Thợ sửa xe chuyển nghề đục két sắt

Thứ hai, 14/06/2021 06:35

Ngày 11-6, Công an huyện Thăng Bình (Quảng Nam) tiến hành thực nghiệm hiện trường vụ trộm tiền và vàng (tổng trị giá gần 200 triệu đồng) trong chiếc két sắt tại đại lý bán nước giải khát của ông N.Đ.A (1976, trú xã Bình Nguyên, H. Thăng Bình). Thủ phạm gây ra vụ trộm là đối tượng Trần Ngọc Thương (1995, trú cùng xã).

 Đối tượng Thương cùng tang vật thu giữ.

Trước đó, sáng 26-4-2021, ông A. đến đại lý bán nước giải khát của gia đình phát hiện bị kẻ gian đột nhập phá chiếc két sắt trong phòng làm việc “cuỗm” đi nhiều dây chuyền, nhẫn, vòng đeo tay bằng vàng và 60 triệu đồng (tổng trị giá gần 200 triệu đồng) liền gọi điện trình báo Công an huyện Thăng Bình. Nhận tin báo, Công an huyện đã phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân huyện Thăng Bình và các Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Nam tiến hành khám nghiệm hiện trường. Từ dấu vết để lại tại hiện trường, kết hợp công tác quản lý địa bàn, lực lượng Công an xác định đối tượng nghi vấn là Trần Ngọc Thương. Tuy nhiên, lúc Công an tiếp cận xác minh, điều tra thì đối tượng Thương đã bỏ trốn.  

Xét thấy tính chất nghiêm trọng của vụ việc gây tâm lý hoang mang cho người dân, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương, Công an huyện Thăng Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự; đồng thời lập chuyên án khẩn trương vào cuộc điều tra.  Sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 10-6, lực lượng Công an phát hiện Thương đang ẩn náu tại huyện Bình Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) liền tiếp cận bắt giữ. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Thương, Công an thu giữ 2 lắc vàng, 1 nhẫn vàng và 12 triệu đồng. 

Qua đấu tranh, Thương khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và số tang vật trên được trộm trong két sắt nhà ông A. Bước đầu Thương khai, nhiều lần đến đại lý bán nước giải khát nhà ông A. phát hiện chiếc két sắt nên “ủ mưu” sẽ đột nhập phá chiếc két sắt trộm tài sản bên trong. Khoảng 1 giờ sáng ngày 26-4, Thương chuẩn bị kìm trọng lực, búa, thanh sắt, bình gas nhỏ và máy khò lửa chuẩn bị đột nhập phá chiếc két sắt. Khi đến trước đại lý, Thương dùng kìm trọng lực cắt ổ khóa cửa, lưới B40 để chui vào bên trong. Tiếp đến, Thương dùng khăn che camera trong phòng làm việc, sau đó dùng máy khò lửa và các dụng cụ mang theo đập phá chiếc két sắt. Đến 4 giờ sáng thì Thương phá được chiếc két sắt lấy tiền rồi nhanh chóng rời hiện trường. Có được tài sản, Thương dùng để tiêu xài cá nhân. Sợ bị phát hiện nên Thương đã đón xe ra TP Đà Nẵng, vào TP Hồ Chí Minh lẩn trốn. Sau đó, Thương quay về huyện Bình Sơn thuê phòng trọ ở thì bị Công an phát hiện bắt giữ.

Đại tá Trần Văn Xuân – Trưởng Công an huyện Thăng Bình cho hay, vụ trộm xảy ra có tính chất chuyên nghiệp khiến dư luận địa phương rất hoang mang, lo lắng. Trước tình hình đó, lãnh đạo Công an huyện quyết định lập chuyên án, tập trung lực lượng điều tra, sớm làm rõ đối tượng để người dân an tâm. Sau khi xác định Thương là đối tượng nghi vấn, lực lượng Công an huyện và các Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh tập trung lực lượng truy tìm tung tích của đối tượng Thương. Hơn 1 tháng điều tra, các trinh sát xác định được nơi ẩn náu của Thương tại huyện Bình Sơn liền tiếp cận, khống chế bắt giữ. Sau khi chấp hành án tù về tội trộm cắp, Thương về địa phương làm nghề sửa xe máy. Tưởng chừng Thương sẽ trở thành con người lương thiện, chăm chỉ làm ăn để lo cho vợ con. Thế nhưng, bản tính của Thương vẫn không thay đổi, muốn đi trộm cắp để nhanh có tiền tiêu xài. Hiện đối tượng Thương đang bị Công an huyện Thăng Bình tạm giữ hình sự để tiếp tục điều tra mở rộng về hành vi “Trộm cắp tài sản”. 

LÊ VƯƠNG