Trai tân cặp gái nạ dòng

Thứ năm, 14/08/2014 09:37

(Cadn.com.vn) - Là anh đầu trong gia đình có 3 anh em, đáng ra phải làm gương cho các em, nhưng Nguyễn Thành Chung (trú TP Vinh, Nghệ An) lại theo bạn xấu, sống buông thả, dẫn đến nghiện ma túy và bị bắt về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Trong khi còn nợ án thì Chung lại tiếp tục mua bán thuốc lắc. Người cùng “dính chàm” với Chung trong vụ án là một ả nạ dòng Nguyễn Thị Hồng Trang (1983, trú 181-Thanh Bình, P. Mộ Lao, Q. Hà Đông, TP Hà Nội) thuộc diện  ăn chơi nổi tiếng đất Hà thành.

Sinh ra và lớn lên tại TP Vinh, Chung thuộc diện con nhà lành, biết vâng lời cha mẹ, chăm ngoan học giỏi. Tuy nhiên, khi bước sang tuổi “bẻ gãy sừng trâu”, do đua đòi ăn chơi, thiếu sự quản lý của gia đình, Chung bị bạn bè xấu lôi kéo, rủ rê và gấp sách khi đang học lớp 9/12. Từ đó, Chung thường đi đêm về khuya, tay chân xăm trổ đủ thứ rồng bay phượng múa. Và cái gì đến đã đến, ngày 29-6-2012, Chung bị TAND TP Vinh xử phạt 4 năm tù về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Có lẽ vì quá mải ăn chơi, nghiện hút, nên trước ngày “dính chàm”, mặc dù tuổi đời đã ngót nghét 30, nhưng Chung vẫn không một mảnh tình vắt vai.

Trong khi Chung thân quen khá nhiều bạn gái, nhưng chỉ hợp “gu” trong thế giới ảo, trong đó có Nguyễn Thị Hồng Trang. Trang là “gái một con trông mòn con mắt” đã ly hôn, được liệt vào diện ăn chơi nổi tiếng đất Hà Đông (Hà Nội). Trang kém Chung một tuổi, nhưng sắc sảo, lại biết chiều trai, vì vậy ngay trong lần gặp nhau lần đầu tại một sàn nhảy, Chung đã say Trang như điếu đổ. Chung nhận thấy ở Trang là người đàn bà có nhiều nét “tâm đồng” với mình trong lối sống và làm ăn. Biết Trang có nguồn mua bán thuốc lắc ở đất cảng Hải Phòng, để có tiền hút, ăn chơi, Chung đặt vấn đề với Trang mua hộ ma túy tổng hợp để bán, Trang nhận lời.

Trang vẫn tươi cười khi nhận bản án 14 năm tù.

Ngày 13-12-2013, Trang báo cho Chung biết đã có hàng, hai bên thống nhất giá 130.000 đồng/viên. Cùng ngày, Chung chuyển cho Trang 116 triệu đồng thông qua tiệm vàng Kim Dung Thông tại TP Vinh để mua ma túy. Nhận đủ tiền, Trang liên với hệ một người tên Anh (ở Hải Phòng) đặt mua thuốc lắc, giá 125.000 đồng/viên. Sau đó Trang chuyển cho Anh 83 triệu đồng và đưa số điện thoại của Chung cho Anh để hai người tiện liên lạc trong việc giao nhận ma túy tổng hợp. Ngày 17-12-2013, Trang nhắn tin qua điện thoại cho Chung: Sáng mai (18-12) đến nhà xe Quốc Tuấn chạy tuyến Vinh - Hải Phòng nhận hàng. Đúng hẹn, khoảng 9 giờ ngày 18-12, Chung đến nhận ma túy thì bị Cơ quan CSĐT CA tỉnh Nghệ An bắt quả tang 147,29g ma túy tổng hợp được ngụy trang trong gói hàng thực phẩm.

Từ lời khai của Chung, cùng ngày, CQĐT CA tỉnh Nghệ An thi hành lệnh bắt, khám xét nơi ở của Nguyễn Thị Hồng Trang. Tại đây, cơ quan chức năng phát hiện, thu giữ của Trang 88,44g ma túy tổng hợp, một cân điện tử, một máy tính xách tay. Trang khai số ma túy tổng hợp trên mua về bán lại kiếm lời.

Hành vi phạm pháp của cặp đôi bất hảo Chung - Trang bị VKSND tỉnh Nghệ An truy tố về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, quy định tại Khoản 3, Điều 194 Bộ luật Hình sự. Tại phiên tòa hình sự sơ thẩm của TAND tỉnh Nghệ An diễn ra ngày 23-6-2014, Chung tỏ ra hối hận bởi từ nay phải sống cảnh tù tội, còn Trang vẫn thể hiện tính chai lì của những kẻ ăn chơi có tiếng. Xét thấy hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Thị Hồng Trang 14 năm tù; Nguyễn Thành Chung 10 năm tù, cộng với 4 năm nợ án, tổng cộng là 14 năm. Mặc dù phải đón nhận bản án nghiêm khắc của pháp luật, nhưng trong lúc ngồi chờ bước lên xe về Trại tạm giam, Trang vẫn cười, ghé tai thì thầm với Chung như không có chuyện gì xảy ra, trong khi đó, đứa con của Trang đứng ngoài khán phòng chăm chăm nhìn người mẹ tội lỗi với những giọt nước mắt chực chờ lăn trào.

Riêng người có tên Anh, do Trang không biết địa chỉ cụ thể, CQĐT đã áp dụng các biện pháp điều tra để xác định danh tính, chứng minh hành vi phạm tội nhưng chưa đủ căn cứ để khởi tố bị can. CQĐT đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi của Anh, khi có căn cứ sẽ tiếp tục xử lý sau.

Hữu Trọng