Tacloban tái thiết sau thảm họa

Thứ hai, 09/12/2013 13:14

(Cadn.com.vn) - Ngày 8-12 đánh dấu 1 tháng bão Haiyan tàn phá Philippines, san phẳng thành phố Tacloban. Người dân nơi đây giờ đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, song họ không còn lựa chọn nào khác là phải đứng lên. “Chúng tôi phải tiếp tục mỉm cười”, Zyrene Tomada 21 tuổi nói khi ngồi giữa đống đổ nát ngôi nhà của mình. Ba thành viên gia đình của Zyrene đã chết trong cơn bão, nhưng với đứa con trai 1 tuổi Clyde đang ngủ yên bình bên cạnh, cô phải gắng nhìn về phía trước. “Chúa cho chúng tôi được sống. Đó là một món quà cho Giáng sinh sắp tới” cô mỉm cười nhưng nước mắt cứ chực trào ra.

Trở lại kinh doanh

Cuộc sống đang dần trở lại thành phố này. Hoạt động viện trợ quốc tế đang diễn ra. Nhưng nhiều công việc phải do chính những người dân thực hiện.

Ở khắp mọi nơi, người trẻ và người già quét dọn các đống đổ vỡ khổng lồ. Hàng ngàn người đăng ký tham gia chương trình lao động kiếm tiền. Các cơ quan viện trợ trả cho họ vài USD/ ngày với công việc dọn dẹp đường phố. “Một trong những vấn đề quan trọng là người dân muốn kiếm tiền”, ông Patrick Fuller của Liên đoàn Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ Quốc tế, cho biết. Ông cho biết, gần 5 triệu người ở Philippines bị mất sinh kế. Cuộc sống hồi sinh tại khu chợ chính ở Tacloban.

Khu chợ đã nhộn nhịp trở lại dù người dân địa phương cho biết, giá cả các mặt hàng cao gấp đôi trước bão. “Đó là công việc khó khăn”, Aiza Chavero, một người kinh doanh thịt gà, nói. Bà cho biết, phải đi đến các thị trấn và thành phố khác để nhập khẩu hàng hóa nhưng cũng giống như nhiều người ở đây, bà vẫn kiên cường. Aiza cho biết, số tiền nhỏ bà kiếm được giúp bà có thể mua thuốc cho người thân và không quá phụ thuộc vào nguồn viện trợ lương thực.“Chúng tôi có thể tự xoay xở”, bà nói. Nhưng trên thực tế, hầu hết mọi người tại Tacloban vẫn cần giúp đỡ trong thời gian rất dài. Đã có một số thành công. Các cơ quan cứu trợ cảm thấy may mắn vì cho đến nay đã tránh được việc bùng phát các dịch bệnh.

Người dân Philippines dọn dẹp sau bão. Ảnh: BBC

Nỗ lực tái thiết

Nhưng vấn đề lớn nhất hiện nay vẫn là nơi trú ẩn. LHQ ước tính có hơn 1 triệu ngôi nhà bị hư hỏng hoặc bị phá hủy sau bão. Hơn 3 triệu người phải di dời.

Và trong khi Tacloban đang tập trung cho các hoạt động cứu trợ, khó khăn đặt ra là rất nhiều vùng sâu vùng xa, số người cần giúp đỡ đang còn rất nhiều. Và trên hết, số người chết vẫn đang tăng lên. Trên một sườn đồi bên ngoài Tacloban, một ngôi mộ tập thể vẫn chưa được lấp lại. Hơn 100 xác chết vẫn chưa được chôn trong nhiều tuần qua. Mùi hôi thối tràn khắp mọi nơi. Và một tháng sau bão Haiyan, vẫn còn hơn 1.500 người mất tích.

 An Bình

(Theo BBC)