Tan nát rừng Ninh Sơn
Bài 1: Đêm trắng Ma Nới
(Cadn.com.vn) - Ninh Sơn là huyện miền núi của tỉnh Ninh Thuận, có diện tích rừng tự nhiên lớn, giáp ranh với lâm phận của Đơn Dương, Đức Trọng (Lâm Đồng), Tuy Phong (Bình Thuận). Điểm đặc biệt của rừng Ninh Sơn là còn khá nhiều sản vật cho giá trị kinh tế cao, trong đó Cty TNHH MTV Lâm nghiệp Ninh Sơn quản lý gần 28.000ha rừng phòng hộ, có giáng hương - loại gỗ quý, nằm trong danh mục gỗ nhóm I. Lợi dụng sự bất hợp lý trong quản lý, bảo vệ rừng của chính quyền địa phương, nhiều năm qua, tình trạng khai thác gỗ hương trái phép ở Ninh Sơn diễn biến hết sức phức tạp, không chỉ gây mất ANTT mà còn tác động xấu đến môi trường tự nhiên. P.V Báo Công an TP Đà Nẵng có chuyến thực tế về H. Ninh Sơn và có cái nhìn khách quan, chân thực về thực trạng này.
Mùa khô Ninh Thuận nóng như áp mặt vào lửa. Ấy vậy mà trong hành trang cho chuyến thực tế dự báo lành ít dữ nhiều về Ninh Sơn, đại úy Đinh Đoàn Tư - Đội phó Đội Tuyên truyền CA tỉnh Ninh Thuận nhét thêm chiếc áo mưa cánh dơi. Anh cảnh báo, chú để đó mà xem, ngó rứa chứ không thừa đâu.
Theo tỉnh lộ 21-8, chúng tôi nhắm hướng Ninh Sơn trực chỉ. Chiếc Win 100 nhảy chồm chồm trên con đường đất đang thi công, bụi bốc mù mịt, đi về xã Ma Nới, nơi có Trạm bảo vệ rừng của Cty TNHH MTV Lâm nghiệp Ninh Sơn.
15 giờ, trời đang nắng như trút lửa lên đầu đột nhiên dịu lại rồi mây đen ùn ùn kéo đến, sấm chớp giật liên hồi. Anh Tư nhìn đám mây đen khổng lồ phía thượng nguồn rồi bảo tôi khẩn trương lấy áo mưa ra, vừa mặc xong thì mưa nặng hạt, quất vào mặt bỏng rát. Tứ bề là rừng, không chỗ trú, chúng tôi đành đội mưa đi nốt quãng đường 5km còn lại. Trên đường đi, chúng tôi phát hiện một nhóm khoảng 10 xe máy tự chế lưu thông cùng chiều, mỗi xe 2 người, mặt mày bặm trợn, nhìn với ánh mắt dò xét. Anh Tư bảo đó là những lâm tặc đang trên đường vào rừng vận chuyển gỗ lậu, dặn tôi đừng để ý, nếu không thì sẽ có chuyện không hay.
![]() |
Lực lượng tuần tra Trạm QL-BVR Ma Nới bắt quả tang Nguyễn Bá Hoàng |
Ma Nới đón chúng tôi bằng cơn mưa muối mặt chừng 1 giờ đồng hồ rồi tạnh hẳn. Trạm Quản lý bảo vệ rừng (QL-BVR) - điểm đến của chúng tôi là dãy nhà cấp 4, có 4 phòng làm chỗ ăn nghỉ cho 8 cán bộ Cty TNHH MTV Lâm nghiệp Ninh Sơn, xung quanh ngổn ngang gỗ hương khai thác trái phép, có phách bề mặt gần 1m, được thu giữ. Anh em CBCNV ở đây khá ngạc nhiên về sự có mặt của chúng tôi, nhất là thấy cả hai trong bộ dạng áo quần sũng nước. Nghe báo có khách, ông Hoàng Văn Long - Phó Giám đốc Cty TNHH MTV Lâm nghiệp Ninh Sơn đánh xe U-oát từ Cty đến tiếp chuyện. Xung quanh câu chuyện về QL-BVR trước vấn nạn xâm hại trái phép của lâm tặc, chúng tôi được ông Long cung cấp nhiều thông tin hữu ích, không né tránh. Ông chỉ đạo cho tất cả các trạm trực thuộc Cty tạo mọi điều kiện để nhà báo tác nghiệp, bố trí lực lượng đưa chúng tôi đi tuần tra đêm để ghi hình lâm tặc vận chuyển gỗ lậu.
18 giờ, anh Lê Hoài
19 giờ 30, tổ công tác xuất kích. Vừa ra khỏi Trạm non cây số, chúng tôi đã phát hiện, bắt giữ đối tượng điều khiển xe máy BKS 85R5-4855 vận chuyển gỗ hương về xuôi. Người vi phạm tên Trần Thị Xoan (trú thôn Tân Bình, xã Hòa Sơn, H. Ninh Sơn) khai nhận mua phách gỗ hương 50kg của đồng bào Raglai với giá 5.000 đồng/kg. Nếu vận chuyển trót lọt sẽ bán cho đầu nậu với giá 10.000 đồng/kg. Theo lời các anh em tổ công tác, đây chỉ là vụ vận chuyển cò con, có tính thăm dò lực lượng tuần tra.
![]() |
Trạm QL-BVR Ma Nới thu giữ hàng trăm phách gỗ hương của lâm tặc. |
20 giờ 30, tổ công tác mai phục tại khu vực suối Hà Dài (xã Ma Nới), phát hiện có ánh đèn xe máy. Chừng 5 phút sau, một lâm tặc vận chuyển 2 phách gỗ hương khá to qua suối. Do nước lớn, trụ không vững, cả người và xe ngã xuống suối, lâm tặc không thể nào dựng xe lên được. Thấy vậy, anh em tuần tra hỗ trợ đưa phương tiện và tang vật lên bờ. Trong khi áp giải người vi phạm về Trạm Ma Nới lập biên bản xử lý, một số đối tượng quá khích là người đồng bào Raglai kéo đến gây áp lực. Trước thái độ kiên quyết của nhân viên Trạm Ma Nới, không một ai dám manh động. Tại Trạm Ma Nới, người vi phạm tên Nguyễn Bá Hùng (28 tuổi, trú xã Quảng Sơn, H. Ninh Sơn) thừa nhận chỉ là thương lái mua gỗ sang tay bán kiếm lời. Cụ thể, Hùng đi xe Dream BKS 85S1-1068 vào rừng, mua 2 phách gỗ hương khoảng 80kg với giá 400.000 đồng. Nếu vận chuyển trót lọt về xã Quảng Sơn, trừ chi phí tiền xăng, Hùng bán gỗ cho cơ sở làm đũa, kiếm lời khoảng 350.000 đồng.
23 giờ 30, thông tin từ cơ sở báo cáo, sau khi 2 trường hợp vận chuyển gỗ bị bắt giữ, toàn bộ số lâm tặc án binh bất động, hủy toàn bộ kế hoạch chuyển gỗ về xuôi. Mặc dù vậy, chúng tôi vẫn quyết định sử dụng xe máy tuần tra dọc tuyến địa bàn giáp ranh giữa H. Đơn Dương (Lâm Đồng) với Ninh Sơn. Đến 2 giờ sáng hôm sau, Trạm trưởng Lê Hoài Nam mới hạ lệnh thu quân, chuyển sang phương án chốt chặn.
Phóng sự: Đăng Vinh
(còn nữa)