Tình cảnh khó khăn của người Nhật Bản sau động đất

Thứ ba, 09/01/2024 13:28
Đã hơn một tuần kể từ sau trận động đất lớn ở bán đảo Noto, tỉnh Ishikawa, miền Trung Nhật Bản vào ngày 1-1 vừa qua, người dân vẫn tiếp tục phải trải qua tình cảnh mất điện, gián đoạn thông tin liên lạc. Thời tiết khắc nghiệt không chỉ ảnh hưởng đến công tác cứu hộ mà còn khiến cho cuộc sống của người dân thêm phần khó khăn.
Lực lượng cứu hộ tìm kiếm giữa lúc tuyết rơi ở Wajima, quận Ishikawa ngày 7-1. Ảnh: Kyodo
Lực lượng cứu hộ tìm kiếm giữa lúc tuyết rơi ở Wajima, quận Ishikawa ngày 7-1. Ảnh: Kyodo

Truyền thông Nhật Bản đưa tin, tính đến 9 giờ sáng 8-1 (theo giờ địa phương), số người mất tích trong vụ động đất tại tỉnh Ishikawa ngày 1-1 vừa qua đã tăng lên 323 người. Trong khi đó, theo Đài NHK, số người thiệt mạng trong trận động đất có độ lớn 7,6 này đã tăng lên 168 người.

Trận động đất mạnh 7,6 độ Richter xảy ra vào ngày 1-1 gây ra sóng thần, làm đổ sập nhiều tòa nhà và gây ra hỏa hoạn quy mô lớn, tàn phá khu vực bán đảo Noto của tỉnh Ishikawa. Đây là trận động đất cấp 7 - cấp cao nhất trong thang cường độ địa chấn của Nhật Bản. Hàng loạt dư chấn, trong đó có một số dư chấn mạnh tới cấp 5 theo thang đo của Nhật Bản, tiếp tục gây ảnh hưởng ở khu vực.

Trong khi đó, bão tuyết đã khiến nỗ lực cứu trợ trở nên khó khăn, mặc dù đỉnh điểm tuyết rơi dày đặc đã qua khu vực bán đảo Noto. Theo Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA), ở những khu vực chịu ảnh hưởng của động đất, tính đến 8 giờ cùng ngày (giờ địa phương), tuyết rơi dày đến 13cm ở Suzu, 12cm ở Nanao và 9cm ở Wajima. Nhà chức trách Nhật Bản cảnh báo, lượng tuyết lớn tích tụ có thể gây sập thêm nhiều căn nhà - những căn đã trở nên mất ổn định do thảm họa động đất và dư chấn. Mưa xảy ra ở một số khu vực cũng gây ra lở đất, khiến lực lượng cứu hộ Nhật Bản khó tiếp cận các khu vực hẻo lánh. Bất chấp thời tiết mưa và tuyết rơi dày, ngày 8-1, lực lượng cứu hộ tại Nhật Bản đã tiếp tục tìm kiếm hàng trăm người vẫn đang mất tích. 5.900 binh sĩ đã được huy động tham gia sứ mệnh cứu trợ. Trước đó, các nỗ lực cứu trợ có sự tham gia của 30 máy bay, 9 tàu thuyền và 12 chó nghiệp vụ. Lực lượng cảnh sát và cứu hỏa địa phương cũng tham gia sứ mệnh.

Chính quyền địa phương cho biết tính đến ngày 7-1 có hơn 28.000 người đang tránh trú tại những nơi trú ẩn tạm thời và thời tiết lạnh giá cũng có thể khiến điều kiện sống của họ trở nên tồi tệ hơn. Cùng thời gian này, khoảng 20.700 hộ gia đình ở Ishikawa vẫn chưa có điện và hơn 66.100 hộ gia đình chưa có nước.

Nhiều người phải sống ở những cơ sở sơ tán, thiếu thực phẩm, hoặc thậm chí phải sống cả trong ô-tô. Ở thị trấn Anamizu, tỉnh Ishikawa, các công nhân ngành điện đang sửa chữa đường điện. Theo truyền thông Nhật Bản, hàng nghìn người ở các thành phố Wajima và Suzu, tỉnh Ishikawa cũng không có điện. Và tín hiệu điện thoại di động cũng bị mất. Hoạt động vận chuyển hàng cứu trợ đang bị chậm lại do tình trạng tắc nghẽn giao thông, phần lớn là hậu quả của đường sá bị hư hỏng và thời tiết không thuận lợi. Ông Makoto Imaoka, Tòa thị chính thành phố Wajima, tỉnh Ishikawa, nói: "Nhờ mọi người mà chúng tôi có nước đóng chai, có nhiều. Còn về thực phẩm thì khó quyết định mỗi ngày cấp được gì cho người dân, chúng tôi đang trong tình cảnh rất khó khăn".

Hơn 30.000 người sơ tán ở thành phố Wajima đang phải ngủ trên sàn lạnh. Ông Mikihito Kokon, ở thành phố Wajima, chia sẻ: "Nhà tôi không còn mái, mà hiện nay tuyết rơi, dồn lại và tan, hiện nay cũng đã có rất nhiều tuyết tan rồi. Tôi lo lắm. Tôi chẳng làm được gì, chỉ đành đứng nhìn". Và còn nỗi lo nữa là nếu tuyết và mưa tiếp tục rơi, nguy cơ lở đất sẽ tăng lên và gây tổn thất thêm. Trong khi đó, một số người đang sống trong xe ô-tô, thiếu nước và thực phẩm. Ông Kentaro Mitsumori, cư dân thành phố Wajima, cho hay: "Tôi đã sống trong ô-tô hơn 5 ngày rồi. Rất lạnh. Và vấn đề lớn nhất là không có nhà vệ sinh". Tuyết rơi dày cũng cản trở nỗ lực sơ tán những người sống sót đến các khách sạn và nơi tránh trú bên ngoài tỉnh Ishikawa trong bối cảnh nguy cơ lây lan dịch COVID-19 tại các trung tâm tiếp nhận người phải đi sơ tán.

Phát biểu trên Đài NHK ngày 7-1, Thủ tướng Fumio Kishida cho biết ưu tiên hàng đầu là giải cứu những người còn mắc kẹt dưới các đống đổ nát và tiếp cận những cộng đồng bị cô lập. Theo ông, lực lượng phòng vệ đã cử các nhóm nhỏ đi bộ đến từng cộng đồng bị cô lập. Chính phủ Nhật Bản cũng đã triển khai nhiều máy bay trực thăng của cảnh sát và lực lượng cứu hỏa để tiếp cận họ.

AN BÌNH