Thành phố khát vọng!

Thứ hai, 13/02/2017 07:47

(Cadn.com.vn) - Không năm nào cuối tháng Chạp mà Đà Nẵng mưa dai dẳng như vậy. Thời điểm trước Tết Đinh Dậu 2017, có thể nói mọi vất vả, lo lắng nhất đổ dồn về người bán hoa tại chợ hoa Tết Đinh Dậu. Đi làm về khuya trong mưa nặng hạt, tôi thật xót xa khi thấy chợ hoa vắng lặng, người bán hoa ngồi co ro trong chiếc lều con tạm bợ run rẩy dưới ánh đèn đường vàng vọt...

Sáng 28 Tết (25-1-2017), Đà Nẵng vẫn còn chìm trong mưa, chợ hoa thật ảm đạm thì thật bất ngờ, Chủ tịch UBNDTP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ cùng 2 Phó chủ tịch Đặng Việt Dũng và Hồ Kỳ Minh đã đội mưa đến tận nơi, thăm hỏi, động viên các tiểu thương ở đây. Thấu hiểu hoàn cảnh của người dân, cùng ngày, TP đã ra quyết định giảm 50% tiền thuê mặt bằng bán hoa để chia sẻ khó khăn và hỗ trợ cho tiểu thương. Không chỉ hộ kinh doanh ở chợ hoa tết mà người dân TP đều rất cảm kích trước quyết định kịp thời, thể hiện sự quan tâm sâu sát và thiết thực của lãnh đạo chính quyền TP.

Đấy chỉ là một trong rất nhiều quyết sách hợp lòng dân của lãnh đạo TP Đà Nẵng.

Trước đó, vào chiều 3-10-2016, Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ đã đến tận nhà trao giấy khai sinh, bảo hiểm y tế và nhập khẩu vào hộ khẩu cho trẻ em của 5 gia đình trên địa bàn. Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ cho biết: TP đã phê duyệt và triển khai việc trao các thủ tục hành chính cho trẻ sơ sinh các gia đình đang sinh sống trên địa bàn ngay tại nhà."Việc làm của chính quyền dù rất nhỏ nhưng tạo cảm giác hạnh phúc, thiện cảm nơi gia đình, trẻ em mới sinh ra. Từ đó, gia đình và trẻ em thấy được từ khi mới sinh ra họ đã được xã hội quan tâm, đối xử tốt nên sẽ điều chỉnh họ trở thành công dân tốt”- Chủ tịch TP chia sẻ.  Và mới đây nhất, ngày 9-2, lãnh đạo TP Đà Nẵng đã thống nhất theo đề án của Sở Tư Pháp về việc "Chính quyền thăm viếng chia buồn và đăng ký khai tử tại nhà cho công dân" kể từ ngày 1-3-2017. Theo đó, khi hay tin người dân mất thì sẽ cử cán bộ tư pháp tới nhà để chia buồn, thăm viếng đồng thời làm thủ tục khai tử cho họ. Việc này sẽ giúp người dân đỡ đi lại vất vả, bên cạnh đó sẽ giúp TP thống kê được tỉ lệ người mất trên địa bàn.

Những chủ trương, việc làm thể hiện sự quan tâm thiết thực đến người dân đã trở thành truyền thống, tạo nên “thương hiệu” khác biệt cho TP Đà Nẵng. Từ thời những vị lãnh đạo tiền nhiệm,  Đà Nẵng đã có những cách làm “chẳng giống ai” mà trong từng thời điểm, ít nhiều đã có tranh luận. Đó là chủ trương “Năm không” (Không có người đói; Không có người mù chữ; Không có người lang thang xin ăn; Không có người nghiện ma túy trong cộng đồng và Không có cướp của giết người); “Ba có” (Có nhà ở, Có việc làm, Có nếp sống văn minh đô thị); hỗ trợ ngư dân bám biển; hỗ trợ 100% viện phí cho bệnh nhân chạy thận nhân tạo; lập Quỹ vay vốn làm ăn dành cho đối tượng hình sự hết hạn cải tạo; lập Quỹ vay vốn dành cho phụ nữ nghèo bị nạn bạo hành gia đình; cấp tiền cho những người hành nghề xe ôm ăn Tết; hạn chế nhập cư vào nội thành với một số đối tượng không có việc làm, không nơi ở ổn định... Tiếp đó, sau 2 năm thực hiện có hiệu quả Năm “Văn hóa văn minh đô thị”, tháng 12-2016, Hội nghị Thành ủy mở rộng đã thống nhất chọn chủ đề năm 2017 là “Năm thành phố 4 an” (An toàn thực phẩm, An ninh trật tự, An toàn giao thông và An sinh xã hội). Phong cách chỉ đạo điều hành năng động, có sự tương tác cao giữa chủ trương quyết sách của TP đối với đời sống người dân đã lan tỏa mạnh mẽ đến các ngành, các cấp, dần dần đẩy lùi sự chây ì, vô cảm, thiếu trách nhiệm của lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị và cán bộ công chức.

Người dân rất đồng tình và ghi nhận sự trăn trở, âu lo của lãnh đạo TP trước một vài biểu hiện được xem là “chậm chân” của TP. Trong cuộc gặp mặt DN đầu năm và trao thưởng cho 20 DN tiêu biểu, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh rất thẳng thắn chia sẻ: “Chúng tôi cũng thấy buồn là TP chưa có hoặc có rất ít DN thực sự lớn mạnh, có thể đi ra cạnh tranh sòng phẳng với các DN trên phạm vi cả nước. Nhiều địa phương không phải là lớn, càng không phải TP trực thuộc Trung ương nhưng họ lại có những DN rất lớn, rất tên tuổi. Chúng ta phải suy nghĩ về vấn đề này”. Ai cũng hiểu lời của Bí thư Thành ủy không phải đánh giá thấp nỗ lực  của DN, mà thể hiện sự nhận lãnh trách nhiệm đồng hành với cộng đồng DN của lãnh đạo TP để xây dựng, phát triển TP Đà Nẵng mạnh giàu hơn.

 Người dân Đà Nẵng khi nghe những đánh giá tốt đẹp về TP yêu thương của mình, ai cũng hãnh diện và tự hào. Tôi cũng vậy. Thế nhưng thú thật rằng tôi không thích những lời khen suông, không đồng tình với cách nhận xét dễ dãi, cách mặc định rằng nói đến Đà Nẵng là đẹp, là nhất, là hơn hẳn so với các địa phương khác. Đà Nẵng đâu phải là thiên đường, cuộc sống luôn là dòng chảy với vô vàn vấn đề phát sinh ở TP ngót nghét 1 triệu dân nên việc tồn  tại những khiếm khuyết là điều đương nhiên.

Với tôi, điểm đáng yêu của Đà Nẵng ở chỗ: TP này luôn tìm tòi, trăn trở, âu lo và xử lý rất nhanh, hiệu quả những vấn đề phát sinh từ cuộc sống cũng như đề ra những quyết sách lâu dài để phát triển bền vững. Việc gì có lợi cho đại bộ phận nhân dân thì dù khó khăn, dù còn nhiều ý kiến phản biện, TP vẫn kiên trì tìm tiếng nói đồng thuận và chọn lúc phù hợp để làm. Ở bất cứ thời điểm nào, TP Đà Nẵng vẫn khát khao tìm cách lãnh đạo điều hành tốt nhất, kiên định với mục tiêu xây dựng TP giàu đẹp và an bình, từng bước nâng cao đời sống của nhân dân.

Đà Nẵng bây giờ có rất nhiều tên gọi. Tôi muốn chọn một tên riêng cho Đà Nẵng: Thành phố khát vọng!

Nguyễn Đức Nam