Truy bắt tên cướp chiếc điện thoại Oppo F1S

Thứ ba, 02/05/2017 11:08

(Cadn.com.vn) - 20 giờ 25 ngày 26-4, trước khi dắt xe ra khỏi nhà để đi đón chồng gần khu vực bến xe, chị Trần Thúy Nga (1986, trú K86/H8/32-Nguyễn Huy Tưởng, P. Hòa Minh, Đà Nẵng) đưa chiếc ĐTDĐ hiệu Oppo F1S mới mua giá 6 triệu đồng cho cháu Đỗ Trần Gia Nghi (2012) chơi. Chị Nga dặn dò cháu lớn Đỗ Trần Khánh Vy (2007) ở nhà trông em, coi nhà cẩn thận. Nghĩ nơi đón chồng cách nhà không xa nên chị Nga không khóa cửa ngoài...

Chị Nga vừa ra khỏi nhà chừng 5 phút thì có một thanh niên dáng cao gầy, tóc để dài, đội mũ lưỡi trai màu đen, mặc áo màu trắng bước vào nhà hỏi cháu Vy cho mượn hộp quẹt để châm thuốc lá. Khi nghe cháu Vy trả lời: “Nhà cháu không có. Chú ra ngoài quán nhậu hỏi mượn xem”, người thanh niên liền nói: “Chú hỏi rồi nhưng người ta nói không có. Giờ chú đang thèm thuốc quá, cháu xuống nhà bếp thử tìm xem”. Nghe vậy, cháu Vy đi xuống bếp để tìm xem có hộp quẹt không. Đợi cháu Vy đi xuống nhà dưới, người thanh niên liền giật chiếc ĐTDĐ trên tay cháu Nghi rồi bỏ chạy.

Nhận tin báo, ngay trong đêm 26-4, CAP Hòa Minh triển khai lực lượng truy tìm đối tượng. Trên cơ sở tường trình của người bị hại, qua nắm thông tin người dân sống quanh khu vực kiệt 86-Nguyễn Huy Tưởng, CAP Hòa Minh được biết: Vài ngày trở lại đây, có một thanh niên đặc điểm nhận dạng giống như mô tả của cháu Vy đến nhà trọ của Đặng Văn Mỹ (1996, cùng kiệt nhà chị Nga) chơi. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sáng 27-4, CAP Hòa Minh đã xác định được danh tính đối tượng là Trương Văn Lợi (1997, thường gọi là cu Xỉn, trú tổ 50, Thanh Khê Tây, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng). Trước đây gia đình Lợi ở Thanh Khê Đông, là thanh thiếu niên hư nằm trong diện quản lý tại địa phương này. Với quyết tâm phải bắt bằng được Lợi càng sớm càng tốt, trong những ngày tiếp sau đó, CAP Hòa Minh tiếp tục lần theo dấu vết của đối tượng. Qua đó, lực lượng CA biết Lợi vừa tung clip đang “nghỉ ngơi” tại nhà nghỉ ở Tam Kỳ (Quảng Nam) lên mạng xã hội.

Trương Văn Lợi.

Đến ngày 30-4, thông tin người dân cung cấp, CAP Hòa Minh được biết Lợi đã về địa phương, đang uống cà-phê tại quán ở cuối đường Nguyễn Như Hạnh. Khi CBCS CAP Hòa Minh đến nơi thì Lợi đã đón taxi đi mất. Sáng sớm 1-5, Lợi lại đến đây uống cà-phê, đến 5 giờ 45 thì rời khỏi quán. Tuy nhiên, khi Lợi vừa chạy xe máy ra đến đầu kiệt thì bị lực lượng CAP Hòa Minh đưa về trụ sở.

Tại trụ sở CAP Hòa Minh, Lợi khai rằng, sau khi cướp chiếc ĐTDĐ, đối tượng lại nhà người bạn tên Mỹ để rủ bạn cùng đi bán điện thoại để nhậu nhưng Mỹ từ chối. Thế là Lợi đón taxi đến tiệm cầm đồ trên đường Trần Cao Vân bán chiếc điện thoại với giá 2,5 triệu đồng. Hôm sau, Lợi đón xe vào nhà bạn ở Đại Minh (Đại Lộc, Quảng Nam) chơi một đêm. Khi biết CAP đang truy tìm mình, Lợi liền vào Tam Kỳ thuê nhà nghỉ ở...

Lợi cho biết cha mẹ ly dị, Lợi ở với cha và nội. Học hết lớp 6 thì Lợi bỏ học lêu lổng rồi... làm thợ đụng. Mới đây Lợi xin vào làm cho một cơ sở sản xuất lồng chim nhưng rồi bỏ vì “Nó nặng nhọc quá so với em!”. Được biết, Lợi đã có vợ và con 1 tuổi.

Theo CAP Hòa Minh, ngoài vụ cướp nói trên, trước đó Lợi cùng bạn trộm 1 chiếc tivi của người quen, từng sử dụng cỏ Mỹ, hàng đá và bị xử lý hành chính. Chiều cùng ngày, đối tượng đã được bàn giao cho Đội CSHS CAQ Liên Chiểu thụ lý theo chức năng.

Phan Nết