Tiệm vàng bị đột nhập lúc rạng sáng

Thứ ba, 04/07/2017 14:43

(Cadn.com.vn) - Sáng 3-7, Thượng tá Lê Hữu Hoa - Trưởng CAH Phú Ninh (Quảng Nam), cho biết đang phối hợp với CA tỉnh Quảng Nam điều tra tin báo mất trộm của gia đình bà Phạm Thị Phương (54 tuổi, chủ tiệm vàng Ngọc Hiền, ở thôn Cây Sanh, xã Tam Dân, H. Phú Ninh). Ngay khi phát hiện vụ việc, người nhà nạn nhân đã gọi báo cho CAH Phú Ninh, CA tỉnh Quảng Nam và lực lượng này nhanh chóng có mặt tại hiện trường để lấy thông tin, khám nghiệm hiện trường. Theo thông tin trình báo bà Phương cho biết đã bị trộm lấy đi nhiều trang sức trị giá hơn 500 triệu đồng.

Theo lời kể của bà Phương, 3 giờ 30 ngày 3-7, bà thức giấc đi kiểm tra quanh nhà thì tá hỏa khi thấy tủ đựng vàng của gia đình bị cạy mở, nhiều nữ trang bị trộm mang đi. Theo kiểm đếm của gia đình, số vàng, bạc trong tủ bị lấy đi trị giá hơn 500 triệu đồng. Thời điểm bà Phương phát hiện sự việc thì cửa chính vẫn đóng, còn cửa sau khép hờ. “Gia đình tôi chỉ là cửa tiệm vàng nhỏ, buôn bán chủ yếu cho khách quen nên không nghĩ mình lọt vào tầm ngắm của trộm. Nhiều năm nay tôi cũng vì lơ là mất cảnh giác mà không lắp đặt camera. Theo tôi nghĩ bọn trộm đã quan sát để ý gia đình tôi nhiều lần mới biết sơ hở của gia đình, bởi tối nào chồng tôi cũng nằm ngủ bên cạnh quầy vàng” - bà Phương nhận định. Bà Phương cho rằng, có thể kẻ trộm đột nhập nhà khoảng 2 đến 3 giờ bởi vì lúc 1 giờ cùng ngày, bà có đi kiểm tra thì chưa phát hiện tủ vàng bị cạy khóa. Cũng theo bà Phương, vào thời điểm mất trộm, chồng bà là ông Phạm Ngọc Cảnh (67 tuổi) vẫn nằm ngủ ở giường ngay cạnh tủ đựng vàng nhưng không hề hay biết. Khi phát hiện bị mất trộm, bà Phương gọi chồng nhưng ông không nghe, phải đánh mạnh 2 cái vào người ông Cảnh mới tỉnh dậy.

Tiệm vàng Ngọc Hiền (ảnh) bị mất số trang sức gần 500 triệu đồng.

Chia sẻ thông tin với chúng tôi, ông Cảnh cho biết: “Bình thường tôi ngủ rất tỉnh nhưng không hiểu sao tối qua lại không hay biết gì. Đến khi vợ gọi dậy tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra”. Ông Cảnh cho biết thêm, khi tỉnh dậy, cửa chính của gia đình vẫn đóng, cạnh tủ có con dao của gia đình đặt ở nhà dưới bị mang lên có thể đã bị dùng để cạy mở tủ đựng vàng. “Tôi nghi ngờ kẻ trộm đã từng vào nhà tôi thì mới biết được đường đi nước bước trong nhà. Bởi từ bếp lên nhà trên khá xa, nếu đi trong đêm tối thì sẽ gây ra tiếng động. Con dao cũng được cất trên kệ bếp cao nên nhiều khả năng bọn trộm đã thăm dò từ trước” - ông Cảnh cho biết.

Trao đổi với P.V, Thượng tá Lê Hữu Hoa cho biết: “Tủ đựng vàng không bị đập vỡ nhưng khóa tủ có dấu hiệu bị cạy mở. Chúng tôi vẫn đang tiến hành khám nghiệm hiện trường nên chưa thể đưa ra nhận định gì. CAH sẽ phối hợp với lực lượng CA tỉnh Quảng Nam khoanh vùng rà soát các đối tượng có khả năng gây án”. Được biết, đây là lần thứ 2 tiệm vàng Ngọc Hiền bị mất trộm.

H.D