Theo chân các chiến sĩ tuần tra đêm

Thứ sáu, 20/11/2015 10:00

* Kỳ 1: Bám sát từng tuyến đường, góc phố

(Cadn.com.vn) - Trong bất cứ hoàn cảnh thời tiết, dù ngày hay đêm, hàng trăm lượt CBCS Cảnh sát Đặc nhiệm (CSĐN), Cảnh sát Cơ động (CSCĐ), Cảnh sát Chống cướp giật và các loại tội phạm khác (CSCCG) thuộc Phòng Cảnh sát Bảo vệ và Cơ động (CSBV&CĐ) CATP Đà Nẵng vẫn đều đặn tỏa ra các nẻo đường, góc phố, khu dân cư để thực hiện công tác trinh sát hóa trang mật phục và tổ chức TTKS công khai nhằm đảm bảo ANTT, TTATGT. Hình ảnh những CBCS CSCĐ, CSĐN, CSCCG tuần tra trên các nẻo đường lúc nắng gắt, đêm khuya, dưới trời mưa bão cũng như tổ chức truy bắt kịp thời các đối tượng phạm tội đã trở nên hết sức gần gũi, quen thuộc đối với người dân TP và du khách mỗi khi đến Đà Nẵng...

Hình ảnh lực lượng CS Đặc nhiệm TTKS trên các tuyến đường
đã quá quen thuộc với người dân và du khách.

Theo dấu từng đối tượng nghi vấn

Âm thầm lặng lẽ cống hiến, hy sinh hạnh phúc riêng tư và luôn vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, hiểm nguy để bám từng cây số, khu dân cư, góc phố, theo dõi từng đối tượng nghi vấn và kịp thời phát hiện, truy bắt nóng những đối tượng phạm tội, đảm bảo ANTT, từng bước xây dựng thương hiệu TP Đà Nẵng yên bình, đáng sống với người dân và du khách là việc làm thường nhật của những CBCS Đội CSCCG.

6 giờ 30, sau cuộc họp giao ban đầu buổi sáng để nghe Thiếu tá Nguyễn Quang Thông–Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn CSCĐ kiêm Đội trưởng Đội CSCCG phân công từng nhiệm vụ cụ thể, hơn 70 CBCS thuộc Đội CSCCG lại chia nhau thành 7 tổ và tỏa ra khắp các nẻo đường, góc phố của 7 quận, huyện trên địa bàn thành phố để làm nhiệm vụ. Số đi xác minh đối tượng hiềm nghi, số tiến hành đeo bám đối tượng có biểu hiện hoạt động phạm tội và số còn lại thì tổ chức tuần lưu bí mật trên các tuyến đường, địa bàn được phân công để kịp thời phát hiện, truy bắt đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật.

Theo chân tổ công tác 10 CBCS do thượng úy Phạm Thanh Vũ làm tổ trưởng đến đường Lê Đại Hành, thuộc địa bàn Q. Cẩm Lệ thực hiện nhiệm vụ, thấy tôi thắc mắc vì sao phải để mắt đến từng người lưu thông trên đường, thượng úy Vũ giải thích: Hiện nay thành phần tham gia phạm tội không đơn thuần là những đối tượng hình sự, kẻ nhàn cư mà kể cả những người có vẻ bề ngoài sang trọng, sinh viên... Chính vì vậy, để có thể nhận diện được những đối tượng nghi vấn, tiến hành theo dõi, phát hiện và bắt quả tang, CBCS phải căng mắt theo dõi, giám sát từng chi tiết nhỏ trên đường...

Sau hơn 5 giờ bám trên yên “ngựa sắt” tuần lưu tại các tuyến đường, kiệt hẻm lớn nhỏ đã được phân công phụ trách, thấy tình hình tạm ổn, các anh quyết định tìm một quán cơm ven đường để ăn trưa. Tuy nhiên, vừa chớm xe đến đầu quán thì phát hiện hai thanh niên điều khiển xe máy hiệu Exciter phía trước liên tục “nhìn ngang, ngó dọc” với nhiều biểu hiện nghi vấn nên thượng úy Vũ quyết định bám theo. Tuy nhiên, để không bỏ trống địa bàn, thông qua bộ đàm, thượng úy Vũ xin cấp trên cho tăng cường lực lượng. Bám đến đường 2-9 rồi qua đường Ngũ Hành Sơn – Nguyễn Văn Thoại–Võ Nguyên Giáp,... Khi đến một căn phòng nhỏ trong kiệt đường Trần Cao Vân, hai thanh niên cho xe tấp vào. Sau thời gian theo dõi thấy không có động tĩnh gì, tổ công tác lại quay về vị trí cũ để tiếp tục làm nhiệm vụ. Thượng úy Vũ tâm sự: Đối với những đối tượng có biểu hiện nghi vấn đi “ăn bay”, đòi hỏi tổ công tác phải liên tục bám theo từng ki-lô-mét để kịp thời truy bắt khi có dấu hiệu phạm tội. Có hôm mải theo các đối tượng nghi vấn, nhiều anh em quên cả ăn uống...

Đêm xuống, đường phố xe qua lại tấp nập. Chính vì vậy, đòi hỏi mỗi CBCS phải tập trung cao độ hơn nữa và tuyệt đối không được bỏ qua một chi tiết nhỏ nào trên từng mét đường mình đi qua... Khuya, dòng người đi lại trên các đường bắt đầu thưa dần. Thế nhưng, các CBCS Đội CSCCG vẫn bám chắc yên “ngựa sắt” chầm chậm lăn bánh qua từng ngõ ngách, theo dõi mọi di biến động trên đường.

Thấy tôi liên tục vặn người qua lại cho đỡ mệt sau gần 18 giờ “bám” yên xe cùng các anh, thượng úy Vũ nói: Do không quen nên anh thấy người uể oải chứ còn anh em trong Đội CSCCG thì quá quen nên cảm thấy bình thường. Với CBCS của Đội CSCCG thì yên xe là chiếc ghế ngồi, đường phố là “phòng” làm việc và đĩa cơm “bụi”, ngụm nước lọc là nguồn “năng lượng” sống. Bởi, những cuộc “săn” không có định kỳ mà luôn thường trực trong thời gian từ 6 giờ 30 hôm trước đến 1 giờ hôm sau, thậm chí đến tận 3-4 giờ nếu vào dịp lễ tết, cuối tuần. Hơn 5 năm tham gia Đội CSCCG, hầu như các CBCS không có khái niệm nghỉ lễ, nghỉ Tết vì đây là các thời điểm diễn ra nhiều hoạt động vui chơi, giải trí rất cần được bảo vệ một cách an toàn tuyệt đối...

Và như thế, hành trình rong ruổi các ngả đường tìm “con mồi” không biết mệt mỏi của hơn 70 CBCS Đội CSCCG cứ lặp đi lặp lại hằng ngày. Để khi phát hiện hoặc nhận được tin báo về các vụ cướp, cướp giật, trộm cắp vừa xảy ra, các tổ công tác liền lập tức truy đuổi và liên lạc qua bộ đàm để chỉ huy điều động thêm lực lượng phối hợp truy đuổi, hình thành các chốt chặn, “khóa” các tuyến đường, khép kín vòng vây. Nhờ đó, phần lớn những đối tượng phạm tội trên đường phố Đà Nẵng đã bị bắt gọn sau khi gây án...

Các tổ công tác nhắc nhở người dân dắt xe vào nhà và đóng cửa cẩn thận trước khi đi ngủ.

Dấu chân in đậm trên từng tuyến đường

17 giờ ngày hôm sau, tôi lại theo chân tổ CS Đặc nhiệm do thượng úy Dương Tuấn Anh làm tổ trưởng lên đường làm nhiệm vụ tuần tra công khai tại các tuyến đường Đà Nẵng. Rời trụ sở, như kế hoạch đã định, tổ công tác chạy dọc đường 2-9 - Bạch Đằng - Đống Đa - Hải Phòng - Điện Biên Phủ, Nguyễn Tri Phương, Hàm Nghi, Lê Duẩn, Trần Phú... Giờ cao điểm, lượng người ra đường dày đặc. Hai chiếc xe đặc chủng chạy chầm chậm, 4 chiến sĩ trong tổ tuần tra không ngừng quan sát trên đường. Dù thành phố bình yên nhưng lực lượng tuần tra không hề chủ quan mà luôn trong tư thế chủ động tấn công.

Theo  thượng úy Anh, mỗi ngày đêm, lực lượng CSĐN chia làm nhiều ca (mỗi ca 3 tổ), hoạt động liên tục 24/24 giờ để tuần tra khép kín khắp các tuyến đường nội ngoại thành Đà Nẵng... Sau 2 giờ có mặt ở trung tâm thành phố, tổ tuần tra men theo các tuyến đường Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Sinh Sắc, Tôn Đức Thắng, Trường Chinh... Trời về khuya, các tổ tuần tra vẫn miệt mài với công việc tuần tra. Suốt 4 giờ làm nhiệm vụ trên các tuyến đường, các CBCS chỉ tranh thủ dừng xe lại ít phút để nghỉ ngơi và uống ngụm nước rồi lại tiếp tục lên đường... Khi thời gian bắt đầu điểm qua ngày mới, người dân chìm sâu vào giấc ngủ cũng là thời điểm mà tội phạm trộm thường hoạt động.

Các tổ tuần tra cho xe chạy thật chậm để quan sát kỹ ở hầu hết đường kiệt trên các tuyến đường đi qua... Khi đến khu vực P. Hòa Cường Nam (Q. Hải Châu), thấy tổ CS Cơ động gồm 7 đồng chí do Trung úy Trần Viết Tuấn làm tổ trưởng đang đi vào những kiệt hẻm nhỏ, khu dân cư vắng, tôi xuống xe xin đi cùng. Đêm tối, địa bàn có nhiều kiệt hẻm thông nhau, buộc mỗi thành viên trong tổ phải làm việc với cường độ gấp đôi. Cứ thấy nhà nào còn đỏ điện, để xe ở ngoài, các CBCS lại vào nhắc nhở người dân nhớ dắt xe vào trong và đóng cửa cẩn thận trước khi đi ngủ. Trung úy Trần Viết Tuấn nói: “Bảo vệ bình yên cuộc sống của nhân dân cũng chính là bảo vệ bình yên cho gia đình mình. Do đó, trong lúc làm nhiệm vụ, chúng tôi luôn đặt lợi ích, sự bình yên của nhân dân lên trên hết”.

Trời sáng hẳn, các ca tuần tra cuối cùng trong ngày kết thúc, nhường lại cho những ca tiếp theo của ngày mới. Một đêm nữa Đà Nẵng bình yên, các anh lại thở phào nhẹ nhõm...

Lê Hùng
(còn nữa)