Tâm sự của người mang án tử

Thứ năm, 22/08/2013 09:05

(Cadn.com.vn) - Chỉ vì một lần lạc bước vào “động” mại dâm để “vui vẻ” với gái làng chơi, chàng thanh niên Nguyễn Văn T. (32 tuổi, quê Quảng Nam) đã phải mang trong mình căn bệnh thế kỷ HIV. Từ khi nhận kết quả chính thức từ bệnh viên, T. đã nhiều lần muốn tìm đến cái chết để chấm dứt mọi thứ. Tuy nhiên, khi nghĩ đến việc sau mình có thể còn nhiều người sẽ phải rơi vào hoàn cảnh như thế, T. đã điện đến đường dây nóng Báo Công an TP Đà Nẵng nhờ lên tiếng để cảnh báo cho xã hội...

Gặp chúng tôi tại một quán cà-phê nhỏ, T. dè dặt mở đầu câu chuyện: “Mình bị nhiễm HIV sau một lần đi massage từ A đến Z tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Lần đó mình cũng có dùng bao cao su nhưng không may… Giờ mình chỉ mong muốn mọi người biết rõ hơn về tác hại khi quan hệ tình dục không an toàn với gái mại dâm. Từ đó hãy tránh xa với thú vui lệch lạc để gia đình được vui khỏe và hạnh phúc”.

Theo T., năm 2006, sau khi tốt nghiêp trung cấp ngành Điện, anh rời quê Quảng Nam vào TPHCM lao động mưu sinh. Vốn là chàng thanh niên hiền lành, xuất thân từ một gia đình nghèo khó nên T. chí thú làm ăn, chẳng màng đến chuyện chơi bời, nhậu nhẹt. Đặc biệt, kiếm được đồng nào T. cũng đều gửi về quê để ba mẹ lo cho hai em đang tuổi ăn, tuổi học. Siêng năng trong công việc, ít giao lưu với bạn bè và xã hội nên dù đã bước qua tuổi 30 nhưng T. vẫn chưa có một mối tình vắt vai… Sau hơn 5 năm mưu sinh nơi đất khách quê người nhưng thấy cuộc sống cũng không mấy khá lên, T. quay về quê nhà tìm việc làm để được gần gia đình và cũng để có thời gian tìm cho mình “một nửa” còn lại. Quả đúng như niềm mơ ước, tại đây, T. đã gặp được cô gái cùng quê. Sau một thời gian ngắn tìm hiểu, hai người đã trao nhau yêu thương và vui hơn nữa là T. đã kịp tìm được cho mình một công việc ổn định ở huyện bên cạnh. Niềm hạnh phúc tưởng chừng như thế sẽ bền lâu, nhưng không ngờ, mối tình đầu vừa chớm nở thì đã vội tàn khi cô gái quyết định lên xe vào Nam mưu sinh…

Khi người yêu ra đi tìm đường mưu sinh thì cũng là lúc T. chuyển đến huyện bên ở trọ để gần nơi làm việc. Và rồi định mệnh nghiệt ngã đã đến với T. tại nơi ở mới này. Một buổi chiều sau khi đi làm về, tắm rửa xong, đang nằm nghỉ trong phòng trọ thì T. nghe tiếng nhạc sống phát ra ở đầu thôn. Qua tìm hiểu, T. được biết đó là những lời ca của thanh niên nam nữ trong thôn chúc mừng cho đôi trẻ nên duyên vợ chồng. Nghĩ đến họ, ngẫm thân mình, T. thấy buồn vô cùng. Để giải tỏa nỗi buồn, T. lấy xe chạy lòng vòng trong xã. Đang chạy trên đường thì T. thấy một quán massage nên ghé vào thư giãn. Trong lúc thư giãn thì T. được cô gái gợi ý “đi tàu nhanh” với giá 300.000 đồng. Để biết “mùi đời”, T. đồng ý. Kết thúc “chuyến tàu nhanh”, T. cảm thấy bất an vì thấy bao cao su không còn được nguyên vẹn…

Quan hệ tình dục không an toàn với gái mại dâm là con đường ngắn nhất
dẫn đến căn bệnh HIV (ảnh minh họa).

 Giữa tháng 7-2013, thấy trong người khang khác, sốt liên tục kèm với các triệu chứng mệt mỏi, đau họng, đau đầu, buồn nôn, tiêu chảy, giảm cân liên tục, T. đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe. Tại đây, T. như chết lặng khi nghe bác sĩ thông báo mình bị nhiễm HIV. Để tìm cơ may, T. tiếp tục đi xét nghiệm ở nhiều nơi khác, nhưng sự thật không thể thay đổi. Một cảm giác hụt hẫng, suy sụp, đau đớn và lo lắng, T. âm thầm chịu đựng, không dám nói cho bạn bè và gia đình biết. Sự lo sợ của anh lại là sức mạnh cho căn bệnh tàn phá cơ thể.

Đến hiện tại, T. vẫn không thể tâm sự với người thân về căn bệnh mà mình đang mang trong người. Bởi theo T. thì làng quê còn lắm kỳ thị với căn bệnh này, liệu anh có trụ nổi với định kiến. Lo sợ gia đình phát hiện mình mắc bệnh hiểm nghèo nên T. đã dãn dần thời gian về thăm nhà. Anh hận mình, hận cuộc đời và muốn tìm đến cái chết nhưng rồi anh nghĩ lại, cần phai cảnh tỉnh cho những người khác đang có hành động lệch lạc như mình nên quyết định gọi điện đến đường dây nóng Báo Công an TP Đà Nẵng nhờ lên tiếng. T. tâm sự: “Một con người được cha mẹ sinh ra, nuôi lớn, cho ăn học đến khi thành người thì bỗng chốc bị nhiễm căn bệnh thế kỷ như thế thì chắc chắn không có ai mong muốn. Điều mong ước cuối cùng của mình là mọi người hãy tránh xa tệ nạn mại dâm để không phải mang mầm bệnh thế kỷ vào người, gieo rắc khổ đau cho gia đình và vợ con. Đồng thời, các cơ quan chức năng hãy vào cuộc quyết liệt hơn nữa để triệt xóa các tụ điểm mại dâm trá hình, đem lại môi trường sống trong sạch cho xã hội…”.

Khi chia tay chúng tôi, T. lại gửi thêm lời nhắn đến mọi người, đó là: “Hãy dừng lại khi chưa quá muộn. Bởi quan hệ tình dục không an toàn với gái mại dâm là con đường ngắn nhất đưa mọi người đến với căn bệnh thế kỷ HIV. Đừng vì ham vui và chút bồng bột mà đẩy cuộc đời mình và người thân vào ngõ cụt. Hãy nghĩ đến những gì mọi người đang có và tự hỏi liệu có đáng để đánh đổi lấy niềm sung sướng chóng vánh kia không, dù chỉ một lần…”.

T.Dũng