Thông tin mới nhất về vụ "Giết người cướp ô-tô"

Thứ bảy, 05/09/2015 12:09

Xác người trong bãi rác

(Cadn.com.vn) - Như chúng tôi đã đưa, 10 giờ 30 ngày 30-8, một người dân phát hiện xác người được vùi lấp trong khu vực bãi rác tại tổ 6, TT Lộc Thắng, H. Bảo Lâm (Lâm Đồng) trong tình trạng 2 chân lòi lên khỏi mặt đất, đang trong thời kỳ phân hủy mạnh. Vụ việc sau đó được báo đến CA tỉnh Lâm Đồng. Lực lượng CAH Bảo Lâm đã nhanh chóng đến hiện trường triển khai công tác bảo vệ. Do điều kiện thời tiết mưa lớn, không đảm bảo cho công tác khám nghiệm nên sáng hôm sau, 31-8, đoàn công tác của CA tỉnh mới tiến hành công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Kết quả khám nghiệm xác định, tử thi là nam giới, độ tuổi khoảng gần 40, đang trong thời kỳ phân hủy mạnh, có 5 vết thương trên cơ thể, đặc biệt có 1 vết thương nơi đỉnh đầu làm thủng, vỡ hộp sọ đến tổ chức não. Từ kết quả khám nghiệm tử thi lực lượng điều tra nhận định: Đây là một vụ án giết người, thời gian xảy ra đến ngày phát hiện khoảng 10 ngày.

Thiếu tướng Bùi Văn Sơn trao thư khen và thưởng nóng cho các lực lượng tham gia phá án.

Thông tin phát hiện xác chết nghi vấn bị giết đã làm chấn động dư luận nhân dân quanh khu vực. Khi thông tin phát hiện xác chết trong khu vực bãi rác được thông tin rộng rãi, tối 31-8, một phụ nữ từ Đắc Lắc lặn lội sang H. Bảo Lâm xem mặt tử thi vì chị cũng có chồng mất tích từ ngày 22-8. Mặc dù tử thi đang phân hủy mạnh nhưng dựa vào đặc điểm quần áo, người phụ nữ nhận ra đó là chồng mình. Từ đây danh tính nạn nhân được làm rõ, đó là anh HoàngThế Vinh (1980, trú P. Tân Lập, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắc Lắc), là lái xe cho hãng taxi Quyết Tiến tại Đắc Lắc. Gia đình anh Vinh cho biết, ngày 22-8, anh Vinh nhận hợp đồng chở khách từ Bảo Lộc về TP Buôn Ma Thuột. Sau đó gia đình có liên lạc với anh Vinh thì 2 lần đầu điện thoại đổ chuông nhưng không ai bắt máy và sau đó thì điện thoại bị khóa nguồn. Anh Vinh đi đón khách bằng ô-tô Toyota Innova BKS 47A-099.07. Gia đình cũng cho biết, kể từ sau khi anh Vinh mất tích gia đình và Cty có nhận được nhiều cuộc gọi từ một người đàn ông xưng danh là CAH Bảo Lộc và cho biết là chủ nợ của anh Vinh. Người này cho biết anh Vinh đang thiếu nợ họ một khoản tiền rất lớn, nhưng gia đình lại khẳng định anh Vinh chỉ làm tài xế bình thường, không hề thiếu nợ ai.

Với quyết tâm dốc toàn lực điều tra, Thiếu tướng Bùi Văn Sơn - Giám đốc CA tỉnh, Đại tá Vũ Nhân Khánh - Phó Giám đốc CA tỉnh đã đến hiện trường trực tiếp chỉ đạo điều tra. Ban chuyên án (BCA) được thành lập với nhiều TS, ĐTV giỏi của các đơn vị của CA tỉnh, CATP Bảo Lộc, CAH Bảo Lâm và các đơn vị nghiệp vụ của CA tỉnh có sự hỗ trợ của các Cục nghiệp vụ (Bộ CA) được huy động tham gia chuyên án.

Với kết quả điều tra ban đầu, BCA đi đến nhận định anh Vinh đã bị sát hại rồi cướp ô-tô. Ngay từ chiều 31-8, BCA đã chỉ đạo cho các lực lượng truy tìm chiếc xe tang vật. Đến trưa 1-9, các manh mối của vụ án đã được tìm ra.

Bắt giữ hung thủ

Với sự chỉ đạo quyết liệt lãnh đạo CA tỉnh, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đến 14 giờ ngày 1-9, BCA đã tiến hành kiểm tra hành chính ngôi nhà 40-Tuệ Tĩnh, tổ 12, P. Lộc Sơn, TP Bảo Lộc, nơi có chiếc ô-tô Toyota Innova BKS 47A-099.07 đang đậu trước sân. Khi lực lượng CA vào kiểm tra, người đàn ông đang ngồi trong góc nhà bật dậy định đi vào phòng ngủ, tuy nhiên anh ta đã bị các chiến sĩ CA yêu cầu ngồi im để làm việc. Đối tượng có tên Kiều Quốc Huy (1988, hộ khẩu tại xã Ea Đrăng, H. Cư M'gar, tỉnh Đắc Lắc). Huy khai, vợ chồng Huy đến địa phương thuê nhà tạm trú từ tháng 3-2015.

Tiến hành khám xét người và nơi ở của Huy, các TS không khỏi sững sờ khi phát hiện cả một kho vũ khí. Bao đựng cây đàn ghi-ta dựng trong góc nhà được lôi ra và bên trong là 2 khẩu súng, trong tủ quần áo, trong bao tải để ở góc phòng cũng có súng. Đó là 6 súng gồm 1 súng AR15 có gắn hộp tiếp đạn bên trong có 20 viên đạn, 1 súng ngắn có gắn ống giảm thanh, 2 khẩu súng tự chế trong đó có 1 khẩu sử dụng nòng và bắn bằng đạn AR15 có gắn đầu giảm thanh và đây chính là khẩu súng Huy dùng để gây án, 1 súng thể thao gắn kính ngắm, 1 súng hơi, hơn 80 viên đạn các loại. Ngoài ra, các TS còn thu được 6 ĐTDĐ trong đó có chiếc điện thoại của nạn nhân Vinh.

Kiều Quốc Huy tại cơ quan điều tra (ngoài cùng bên trái).

Tận cùng tội ác

Đưa về cơ quan CA, suốt cả chiều, tối rồi đêm 1-9, Huy khai báo rất nhỏ giọt, quanh co và đổ tội cho 2 người bạn của y là B. và D. Các ĐTV phải mất hơn 10 tiếng đồng hồ đấu tranh không mệt mỏi, đến sáng 2-9, Huy mới chịu khai ra sự thật. Y khai, do quẫn bách về kinh tế nên đầu tháng 8-2015, Huy đã có ý định cướp ô-tô để bán lấy tiền tiêu xài. Huy đã nghĩ kế giả vờ thuê xe từ TP Buôn Ma Thuột (Đắc Lắc) về TP Bảo Lộc với mục đích trên đường đi sẽ gây án.

Số súng, đạn thu được trong quá trình khám xét nơi ở của Kiều Quốc Huy.

Ngày 16-8, Huy mua và kích hoạt sim điện thoại có số 01222458055 tại Buôn Ma Thuột, sau đó gọi điện đến tổng đài hãng taxi Quyết Tiến thuê xe. Huy lên taxi điều đi lòng vòng TP Buôn Ma Thuột nhưng do chiếc xe 4 chỗ đã cũ, giá trị thấp nên y không thực hiện và chờ cơ hội khác. Cũng trong ngày 16-8, trong lúc ngồi uống cà-phê, y vô tình gặp anh Vinh đang đón khách ở gần đó. Anh Vinh cho biết cũng là lái xe cho hãng taxi Quyết Tiến. Thấy xe của anh Vinh còn mới, nghĩ anh có nhiều tiền và xe có giá trị nên Huy đã dựng kịch bản thuê xe của anh từ Buôn Ma Thuột về Bảo Lộc để ra tay.

Quá trình di chuyển từ Buôn Ma Thuột về TP Bảo Lộc, Huy dự tính sẽ ra tay nhưng sau đó y quyết định chưa thực hiện vì chưa chuẩn bị kỹ càng. Đến Bảo Lộc, Huy để anh Vinh tại khách sạn T.B và "điều" anh Vinh đi lòng vòng, sau đó nói anh Vinh về lại Đắc Lắc, khi nào y gọi thì sang đón về Buôn Ma Thuột và sẽ thanh toán hết tiền xe của chuyến đi vừa rồi là 1,5 triệu đồng. Do có ý định giết anh Vinh để chiếm đoạt xe nên ngày 20-8, Huy vào TT Lộc Thắng, H. Bảo Lâm mua 1 xẻng mang về nhà bỏ vào bao đựng đàn cùng 1 khẩu súng và 1 con dao.

Ngày 21-8, Huy gọi điện cho anh Vinh sang đón Huy về Buôn Ma Thuột. 17 giờ ngày 22-8, xe bắt đầu xuất phát từ TP Bảo Lộc về Buôn Ma Thuột. Chuyến đi này Huy quyết định sẽ sát hại anh Vinh và địa điểm là tại xã Lộc Bắc, H. Bảo Lâm. Tuy nhiên, khi đến xã Lộc Bắc, do còn sớm nên Huy thay đổi ý định. Chuyến xe định mệnh tiếp tục bon bon trên QL14 về hướng TP Buôn Ma Thuột. Đến ngã ba rẽ vào QL14C đường lên H. Tuy Đức (Đắc Nông), Huy nói anh Vinh rẽ vào để xem gỗ. Tưởng thật, anh Huy cho xe chạy vào. Dọc đường đi y suy tính tìm cách nào để ra tay cho thuận tiện nhất. Khi xe chạy được 13km đến địa bàn xã Thuận Hạnh, H. Đắc Song (Đắc Nông), gặp đoạn đường vắng, một bên là rừng vành đai biên giới, một bên là rẫy cà-phê, hồ tiêu và rất thưa nhà dân, anh Vinh nói dừng để đi vệ sinh. Chớp thời cơ này, Huy dùng súng hạ sát anh Vinh. Phát hiện anh Vinh chưa chết, y tiếp tục dùng dao đâm 4 nhát vào vùng cổ, ngực nạn nhân rồi bình thản quay đầu xe chạy về Bảo Lộc. Huy dự định đến đèo B40, xã Lộc Bắc, H. Bảo Lâm sẽ chôn anh Vinh, nhưng đến địa bàn xã Lộc Bắc y lại thay đổi ý định. Đến bãi rác ở đồi thông giáp ranh Nhà máy bauxit y dừng xe, đào hố chôn nạn nhân. Kể từ đó đến khi bị phát hiện, Huy sử dụng chiếc xe của nạn nhân một cách bình thường và tin rằng kịch bản do y dựng lên đã hoàn hảo, không ai có thể phát hiện.





Kiều Quốc Huy thực nghiệm hiện trường.

Trực tiếp đấu tranh với Huy trong buổi chiều, tối và đêm 1-9, trung tá Lương Đình Chức - Đội trưởng Đội Tuyến - địa bàn Phòng CSĐTTP về TTXH CA tỉnh Lâm Đồng, cho biết, chưa khi nào anh thấy một đối tượng lên kịch bản phạm tội một cách hoàn hảo đến vậy và cũng tự tin vào sự che giấu tội phạm đến thế. Đối tượng đã tính cặn kẽ từng đường đi nước bước. Tuy nhiên, dù có che giấu đến thế nào thì cái ác cũng không thể giấu được.

Về nguồn gốc các khẩu súng, Huy khai, do đam mê súng nên năm 2013, y tìm mua 3 khẩu tại H. Buôn Đôn, tỉnh Đắc Lắc với giá 110 triệu đồng, số còn lại Huy mua tại TPHCM. Sáng 3-9, Kiều Quốc Huy đã bị dẫn giải đến hiện trường tại địa bàn H. Đắc Song (Đắc Nông) để thực nghiệm điều tra và truy thu con dao gây án.

Chiều 3-9, tại CATP Bảo Lộc, Thiếu tướng Bùi Văn Sơn - Giám đốc CA tỉnh đã trực tiếp chủ trì cuộc họp rút kinh nghiệm quá trình đấu tranh chuyên án. Tại cuộc họp này, đại diện Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh đã công bố quyết định tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho 2 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc đấu tranh chuyên án, đồng thời thưởng nóng cho BCA 10 triệu đồng. Tại đây Giám đốc CA tỉnh cũng trao thư khen và thưởng nóng cho 4 tập thể với số tiền 10 triệu đồng/tập thể, trao giấy khen của Giám đốc CA tỉnh cho 2 tập thể và 13 cá nhân.

Đức Huy