U22 Việt Nam - U22 Malaysia: 2-1

U22 Việt Nam tiễn người Mã rời cuộc chơi

Thứ ba, 09/05/2023 09:08
Mưa lớn khiến mặt sân Prince ướt đẫm. U22 Việt Nam nhập cuộc thận trọng, bằng đội hình chính đã thắng U22 Singapore. Sự thay đổi duy nhất là Hồ Văn Cường thay cho Nhật Nam. Ngay phút thứ 5, U22 Việt Nam đã có cơ hội từ chấm 11m do hậu vệ Harith của U22 Malaysia để tay chạm bóng trong vòng cấm.
Văn Tùng duy trì phong độ ghi bàn ấn tượng, giúp U22 Việt Nam giành vé vào bán kết
.
Văn Tùng duy trì phong độ ghi bàn ấn tượng, giúp U22 Việt Nam giành vé vào bán kết
.

“Thần tài” Văn Tùng sau 2 cú sút mới hạ được Izhan, nhưng đây quả là khởi đầu như mơ. Bị dẫn bàn, U22 Malaysia nỗ lực gây sức ép, nhưng những pha dàn xếp không hiệu quả vì nôn nóng. Nhận ra điều này, U22 Việt Nam chơi kín kẽ, bọc lót cho nhau khá tốt và chờ đợi sơ hở của đối phương. Không cần đợi lâu, phút 32 từ tình huống phản công nơi cánh trái, Minh Trọng tạt bóng cho Văn Tùng lao vào đánh đầu nhân đôi cách biệt. Lúc này, các cầu thủ U22 Malaysia dường như bị tâm lý, liên tiếp chuyền sai. Thế nhưng, từ một tình huống cố định, Malaysia đã có bàn rút ngắn tỷ số. Từ quả đá phạt bên cánh phải của U22 Malaysia, bóng trơn khiến Quan Văn Chuẩn bắt bóng không để Aliff ập vào đệm bóng tung lưới. U22 Malaysia còn có cơ hội san bằng tỷ số ở phút 45, nhưng may mắn là Aliff sút vọt xà khi chỉ đối mặt với Quan Văn Chuẩn.

Bàn thắng này giúp cầu thủ U22 Malaysia chơi khá hưng phấn khi bước vào hiệp 2. HLV Philippe Troussier đưa Khuất Văn Khang và Huỳnh Công Đến vào thay Lê Văn Đô và Văn Tùng để củng cố tuyến giữa và cố làm giảm sự hưng phấn của đối thủ. U22 Malaysia vẫn chơi rất rát nên các cầu thủ U22 Việt Nam luôn gặp khó khăn. Phút 77, HLV Troussier đưa Lương Duy Cương vào thay Minh Trọng để gia cố hàng phòng ngự. Ngay sau đó, từ quả phạt góc không thành của U22 Việt Nam, cầu thủ mới vào sân thay người của U22 Malaysia là Safwanđã có pha đánh nguội Thanh Nhàn và bị trọng tài rút thẻ đỏ trực tiếp. Ý đồ của HLV Elavarasan Elangowan sớm bị phá sản. Tồi tệ hơn, với pha tranh chấp bóng thô bạo, U22 Malaysia lại mất thêm tiền vệ Najmudin với tấm thẻ vàng thứ 2. Chơi với 9 người trên sân, U22 Malaysia không thể đủ nhân lực để tạo ra áp lực như trước. Trong khi đó, U22 Việt Nam cũng không vội vã khi có lợi thế dẫn trước. Tỷ số 2-1 được giữ nguyên đến khi tiếng còi mãn cuộc.

Thắng vất vả đối thủ với nhiều cơ hội “trời cho”, rõ ràng, U22 Việt Nam vẫn còn nhiều việc phải làm để tiến sâu hơn vào giải đấu. Tuy nhiên, chiến thắng này cũng đã giúp thầy trò HLV Philippe Troussier lấy vé sớm vào bán kết trước một vòng đấu, cùng với U22 Thái Lan, nhưng xếp sau vì kém hơn về hiệu số. Lượt trận cuối, 2 đội sẽ gặp nhau để phân định ngôi nhất nhì bảng B. Còn U22 Malaysia, vẫn chỉ có 3 điểm sau 3 lượt trận, sớm từ bỏ giấc mơ vào bán kết dù còn một trận chưa đá.

Trước đó, trong trận đấu sớm bắt đầu từ 16 giờ, U22 Thái Lan dù không tung ra đội hình mạnh nhất nhưng không mấy khó khăn khi liên tiếp ghi 2 bàn thắng chỉ sau 5 phút thi đấu, do công của Yotsakon và Teerasak. Trước khi hiệp 1 kết thúc, Yotsakon ghi bàn thứ 2, giúp U22 Thái Lan dẫn trước U22 Lào 3-0. Hiệp 2, U22 Thái Lan chủ động giảm nhịp độ trận đấu nhưng vẫn có bàn thắng, lần này là Teerasak. Lào có bàn thắng danh dự trên chấm phạt 11m do công của Angot.

T.S

Tin vắn

* Sau khi cùng các tuyển thủ Nguyễn Hữu Kim Sơn, Nguyễn Huy Hoàng và Trần Hưng Nguyên giành HCV nội dung bơi tiếp sức 4 X 200m nam SEA Games 32, “anh cả” Hoàng Quý Phước đã hé lộ khả năng chia tay đội tuyển bơi trong năm nay.

* Tiền đạo Setthasit Suwannaset đã đến Campuchia hội quân cùng U22 Thái Lan và có buổi tập đầu tiên vào chiều 7-5 sau khi cùng đội bóng chủ quản Chiangrai United đánh bại Pathum United 2-1 tại Thai League 1. Như vậy, U22 Thái Lan chỉ còn chờ Jonathan Khemdee có mặt là đầy đủ lực lượng mạnh nhất, như đã đăng ký.