Tấn công Lãnh sự quán Trung Quốc tại Pakistan

Thứ bảy, 24/11/2018 10:54

Những kẻ tấn công có vũ trang đã xông vào Lãnh sự quán Trung Quốc tại thành phố Karachi của Pakistan và bắn chết 4 người.

Khói bốc lên từ Lãnh sự quán Trung Quốc tại Karachi sau vụ tấn công.   Ảnh: AP

Tấn công liều lĩnh

Theo truyền thông Pakistan, một nhóm tay súng tìm cách xâm nhập Lãnh sự quán Trung Quốc tại Karachi, khu vực được bảo vệ an ninh chặt chẽ của thành phố, song bị các nhân viên an ninh chặn lại ở trạm kiểm soát. Đấu súng đã nổ ra giữa lực lượng an ninh và những kẻ tấn công. Hai cảnh sát đã thiệt mạng và một người khác bị thương nặng khi đấu súng với những kẻ xâm nhập. Theo một phát ngôn viên Bộ ngoại giao Pakistan, 3 kẻ tấn công cũng bị giết.

Ahsan Jamil, quản lý tại một Cty đầu tư có văn phòng đại diện tại Lãnh sự quán Trung Quốc cho biết, tiếng súng nổ vang lên vào khoảng 9 giờ 15 (giờ địa phương) và kéo  dài khoảng 30-45 phút. Ông Jamil cho biết,  khu vực này được bao quanh bởi các trường học nhưng đã không có “dấu hiệu hoảng loạn” xảy ra. Ông cho biết đã nhìn thấy những chiếc xe cảnh sát lao về phía khu vực.

Nhà báo Amir Latif, thuộc Cơ quan Tin tức Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ, cho biết ông cũng nghe thấy tiếng súng nổ. “Lãnh sự quán ở trong một khu vực được bảo vệ rất nghiêm ngặt, vụ nổ vẫn tiếp tục và chúng tôi có thể nghe thấy những vụ nổ nhỏ, điều này cho thấy những kẻ tấn công vẫn đang đấu súng với lực lượng an ninh”, Latif mô tả qua điện thoại với CNN lúc vụ việc đang diễn ra. “Vụ nổ vẫn tiếp tục và cảnh sát không đưa ra tuyên bố chính thức nào nhưng xác nhận có 3 đến 4 kẻ tấn công. Những kẻ tấn công vũ trang đang cố gắng tấn công Lãnh sự quán Trung Quốc và chúng tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng súng”, ông kể.

Sau vụ tấn công, an ninh ngay lập tức được tăng cường tại các Lãnh sự quán trên khắp Karachi. Trung Quốc đã “lên án mạnh mẽ” vụ tấn công và yêu cầu Pakistan thực hiện các biện pháp để đảm bảo sự an toàn của các công dân và tổ chức Trung Quốc tại nước này. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng cho biết, tất cả nhân viên làm việc trong Lãnh sự quán Trung Quốc ở thành phố Karachi đều an toàn sau vụ tấn công nhằm vào cơ quan này, và những kẻ tấn công đã không vào được bên trong khu lãnh sự quán. Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Ấn Độ cũng ra tuyên bố lên án vụ việc, nhấn mạnh “không gì có thể bào chữa cho hành vi bạo lực như vậy”, đồng thời khẳng định cần phải nhanh chóng đưa những thủ phạm vụ tấn công này ra trước công lý. Theo Thống đốc Karachi, Sindh Imran Ismael, 2 trong số 4 nạn nhân là nhân viên cảnh sát mặc đồng phục. Không có công dân Trung Quốc nằm trong số những người thiệt mạng.

Xe cộ đã bị đốt cháy sau vụ tấn công.   Ảnh: BBC

“Sẽ tiếp tục hành động”

Quân đội Giải phóng Baloch (BLA), một nhóm phiến quân ly khai, đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công trong một bài đăng trên Twitter, bao gồm một bức ảnh của 3 người đàn ông không xác định danh tính đi kèm với thông điệp: “Karachi: Fidayeen của BLA đã tấn công Lãnh sự quán Trung Quốc tại Karachi”. “Fidayeen” là một thuật ngữ tiếng Arab có nghĩa là “người hy sinh bản thân”. Trong một tuyên bố được công bố sau vụ tấn công, nhóm cho biết mục đích của vụ tấn công: “Chúng tôi sẽ không tha thứ cho bất kỳ nỗ lực mở rộng quân sự nào của Trung Quốc trên đất Baloch”. Ngoài ra, trả lời hãng tin AFP qua điện thoại từ một địa điểm không xác định, Geand Baloch, người phát ngôn BLA đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công đồng thời tuyên bố: “Chúng tôi đã thực hiện vụ tấn công này và sẽ tiếp tục hành động”.

“Điều tra đầy đủ”

Thủ tướng Pakistan Imran Khan đã lên án vụ tấn công, đồng thời yêu cầu tiến hành một “cuộc điều tra đầy đủ”. Trong một tuyên bố, ông Khan cho rằng, vụ tấn công là “một phần của âm mưu chống lại Pakistan và sự hợp tác kinh tế và chiến lược của Trung Quốc. “Tuy nhiên, những sự cố như vậy sẽ không bao giờ có thể làm suy yếu mối quan hệ Pakistan-Trung Quốc, vốn lớn hơn cả Himalaya và sâu hơn cả biển Arab”, ông Khan khẳng định.

Quốc gia láng giềng Trung Quốc là đồng minh thân thiết nhất của Pakistan, đổ hàng tỷ USD vào quốc gia Nam Á này thông qua các khoản cho vay và đầu tư cơ sở hạ tầng trong khuôn khổ sáng kiến Vành đai và Con đường.

Balochistan là trung tâm của một dự án đầy tham vọng của Trung Quốc, Hành lang kinh tế Pakistan (CPEC), một chuỗi đầu tư khổng lồ của Bắc Kinh vào cơ sở hạ tầng Pakistan, tìm cách liên kết tỉnh Tân Cương ở phía tây với cảng Gwadar thuộc biển Arab ở Balochistan. Balochistan là một khu vực dân cư thưa thớt, giàu trữ lượng khí đốt và than đá, cũng như đồng và vàng. Tuy nhiên, nó vẫn là khu vực nghèo nhất của Pakistan và người dân Baloch từ lâu đã cáo buộc chính quyền trung ương bóc lột và phủ nhận quyền của người dân ở đây.

AN BÌNH

Đánh bom tại chợ trời, hơn 60 người thương vong

Ít nhất 12 người thiệt mạng và hơn 50 người khác bị thương trong một vụ đánh bom có sức công phá lớn xảy ra ngày 23-11 tại một khu chợ ngoài trời ở khu vực Orakzai, Tây Bắc Pakistan.

AP dẫn lời cảnh sát địa phương Tahir Ali cho biết vụ tấn công xảy ra tại thị trấn Klaya, thuộc khu vực Orakzai, tỉnh Khyber Pukhtunkhwa, giáp giới Afghanistan. Hầu hết nạn nhân là tín đồ Hồi giáo dòng Shiite. Trong số các nạn nhân bị thương có một số người trong tình trạng nguy kịch và số người thiệt mạng có thể sẽ tăng cao. Ông Ali cũng cho biết nhà chức trách địa phương đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp tại các bệnh viện trong khu vực để xử lý tình hình. Trong khi đó, một quan chức địa phương cấp cao, ông Khalid Iqbal cho biết lực lượng an ninh đang cố gắng xác định bản chất vụ nổ. Orakzai là một trong 7 khu vực bộ lạc bán tự trị ở biên giới giáp Afghanistan. Khu vực này đã hứng chịu nhiều vụ tấn công trong những năm gần đây.

B.N