Thái Lan ráo riết săn lùng kẻ đánh bom Bangkok

Thứ tư, 19/08/2015 07:00

(Cadn.com.vn) - Kẻ đánh bom rúng động trung tâm thủ đô Bangkok vào tối 17-8 được cho là “người đàn ông mặc áo vàng đeo ba lô” lảng vảng quanh khu vực vào thời điểm tấn công.

Giới chức Thái Lan ngày 18-8 tuyên bố đang ráo riết săn lùng nghi phạm đánh bom bên ngoài đền thờ Erawan ở thủ đô Bangkok vào tối 17-8 khiến 20 người chết, trong đó có 7 người nước ngoài, và hơn 125 người bị thương.

Trong số người thiệt mạng có 4 người Trung Quốc, 2 người Malaysia, 1 người Singapore trong khi 8 người chưa xác định rõ danh tính. Trong tuyên bố đưa ra hôm 18-8, Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-o-Cha cho rằng, đây là vụ tấn công tồi tệ nhất từng xảy ra tại quốc gia Chùa Vàng. Nhà lãnh đạo này cũng xác nhận, cảnh sát và quân đội phát lệnh truy nã nghi phạm xuất hiện trong băng ghi hình của camera đường phố gần hiện trường vụ đánh bom.

Cảnh sát làm nhiệm vụ tại hiện trường vụ đánh bom,
vốn được cho là do người đàn ông áo vàng (X) thực hiện. Ảnh: Reuters

Nghi phạm là người gốc Arab?

Reuters dẫn hình ảnh ghi lại cho thấy, kẻ tình nghi là người đàn ông mặc áo màu vàng, đeo ba lô và có nhiều hành động khả nghi tại thời điểm trước khi xảy ra vụ nổ.

Hình ảnh cũng cho thấy, người đàn ông này gốc Arab. Anh ta để ba lô bên trong hàng rào ngôi đền khi đang có hàng trăm người làm lễ cúng và vụ nổ xảy ra sau khi người đàn ông này rời đi vài phút. “Người đàn ông đó mang theo ba lô và đi qua hiện trường tại thời điểm xảy ra sự việc. Tuy nhiên, chúng ta cần phải xem xét kỹ những hình ảnh trước và sau vụ đánh bom”, Cảnh sát trưởng quốc gia Somyot Pumpanmuang nói tại cuộc họp báo hôm 18-8 đồng thời xác nhận người đàn ông trong đoạn băng trên đang bị truy nã. Lệnh giám sát chặt chẽ tại các cửa khẩu và sân bay đối với người này cũng được phát đi trên toàn quốc.

Hiện vẫn chưa có cá nhân hay tổ chức nào nhận trách nhiệm tiến hành vụ đánh bom. Tư lệnh Lục quân kiêm Thứ trưởng Quốc phòng Thái Lan Udomdej Sitabutr khẳng định, vụ tấn công không giống với những chiến thuật thường được phiến quân ly khai ở miền nam Thái Lan sử dụng.

Hủy hoại du lịch quốc gia

Ngày 18-8, cảnh sát được triển khai tăng cường đến hiện trường vụ đánh bom, tìm kiếm manh mối để xử lý hậu quả vụ tấn công có nguy cơ làm sứt mẻ ngành du lịch của quốc gia Chùa Vàng và lung lay niềm tin của giới đầu tư nước ngoài.

Chính phủ Thái Lan xem vụ tấn công này là âm mưu phá hoại kinh tế nước nhà bởi nó xảy ra tại trung tâm của quận du lịch sầm uất ngay vào giờ cao điểm. Du lịch là một trong những điểm sáng trong nền kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn của Thái Lan, hơn 1 năm sau khi quân đội nắm quyền tháng 5-2014 sau một cuộc đảo chính. Đền thờ Erawan - nằm ở khu vực nhộn nhịp và gần những khách sạn lớn, các trung tâm mua sắm, văn phòng - thật sự là điểm thu hút đặc biệt là đối với du khách nước ngoài khi đến “thiên đường du lịch” Đông Nam Á này. Vì tâm lý lo ngại vụ đánh bom đẫm máu này có thể tác động tiêu cực đến ngành du lịch, trong ngày 18-8, đồng baht bị rớt giá xuống mức thấp nhất trong hơn 6 năm qua; giảm giá đến 0,57%, xuống còn 35,57 baht/1 USD.

Vụ tấn công, diễn ra trong bối cảnh Thủ tướng Prayuth, dưới áp lực khôi phục nền kinh tế, chuẩn bị cải tổ nội các. Chính phủ Thái Lan bác bỏ khả năng vụ đánh bom liên quan đến đường lối cải tổ nội các lần này. Đây cũng là thời điểm nhạy cảm đối với Thái Lan, quốc gia vốn chia rẽ trong 1 thập kỷ qua do cuộc đấu tranh quyền lực giữa các phe phái chính trị. Quốc hội tạm thời dự kiến sẽ bỏ phiếu về một dự thảo hiến pháp vào tháng tới. Tuy nhiên, mâu thuẫn đã bùng nổ khi nhiều người chỉ trích dự thảo  hiến pháp không dân chủ và nói đây chỉ là cách nhằm giúp đảm bảo quyền lực của quân đội và hạn chế ảnh hưởng của các chính trị gia được bầu.

Khả Anh

Campuchia phát hiện thiết bị nổ gần đền Angkor

Cảnh sát Campuchia ngày 18-8 cho biết đã phát hiện một thiết bị nổ trên đường tới đền Angkor - di sản văn hóa thế giới ở tỉnh Siem Reap.

Tân Hoa Xã dẫn lời người phát ngôn Cảnh sát Quốc gia Campuchia, tướng Kirt Chantharith cho biết, thiết bị này, được cho là một quả bom chưa phát nổ đã được tháo gỡ an toàn. Tuy nhiên, ông cho biết: “Chúng tôi có thể kết luận, đây không phải là âm mưu đánh bom”. Vụ việc diễn ra trong bối cảnh Phnom Penh siết chặt an ninh sau vụ nổ bom ở Bangkok, Thái Lan.