Thảm kịch đêm giao thừa

Thứ sáu, 02/01/2015 11:42

(Cadn.com.vn) - Giới chức Trung Quốc đang nỗ lực điều tra vụ giẫm đạp kinh hoàng ở Thượng Hải đêm giao thừa 2015, vốn được cho là do người dân đổ xô nhặt tiền giả.

Ít nhất 36 người đã thiệt mạng, hàng chục người khác bị thương trong vụ giẫm đạp kinh hoàng xảy ra đúng vào đêm giao thừa chào đón năm mới 2015 tại khu bờ sông Bến Thượng Hải nổi tiếng của Trung Quốc.

Trong tuyên bố chính thức, chính quyền Thượng Hải - thành phố lớn nhất và sầm uất nhất Trung Quốc - cho biết, đám đông bắt đầu hỗn loạn tại Quảng trường Chen Yi ở Bến Thượng Hải ngay trước khi thời khắc đếm ngược 0 giờ. Theo giới truyền thông nhà nước Trung Quốc, nhiều học sinh chết và bị thương trong vụ việc này. Trong số những người chết, có đến 28 phụ nữ.

Chủ tịch Tập Cận Bình yêu cầu chính quyền Thượng Hải điều tra vụ việc càng sớm càng tốt, và ra lệnh cho các tỉnh thành trên toàn quốc đảm bảo an ninh trật tự không để xảy ra thảm họa tương tự.

Đặt hoa tưởng niệm những nạn nhân thiệt mạng ở Thượng Hải. Ảnh: Reuters

Do đổ xô nhặt tiền giả?

Hiện vẫn chưa rõ vì sao dẫn đến sự hỗn loạn chết người này.

Tuy nhiên, Reuters dẫn nguồn tin giới phương tiện truyền thông nhà nước và các nhân chứng cho biết, nguyên nhân có thể do mọi người tranh nhau giành nhặt tiền giả ném ra từ tòa nhà gần đó. Một người đàn ông, vốn giúp đưa người bị thương đến bệnh viện cho biết, tiền giả được ném xuống từ quán bar trên đường phố trong sự kiện đón mừng năm mới.

“Người dân đổ xô nhặt tiền giả, gây hỗn loạn”, người đàn ôn tên Wu này nói. Cô Cui Tingting, 27 tuổi cũng cho biết đã nhặt được một số tiền nhưng ném chúng ngay khi nhận ra đó là giả. “Thật là tàn nhẫn. Người dân ở phía trước tôi ngã xuống sàn nhà, và những người khác cứ thế đạp lên họ mà đi”, cô nói. Truyền hình nhà nước dẫn lời những người khác nói rằng, tiền giả rơi xuống “như tuyết”.

Tuy nhiên, nhiều nhân chứng khác lại cho rằng, hiện trường vụ giẫm đạp xảy ra cách xa nơi ném tiền giả, khu vực mà ai cũng cố giành bục cao nhìn ra sông. Tân Hoa Xã cho biết, nhiều người rớt xuống bậc thang khi xảy ra giẫm đạp. “Chúng tôi kẹt ở giữa và thấy một số cô gái rơi xuống. Họ la hét. Sau đó, mọi người bắt đầu rơi xuống, từng hàng, từng hàng”, một nhân chứng tên là Yin cho biết. Quán bar, có tên xuất hiện trên tiền giả, đóng cửa vào ngày đầu năm mới 2015. Những người ở bên trong quán bar không mở cửa khi các nhà báo đến gõ cửa.

Cảnh sát Thượng Hải tuyên bố vẫn chưa thể xác nhận liệu việc ném tiền giả này có phải là nguyên nhân gây hỗn loạn, và khẳng định đang mở cuộc điều tra, yêu cầu mọi người hãy kiên nhẫn.

Hủy nhiều sự kiện mừng năm mới

Đây là thảm họa tồi tệ nhất ở “thành phố quốc tế” này kể từ sau vụ 58 người thiệt mạng trong đám cháy ở tòa nhà chung cư năm 2010.

Giới phương tiện truyền thông Trung Quốc chỉ trích gay gắt giới chức Thượng Hải thiếu kế hoạch và giám sát. Tạp chí Caixin dẫn lời cảnh sát tên Cai Lixin nói rằng, họ không triển khai quân ở Bến Thượng Hải vì không có thông tin về bất kỳ sự kiện tổ chức mừng năm mới nào ở đây. 

Thật sự, giới chức Thượng Hải từng bày tỏ lo ngại về việc kiểm soát đám đông trong những ngày đón năm mới. Mới đây, họ hủy chương trình laser 3D hàng năm ở Bến Thượng Hải, sự kiện thu hút đến 300.000 người vào đêm giap thừa 2014. Vào đêm giao thừa, Bắc Kinh cũng hủy bỏ sự kiện đếm ngược ở trung tâm thương mại do những lo ngại về tình trạng quá tải của cảnh sát.

Nhưng hình ảnh trên Weibo, phiên bản Twitter của Trung Quốc cho thấy, người dân đổ xô ra đường đón năm mới. Những đám đông dày đặc vui chơi tại khu vực Bến Thượng Hải, các quán bar, cửa hàng và khách sạn bên sông Hoàng Phố.

Sau vụ giẫm đạp, chính quyền Thượng Hải cũng tuyên bố hủy bỏ tất cả các sự kiện mừng năm mới khác.

Khả Anh