Thầy Thông thiện nguyện

Thứ sáu, 04/03/2016 12:22

(Cadn.com.vn) - Hơn 13 năm tham gia công tác thiện nguyện và bây giờ dù đã gần bước vào tuổi 90 nhưng ông vẫn lặn lội đi khắp nơi để giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh. Đó là ông Đặng Xuân Thông-một cựu giáo chức ở thành phố Đà Nẵng.

Lúc chúng tôi tìm đến nhà trên đường Lê Văn Long (P.Thanh Bình, Q.Hải Châu), thầy Thông lại đang chuẩn bị cho chuyến đi trao quà từ thiện. Hỏi chuyện, ông nói: "Mỗi chuyến đi như vậy phải chuẩn bị nhiều việc lắm, gói quà, lên danh sách bà con nhận quà, rồi phương tiện đi lại nữa". Thầy Thông kể, ấp ủ việc làm từ thiện, giúp đỡ người nghèo từ rất lâu rồi  nhưng mãi cho đến khi nghỉ hưu thì mới có nhiều thời gian để thực hiện. Những ngày đầu, ông tham gia chương trình từ thiện của Bệnh viện Đà Nẵng đi thăm khám, cấp thuốc cho bà con các địa phương. Trong những chuyến đi ấy, trực tiếp nhìn thấy những hoàn cảnh nghèo khó, càng thôi thúc thầy  phải nỗ lực để có điều kiện hỗ trợ nhiều hơn nữa cho người nghèo, vì thế thầy quyết định lập ra đoàn từ thiện Thiện Tâm. "Ban đầu đoàn chỉ có vài thành viên, đi vận động tài trợ và tự góp kinh phí để mua quà tặng người nghèo. Sau này nhiều người khác cùng tham gia, tính đến nay đã hơn 13 năm. Tôi lấy tên là Thiện Tâm bởi vì mình làm việc thiện xuất phát từ cái tâm, chứ không vì mục đích nào khác", thầy Thông tâm sự. Từ những thành viên ban đầu, đến nay đoàn từ thiện Thiện Tâm có với gần 30 thành viên, mà như thầy nói họ là những người có tấm lòng nhân ái tuyệt vời.

Thầy Thông đến thăm và tặng quà cho một bệnh nhi.

Hơn 13 năm, thầy Thông đã gắn bó với công việc thiện nguyện, giúp đỡ những gia đình khó khăn ở vùng sâu, vùng xa ở Quảng Nam, Huế.

Mỗi năm, đoàn từ thiện Thiện Tâm tổ chức hơn 30 chuyến đi cứu trợ, từ thiện, số tiền cho mỗi chuyến hơn 15 triệu đồng, hỗ trợ, tặng quà cho 100 đến 150 hộ gia đình, trẻ mồ côi, người già neo đơn, bệnh viện ở ở các địa phương Quảng Nam, Đà Nẵng và cả TT-Huế. Sau 13 năm, đến nay đoàn đã thực hiện hơn 500 chuyến đi, tặng quà cho hơn 36.000 hộ gia đình nghèo khó. Để có kinh phí hoạt động, ngoài đóng góp của mỗi cá nhân, đoàn còn đi vận động các nhà hảo tâm trong và ngoài nước. Hơn 13 năm, gần như chuyến đi làm từ thiện nào thầy Thông cũng tham gia, từ những vùng cao Quảng Nam, Huế đến những trung tâm nuôi trẻ mồ côi hay bệnh nhi ở các bệnh viện. Nay tuổi cao tuy sức khỏe không được  như trước nhưng ông vẫn miệt mài với hành trình thiện nguyện.

Bà Vũ Thị Hậu (vợ thầy Thông) cũng là một thành viên tích cực của đoàn từ thiện Thiện Tâm. Thầy Thông tâm sự rằng, công việc thiện nguyện đã mang đến cho ông niềm vui và cuộc sống ý nghĩa, khi được sẻ chia với những hoàn cảnh bất hạnh. Với quan niệm của cho không bằng cách cho, mỗi lần đến với địa phương nào, thầy Thông đều mang quà đến tận nhà để tặng và ngồi lại hỏi chuyện, tâm sự chân tình. "Có lần tôi đến tặng quà cho một hộ nghèo ở xã Đại Hồng (Đại Lộc, Quảng Nam), khi vừa nhận túi quà thì chị này chia ra làm hai rồi mang đi đâu đó. Lúc đó tôi chẳng hiểu vì sao, khi về, chị ấy mới nói mang quà đi chia cho một hộ nghèo hơn ở trong làng. Chuyện đó làm tôi rất cảm động vì tình yêu thương đã được san sẻ", thầy Thông kể.

Ngoài việc ủng hộ cho các đồng bào miền núi, đoàn từ thiện Thiện Tâm còn tham gia cứu trợ lương thực, thực phẩm sau những đợt bão, lũ lụt hằng năm của miền Trung hay những trẻ mồ côi, người già neo đơn, bệnh nhân nặng tại các bệnh viện. Với Làng Hy vọng (Đà Nẵng) thầy Thông đã đồng hành tròn 10 năm nên nắm rõ hoàn cảnh của nhiều em mồ côi được nuôi dạy tại đây. Nhiều em có thành tích học tập tốt,  gặp khó khăn là thầy tìm kiếm những học bổng, những nguồn tài trợ để các em được tiếp tục con đường học tập. Tâm sự về hoạt động của đoàn thời gian đến, thầy Thông nói: "Còn khỏe ngày nào là tôi còn đi làm từ thiện ngày đó. Tôi mong muốn duy trì hoạt động của đoàn từ thiện Thiện Tâm để san sẻ tình yêu thương đến với những người nghèo, những mảnh đời bất hạnh".

Minh Hà