Trung Quốc chạy đua cứu người sau động đất

Thứ năm, 10/08/2017 11:42

Trung Quốc ngày 9-8 di tản hàng chục ngàn người sau khi một trận động đất mạnh đã giết chết ít nhất 19 người và làm rung chuyển Tứ Xuyên, nơi vẫn chưa thôi ám ảnh những ký ức kinh hoàng về thảm họa địa chấn năm 2008.

Binh sĩ Trung Quốc nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân động đất. Ảnh: AFP

Trận động đất mạnh 6,5 độ Richter tại huyện Jiuzhaigou thuộc tỉnh Tứ Xuyên của Trung Quốc vào tối 8-8 đã xé nát các con đường cao tốc trên núi, gây ra các vụ lở đá nghiêm trọng, phá hủy các tòa nhà và khiến người dân hoảng loạn.

AFP dẫn các nguồn tin cho biết, hàng ngàn người, trong đó có nhiều du khách đến thăm một công viên quốc gia nổi tiếng gần tâm chấn, đã qua đêm ngoài trời. Họ đã được di tản đến nơi an toàn hôm 9-8 trong bối cảnh xảy ra hơn 1.000 dư chấn trên khắp khu vực sau động đất.

Được tin tối ngày 8-8-2017, tại huyện Cửu Trại Câu, Châu A Bá, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc đã xảy ra trận động đất nghiêm trọng, gây tổn thất nặng nề về người và tài sản, ngày 9-8-2017, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện thăm hỏi tới Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Khắc Cường.

TTXVN

Di tản hơn 30.000 người

Tính đến ngày 9-8, hơn 30.000 người được di tản khỏi Jiuzhaigou. “Gần như tất cả các du khách đang được di tản”, một nhân viên Cty du lịch địa phương nói với AFP qua điện thoại. “Chúng tôi ngủ qua đêm trong xe buýt du lịch và ở ngoài trời trong khi đất đá tiếp tục đổ xuống”, người này cho biết thêm. Người dân sinh sống tại Thành Đô, thủ phủ tỉnh Tứ Xuyên, cách tâm chấn 300km về phía nam cũng cảm nhận được rung chấn của trận động đất này.

Không có báo cáo về thiệt hại lan rộng hoặc thương vong quy mô lớn trong chiều 9-8. Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ (USGS) cho biết, trận động đất này xảy ra ở khu vực thưa dân cách thị trấn Guangyuan của tỉnh Tứ Xuyên 200km về phía tây-tây bắc. Tâm chấn của trận động đất nằm ở độ sâu 10km. Đây là khu vực thưa dân, chủ yếu là người Tạng sinh sống. Đài Phát thanh Nhân dân Trung ương Trung Quốc (CNR) cho biết, tính đến chiều 9-8, trận động đất này khiến ít nhất 19 người thiệt mạng và 247 người bị thương.

Tuy nhiên, những tác động lớn sẽ trở nên rõ ràng hơn khi hàng trăm công nhân cứu hộ, binh lính và các nhân viên cứu trợ khác tràn vào khu vực đang bị cô lập. Chính quyền tỉnh Tứ Xuyên cho rằng, số người thiệt mạng có thể lên đến 100 người và hơn 1.000 người khác bị thương. Ngoài ra, hơn 24.000 ngôi nhà có thể bị sập hoặc hư hại nặng nề.

 Du khách được di tản khỏi khách sạn.   Ảnh: EPA

Dùng máy bay không người lái tìm nạn nhân

Các lực lượng Trung Quốc đang chạy đua thời gian để cứu những người còn mắc kẹt sau động đất. Theo Tân Hoa Xã, Chủ tịch Tập Cận Bình kêu gọi “nỗ lực để nhanh chóng tổ chức cứu trợ và cứu những người bị thương”.

Ít nhất 1.250 quân đã được triển khai đến Jiuzhaigou, cùng với hàng trăm phương tiện trong đó có 30 chó nghiệp vụ, 55 thiết bị chuyên dụng khác, trong đó có cả máy bay không người lái… để tìm kiếm nạn nhân. Hình ảnh trên truyền hình cho thấy, ô-tô và xe buýt bị ném xuống những thung lũng hoặc bị các tảng đá khổng lồ nghiền nát. Trong khi đó, các lực lượng cảnh sát, quân đội nỗ lực dùng xẻng đào đống đổ nát tìm kiếm các nạn nhân.

Ở những nơi khác, các nạn nhân bị thương được điều trị tại bệnh viện trong khi người dân lo sợ dư chấn mạnh tiếp theo và không dám trở về nhà, đặc biệt là tại nơi gần tâm chấn ở Jiuzhaigou. Trận động đất lần này gợi lên những ký ức kinh hoàng về trận động đất 8 độ Richter tàn phá các khu vực rộng lớn ở Tứ Xuyên vào năm 2008, khiến 87.000 người thiệt mạng hoặc mất tích. Đây là thảm họa động đất tồi tệ nhất ở Trung Quốc trong một thế hệ. “Tôi cũng ở Jiuzhaigou vào năm 2008, vì vậy tôi biết nó kinh khủng như thế nào. Mọi người không dám lấy bất cứ thứ gì như tiền bạc hay quần áo - tất cả chúng tôi chỉ biết chạy ra ngoài ngay lập tức”, một người dân tên Tang Sesheng nói với AFP qua điện thoại.

KHẢ ANH