “Đức mẹ” thì sẽ được “Đức mẹ” dẫn dắt đến với Chúa Giêsu nhanh hơn (vì theo họ “Đức mẹ” là người gần và hiểu Chúa Giêsu nhiều nhất); và với lối sinh hoạt đạo mới là siêng năng dâng hoa, cầu nguyện, đọc kinh “Kính Đức mẹ”, họ sẽ có cuộc sống tốt đẹp, đầy đủ hơn, không làm cũng có ăn, bị ốm đau, bệnh tật không cần chữa cũng khỏi (!!!)...

Bộ mặt thật của “sứ điệp” YGyin và những luận điệu lừa mị

YGyin (tên gọi khác là Y Ên), sinh năm 1942, người dân tộc Ba Na Rơ Ngao, từng theo đạo Công giáo, có hộ khẩu thường trú thôn Kơ Tu, xã Hơ Moong, H. Sa Thầy, tỉnh Kon Tum (trước đây là thôn Kơ Tu, xã Hà Mòn, H. Đắc Hà). Từ năm 1980, YGyin chuyên hoạt động mê tín dị đoan, làm thầy mo, thầy cúng lừa gạt nhiều người dân địa phương. Từ ngày tung tin “Đức mẹ hiện hình” đến nay, bà ta bỏ gia đình, bỏ làng đi biệt tăm...

YGyin là người mù chữ, bởi thế những luận điệu tuyên truyền về hiện tượng “Đức mẹ hiện hình” của bà ta phải nhờ Y Kách ghi lại bằng chữ Ba Na. YGyin tuyên truyền rằng: vào lúc 12 giờ khuya ngày 20-12-1999, bà ta đã trông thấy “Đức mẹ Maria” hiện ra chói lọi trên nóc nhà. “Đức mẹ” đã lựa chọn YGyin để phán truyền sứ điệp cho loài người là trái đất này sẽ có ngày tận thế, ai tâm niệm “Đức mẹ” thì linh hồn sẽ được “lên thiên đàng”, còn không sẽ bị “xuống địa ngục” với muôn vàn đau đớn vì quỷ quái hành hạ... Mọi người theo “Đức mẹ” hãy đọc kinh “Kính Đức mẹ”, thường xuyên làm lễ dâng hoa và góp tiền của để trang trí nơi thờ tự...

Để lừa mị những người nhẹ dạ cả tin, YGyin và một số đối tượng cầm đầu cốt cán tuyên truyền rằng: “Ai theo Đức mẹ thì sẽ xóa hết nợ nần, không phải sản xuất vất vả, có cuộc sống tự do” và “Ai đi qua bước chân của Đức mẹ thì sẽ được xóa nợ ngân hàng”. YGyin và một số “đồng sự” của bà ta còn xằng bậy rằng: “Ai ốm đau, bệnh tật đến với Đức mẹ thì sẽ khỏi bệnh”, “khi Đức mẹ hiện hình, Đức mẹ sẽ ban nước thánh cho các con chiên, khi uống vào, người bị mù mắt sẽ sáng lại, người bị liệt có thể đi lại bình thường, người bị câm cũng sẽ nói được bình thường”; hoặc “người đã đi theo đạo thì không được bỏ đạo”, “trong gia đình nếu chồng hoặc vợ theo “đạo Hà Mòn” mà người kia không theo thì phải bỏ nhau”...

 

Những ngôi nhà xây dựng kiên cố
tại khu tái định cư thôn Đắc Wơk đã bị một số tín đồ từ chối. 

 

Việc YGyin tự nhận mình đã nhìn thấy “Đức mẹ hiện hình” và Đức mẹ đã lựa chọn bà ta làm “sứ điệp” để phán truyền cho loài người là hoàn toàn bịa đặt, vì không một ai chứng kiến hiện tượng này. Hơn nữa, sau đó do tin theo YGyin, một số người dân đã thường xuyên dâng hoa, đọc kinh, cầu nguyện tại Hà Mòn nhưng cũng chưa bao giờ thấy “Đức mẹ hiện hình”. Còn chuyện ai theo Đức mẹ sẽ được xóa nợ nần, được sung sướng hạnh phúc, đây hoàn toàn là sự mê tín dị đoan, không có cơ sở khoa học và trái với quy định của pháp luật. Thực tế, không có chuyện nợ nần tự nhiên được xóa mà không phải trả, cũng chẳng có việc không lao động sản xuất mà vẫn có cuộc sống sung sướng...

Những luận điệu kích động, mê tín dị đoan trên không những phản khoa học mà còn vi phạm nghiêm trọng pháp lệnh về tín ngưỡng, tôn giáo của Đảng - Nhà nước, vi phạm pháp luật, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc và làm tan vỡ hạnh phúc gia đình của những người nhẹ dạ tin theo. Thực tế thời gian qua, với chủ trương, chính sách phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS ở Tây Nguyên của Đảng và Nhà nước như Chương trình 132, 154, 134, 168, 159, 135..., đã làm cho tình hình KT-XH ở tỉnh Kon Tum phát triển lên một bước mới. Theo đó, đời sống vật chất, tinh thần của người dân, đặc biệt là người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS được nâng lên đáng kể, ai cũng có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, sống đoàn kết trong cộng đồng dân cư và được luật pháp bảo vệ...

Bản chất xấu xa, phản động của “sứ điệp” YGyin và cái “tà đạo Hà Mòn” đã rõ. Mọi người không nên nghe và tin theo lời chúng, để khỏi phải khổ nghèo, thất học...

Tuấn Vũ