Trụ sở “Save the Children” bị khủng bố

Thứ năm, 25/01/2018 09:37

Có khoảng 50 nhân viên “Save the Children” (Cứu trợ Trẻ em) được cho là đang ở trong tòa nhà của tổ chức này tại thành phố phía đông Jalalabad ở Afghanistan khi cuộc tấn công xảy ra.

Một kẻ tấn công tự sát cho nổ một quả bom xe
ở lối vào trụ sở “Save the Children” hôm 24-1.
   Ảnh: Reuters

Các tay súng đã cho nổ tung lối vào tòa nhà của tổ chức “Save the Children” ở Afghanistan, trong một cuộc tấn công bắt đầu từ sáng 24-1 khiến ít nhất 2 người chết và 14 người bị thương.

AFP dẫn lời người phát ngôn Thống đốc thành phố Attaullah Khogyani cho biết, một kẻ tấn công liều chết đã kích nổ khối bom cài trong ô-tô đậu ngay trước cổng văn phòng tổ chức này, ở quận 3 thành phố Jalalabad. Ngay sau đó, một nhóm vũ trang xông vào bên trong tòa nhà và đấu súng dữ dội với lực lượng an ninh. Nhiều hình ảnh cho thấy, người dân địa phương đang tuyệt vọng cố gắng thoát khỏi khu vực cùng với những đứa trẻ. Một số nhân chứng cho biết những kẻ tấn công mặc quân phục cảnh sát, một chiến thuật thường được chúng sử dụng.

16 người thương vong

Theo các nguồn tin, gần 50 nhân viên của tổ chức “Save the Children” được cho là đang ở trong tòa nhà khi cuộc tấn công xảy ra. Hiện vụ tấn công đã kết thúc. Ít nhất 2 người đã thiệt mạng và 14 người bị thương.

Hình ảnh từ truyền hình cho thấy một đám khói đen khổng lồ từ tòa nhà này. Phóng viên địa phương Bilal Sarwary cho biết, binh sĩ Afghanistan đã được điều động đến hiện trường và những kẻ tấn công đang ở tầng trên của tòa nhà, sử dụng súng máy hạng nặng, lựu đạn và súng chống tăng RPG. Một nhân chứng cho biết, “chúng tôi đã chạy ra ngoài và nhìn thấy một tên mang theo súng phóng lựu đứng ngay cửa chính trước khi lao vào bên trong. Tôi đã phải lao ra ngoài qua cửa sổ”.

Một phát ngôn viên của tổ chức “Save the Children” xác nhận vụ việc này trong một tuyên bố qua thư điện tử: “Chúng tôi thật sự thất vọng khi văn phòng ở thành phố Jalalabad, Afghanistan đã bị tấn công”. Trong khi đó, phát ngôn viên Khogyani khẳng định, vụ tấn công đã kết thúc và ưu tiên hiện nay là cứu những đứa trẻ. “Cuộc chiến đã kết thúc, các lực lượng an ninh đang giải phóng tòa nhà”, ông nói và khẳng định những người bị thương được đưa đến bệnh viện.

Trong khi đó, thân nhân của các nhân viên Afghanistan làm việc cho tổ chức nhân đạo này đứng bên ngoài khu vực để chờ đợi tin tức.

Một người đàn ông tháo chạy cùng với hai con nhỏ.     Ảnh: Reuters

Ai đứng sau

Chưa có nhóm nào nhận trách nhiệm đứng sau vụ này.

Tuy nhiên, mọi con mắt đều đang đổ dồn vào Taliban - nhóm cực đoan đã thừa nhận đứng sau vụ tấn công Khách sạn Intercontinental ở thủ đô Kabul hôm 20-1 khiến ít nhất 22 người chết, trong đó phần lớn là người nước ngoài. Jalalabad, gần biên giới với Pakistan, thường là mục tiêu của các phiến quân Taliban. Nhưng trong một thông điệp mới nhất trên Twitter, nhóm này đã bác bỏ cáo buộc đứng sau cuộc tấn công ở Jalalabad. Mọi nghi ngờ lại hướng vào IS bởi Jalalabad cũng là một thành trì của nhóm cực đoan này, nơi chúng gia tăng hoạt động từ năm 2015.

Các nước kịch liệt lên án vụ tấn công này. Nicholas Kay, Đại sứ Anh tại Afghanistan, nói: “Chúng tôi thật sự phẫn nộ. Bất cứ cuộc tấn công nào vào trẻ em và hoạt động nhân đạo là một tội ác chống lại loài người”. “Save the Children” là tổ chức phi lợi nhuận quốc tế được thành lập vào năm 1919, có trụ sở ở thủ đô London, Anh. Tổ chức này chuyên thúc đẩy quyền trẻ em, cung cấp cứu trợ và giúp đỡ trẻ em ở các quốc gia trên thế giới.

Thực tế, làn sóng bạo lực trên khắp Afghanistan đã không ngừng gia tăng trong những tuần gần đây, trong đó, dân thường bị thiệt hại nặng nề nhất. Và các tổ chức viện trợ nhân đạo cũng thường xuyên bị nhắm mục tiêu khiến họ buộc phải cắt giảm một số hoạt động. Hội Chữ thập đỏ gần đây đã đóng cửa văn phòng tại 2 tỉnh phía bắc và mở rộng hoạt động tại một khu vực trung tâm sau khi các cuộc tấn công lặp lại nhắm mục tiêu nhân viên của họ.

KHẢ ANH