Tuyên án tử hình kẻ gây thảm án tại Khe Sanh

Thứ tư, 18/11/2015 09:34

(Cadn.com.vn) - Sáng 17-11, không chỉ bà con TT Khe Sanh mà người dân nhiều nơi của Quảng Trị đã tập trung về hội trường Phòng VHTT H. Hướng Hóa (Quảng Trị) để theo dõi TAND tỉnh Quảng Trị xét xử vụ án Hồ Chí Bảo (1991, trú Hải Trạch, H. Bố Trạch, Quảng Bình) về 2 tội “Cướp tài sản”, “Giết người”. Lúc 7 giờ 45, bị cáo Bảo được dẫn giải từ xe CA vào phòng xử án, nhưng đi chưa được 10 bước chân, Bảo qụy xuống, bất tỉnh. Sau gần 1 tiếng đồng hồ được nhân viên y tế sơ cứu và truyền dịch, Bảo mới dần tỉnh lại. Câu đầu tiên anh ta nói khi tỉnh lại: “Xin cứ xử mức án cao nhất nhưng cho em được nằm nghỉ thêm tí nữa”. Đúng 9 giờ, phiên tòa  bắt đầu.

Trước khi bắt đầu phiên xét xử, phiên tòa thông báo nhân chứng vụ án (nữ kế toán Thuận) có mặt, riêng cô gái tên Ng. (H. Hướng Hóa) người yêu của Bảo, cũng là nhân chứng liên quan đến vụ án có đơn xin vắng mặt. Sau khi kiểm sát viên Lê Bảo Vân công bố cáo trạng, Bảo không có ý kiến gì về nội dung và thừa nhận mọi hành vi phạm tội.

Bị cáo Bảo được lực lượng CA dẫn giải vào hội trường xử án.

Chuyện xuất phát từ khoản tiền 50 triệu đồng mà Bảo đã nhận từ gia đình người yêu vào cuối năm 2014 để lo chi phí cho Ng. thi đậu công chức ngạch giáo viên tiểu học tại H. Bố Trạch, nếu không đậu sẽ hoàn trả số tiền. Sau đó Ng. có tham gia thi tuyển công chức nhưng không trúng tuyển. Theo cáo trạng, do đã chi tiêu hết số tiền đó nên Bảo không có tiền để trả. Bản thân Bảo đang đi học, gia đình cũng không khá giả và Bảo cũng thừa hiểu hoàn cảnh gia đình người yêu cơ cực bao năm nên khi gia đình Ng. yêu cầu trả tiền, Bảo đã nghĩ cách đi trộm cắp tài sản để hoàn trả.

Theo lời khai của Bảo tại phiên tòa, ngày 7-8-2015, Bảo đã 3 lần giả vờ vào cửa hàng VLXD thuộc Cty Hòa Tý (TT Khe Sanh, H. Hướng Hóa) để nắm tình hình và cách đột nhập căn biệt thự liền sau để trộm tài sản. Quá trình này, Bảo đã chạm mặt chủ cửa hàng là chị Tý cũng như nữ kế toán Thuận. Đến khoảng 14 giờ 10 cùng ngày, Bảo phát hiện từ nhà chị Tý có xe ô-tô đi ra. Bảo cũng thấy rõ chị Tý đang bận ở cửa hàng nên nghĩ nhà đã vắng người, lập tức, Bảo theo cổng chính rồi lẻn vào trong từ hướng cửa bếp. Quan sát phòng ngủ, Bảo thấy có 1 két sắt, chìa còn treo ở ổ khóa, đặc biệt có cháu bé (gần 3 tuổi là con vợ chồng chị Tý) đang ngủ trên giường. Bảo lén vào trong mở két bạc thì không được. Bất ngờ cháu bé tỉnh giấc và khóc. Bảo liền dỗ dành bé ngủ xong mới tiếp tục mở két nhưng vẫn không được. Đúng lúc này, chị Tý đi vào và phát hiện người lạ liền tri hô “trộm, trộm”. Bảo liền phóng đến, rút dao mang theo kề vào cổ chị Tý yêu cầu im lặng và buộc chị Tý mở két đưa tài sản. Lùa tài sản xuống nền, chị Tý bảo “tiền đó lấy đi”.

“Bị cáo định cúi xuống lấy tiền thì chị Tý quay lại ôm vào tay bị cáo và hét to “cướp, cướp”, hốt hoảng bị cáo dùng dao đâm nhiều nhát khiến chị gục xuống”, bị cáo khai nhận. Lấy tài sản cho vào túi xách để tẩu thoát thì hung thủ gặp phải bố chồng chị Tý là cụ Sắt từ phòng bên bước qua. Cụ thấy cảnh tượng hãi hùng liền hô “cướp, cướp” và xông đến. Bảo cũng đã dùng dao đâm nhiều nhát vào cụ Sắt sau một hồi vật lộn, giằng co. Ngay tại thời điểm đó, kế toán Thuận (đang mang thai) chạy vào tìm chị Tý thì đối mặt với hung thủ. Chị Thuận né đỡ nhưng vẫn trúng 1 nhát đâm, rất may chỉ bị thương nhẹ. Quá trình bị truy sát, chị Thuận van xin Bảo, không kêu la nữa nên Bảo đã dừng tay. Bảo bỏ trốn, đến khoảng 17 giờ cùng ngày thì bị bắt khi đang sơ cứu vết thương tại Bệnh viện Đa khoa H. Hướng Hóa.

Nữ cảnh sát làm nhiệm vụ bảo vệ phiên tòa động viên người nhà bị hại đang khóc nghẹn.

CQĐT xác định số tài sản mà Bảo chiếm đoạt gồm hơn 46 triệu đồng, số vàng trị giá hơn 52 triệu đồng. VKS đề xuất mức án tử hình đối với hành vi tội ác mà Bảo gây ra. Trước khi HĐXX vào nghị án, bị cáo không xin giảm nhẹ và chấp nhận mọi hình phạt. Sự thành khẩn của Bảo cũng không thể xoa dịu được nỗi đau đớn và căm phẫn chưa nguôi trong lòng cả ngàn người đến dự khán. “Khuôn mặt trông hiền lành đến rứa, phải chi...”, cũng có nhiều tiếng thở dài tiếc nuối, nhiều câu nói chất chứa suy ngẫm.

Xét toàn diện vụ án, Tòa tuyên bị cáo 10 năm tù về tội “Cướp tài sản” và tử hình về tội “Giết người”, tổng hợp hình phạt: tử hình. Ngoài ra bồi thường cho phía gia đình bị hại hơn 200 triệu đồng.

Bảo Hà