Truy nóng nhóm cướp xe ôm

Thứ hai, 30/03/2009 00:00

(Cadn.com.vn) - Lúc 16 giờ 15 ngày 17-3, tại đèo Chư Sê, H. Chư Sê, Gia Lai xảy ra một vụ cướp xe ôm, hung thủ dùng dao đâm nạn nhân nhiều nhát rồi cướp xe tẩu thoát. Tuy nhiên, chỉ sau đó hơn 1 giờ đồng hồ, Cơ quan CSĐT CA tỉnh Gia Lai đã nhanh chóng phá án, bắt giữ một đối tượng và gần 2 ngày sau, những đối tượng còn lại cũng ra đầu thú.

Hung thủ là học sinh lớp 9

Ngay sau khi nhận được tin báo, CAH Chư Sê, CAH Phú Thiện và Phòng PC14 CA tỉnh Gia Lai đã khẩn trương cử tổ công tác xuống hiện trường xác minh và tổ chức chốt chặn, truy nóng bọn cướp. Đến 19 giờ 20 cùng ngày, tổ công tác CAH Chư Sê gồm lực lượng CSGT, CSHS chốt tại QL25 thuộc địa bàn xã HBông, phát hiện một mô-tô chở ba đang chạy đến. Song, vừa phát hiện có CA phía trước, các đối tượng này đã nhanh chóng quay đầu xe tháo chạy. Bị truy đuổi gắt gao, được hơn 300m, các đối tượng liền vứt xe bên đường chạy vào rừng.

Tuy nhiên, chỉ ít phút sau, CQĐT đã bắt giữ được đối tượng Bùi Minh Quang (1993, trú 46/5-Phan Đình Phùng, P. Tây Sơn, TP Pleiku, Gia Lai) và thu giữ mô-tô BKS 81H1-2886 là tang vật của vụ án. Tại CQĐT, Quang thú nhận đã cùng 2 đối tượng là Phan Quốc Hùng Vương (1993, trú thôn Tầu Ôr, xã Ia Hrú, Chư Sê) và Phạm Thành Trung (1994, trú hẻm Nguyễn Đình Chiểu, P. Tây Sơn, TP Pleiku) thực hiện vụ cướp.

Trung và Vương ngồi sau xe đã lợi dụng đêm tối kịp trốn thoát vào rừng. Từ lời khai của Quang, CQĐT tiến hành vận động gia đình, đến 12 giờ 30 ngày 19-3, Trung và Vương đã được bà Đỗ Thị Tuyết (mẹ Trung) đưa đến CATP Pleiku đầu thú. Một trong hai con dao nhọn là hung khí gây án cũng được giao nộp cho CQĐT. Sơ bộ ban đầu, vụ án được xác định như sau: Khoảng 16 giờ 15 ngày 17-3, ông Nguyễn Văn Kìm (1966) và ông Nguyễn Văn Thắng (1952, cùng trú TT Chư Sê, H. Chư Sê) hành nghề xe ôm đang đứng đợi khách trước cổng chợ Chư Sê thì gặp Vương, Trung và Quang vừa xuống xe buýt thuê chở về Ayun Hạ, H. Phú Thiện, với giá 30 ngàn đồng/người. Thấy khách trả được giá, ông Kìm và ông Thắng đồng ý.

Ông Kìm chở Vương đi trước, còn Trung và Quang ngồi sau xe ông Thắng theo sau. Hơn 30 phút sau, khoảng 17 giờ cùng ngày thì cả hai xe đến giữa đèo Chư Sê. Vừa thấy xe ông Kìm dừng lại, ông Thắng cũng giảm tốc độ tấp vào lề đường liền phát hiện Vương ngồi sau vung dao đâm tới tấp vào ông Kìm. Ông Kìm ngã gục xuống đường, các đối tượng khác đang đuổi theo đâm tiếp, ông Thắng vội tăng ga tháo chạy xuống chân đèo. Chạy được một đoạn, ông Thắng nghe tiếng xe máy chạy ngược lên đèo và phán đoán bọn cướp đã lấy xe của đồng nghiệp tẩu thoát nên vội quay lại hiện trường và dìu ông Kìm lên xe chạy về phía Trạm Kiểm lâm cơ động H. Phú Thiện ở cuối chân đèo kêu cứu.

Được biết, Quang và Trung đều là HS lớp 9 tại TP Pleiku, mới quen biết Phan Quốc Hùng Vương (bỏ học năm 2007) được một thời gian khi đến chơi games tại quán internet số 350-Phan Đình Phùng, P. Tây Sơn, TP Pleiku. Vương nhà ở Chư Sê nhưng thỉnh thoảng lên chơi nhà bà con gần quán internet trên.

Phan Quốc Hùng Vương      -----         Phạm Thành Trung 

Ngày 15-3, do mâu thuẫn với nhóm thanh niên tại xã Ia Hrú, Chư Sê và bị cha mẹ la mắng, Vương đón xe lên Pleiku đi lang thang. Chiều 16-3, Trung và Quang gặp Vương tại tiệm internet 350 và rủ nhau kiếm tiền đi chơi TP Quy Nhơn (Bình Định). Để có tiền, chúng bàn nhau đi trộm, sau đó Vương đề xuất xuống H. Chư Sê cướp xe ôm và cả ba đồng ý hôm sau sẽ tiến hành. Chiều hôm đó, Vương đi mua 2 con dao nhọn và đưa cho Trung giữ một con.

Trưa 17-3, cả ba hẹn nhau tại đường Trần Phú, đón xe buýt đi Chư Sê. Khi vừa xuống xe buýt, chúng đã thực hiện vụ cướp nói trên. Trong khi gây án, Vương đã đâm ông Kìm 6 nhát vào lưng, bụng làm gãy cán dao, sau đó lục trong người nạn nhân lấy 1 ĐTDĐ và xe máy rồi chở Trung và Quang chạy về hướng Chư Sê. Trong khi bị CA truy đuổi, Vương dẫn Trung trốn thoát về khu vực xã Ia Hrú, gửi chiếc điện thoại cướp được cho một người quen...

Hiện ông Kìm đã qua cơn nguy kịch và đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai vì có vết đâm làm thủng gan, ruột. Vụ việc đang được PC14 CA tỉnh tiến hành thu hồi tang vật và tiếp tục đấu tranh làm rõ vai trò của từng đối tượng để xử lý theo pháp luật.

Bài, ảnh: Lê Duy