Ứng xử “khác biệt”

Thứ năm, 16/06/2016 07:54

(Cadn.com.vn) - Chẳng phải là ngẫu nhiên khi Đà Nẵng được biết đến không chỉ là một TP năng động, cơ sở hạ tầng tương đối hoàn chỉnh mà quan trọng hơn còn ở cách ứng xử "khác biệt".

Để có được TP khang trang như bây giờ, mọi việc phải bắt đầu từ gần 20 năm trước với nhiều quyết sách đúng đắn, cách làm quyết liệt và sự đồng thuận lòng dân. Lãnh đạo Đà Nẵng đã tạo được ấn tượng mạnh mẽ qua cách tiếp cận nhanh nhạy và tâm huyết cũng được khơi nguồn từ phong cách lãnh đạo sát dân của những người tiền nhiệm và sự kế thừa, phát huy hiệu quả của lãnh đạo đương nhiệm.

Thời gian gần đây xảy ra sự kiện cá chết tại vùng biển miền Trung, người dân chứng kiến rõ nét động thái kịp thời và trách nhiệm của lãnh đạo TP: cùng tắm biển, cùng dùng  bữa ăn với ngư dân, tổ chức bữa ăn tập thể tại TTHC với thực đơn cá biển để qua đó trấn an, dập tắt tin đồn độc hại, góp phần đưa nhịp sống của nhân dân và hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn trở lại bình thường.

Sự kiện chìm tàu Thảo Vân 2 xảy ra tối 4-6, hầu như tất cả các vị lãnh đạo của TP đã thức trắng với lực lượng cứu hộ. Trong đêm ấy và những ngày sau, chúng tôi đã chứng kiến hình ảnh lãnh đạo TP với ánh mắt lo âu, với dáng đi vội vàng, tất bật chỉ đạo các lực lượng vũ trang, cán bộ, nhân dân TP nỗ lực cao nhất để tìm kiếm người mất tích. TP khẩn cấp tổ chức họp nhận trách nhiệm về vụ việc và bước đầu xử lý các sai phạm. Rồi Đà Nẵng cử hai Ủy viên Thường vụ - Phó Chủ tịch UBND TP đi Bình Định và Thái Nguyên để thăm viếng gia đình người bị nạn và chuyển thư của Bí thư Thành ủy đến hai gia đình có người thân bị thiệt mạng. Sự chu đáo ấy chắc chắn không phải để tô hồng hình ảnh mà cái chính là thể hiện trách nhiệm và tấm lòng của lãnh đạo TP trước nỗi đau của người dân.

Những việc làm tâm huyết và cách tiếp cận vấn đề của Đà Nẵng còn thể hiện ở động thái mới đây của lãnh đạo ngành Giáo dục – đào tạo.

Trong dịp hè này, ngành GD-ĐT có văn bản đề xuất gởi lãnh đạo TP về các nội dung: Học sinh được nghỉ trọn 3 tháng hè, không dạy học 2 tuần mới khai giảng như các năm trước và ngày 5-9 sẽ khai giảng; Phát động phong trào dạy - học bơi ở biển và các bể bơi trường học; Mở cửa trường học trong dịp hè. Giám đốc Sở GD-ĐT TP Nguyễn Đình Vĩnh cho biết: trường học trước nay vào mùa hè thường đóng cửa im lìm, trừ khi có các lớp dạy học thêm. Từ mùa hè này, ngành GD chủ trương mở cổng trường học để học sinh và cả người dân vùng phụ cận đến đọc sách, vui chơi. Sân trường thường có nhiều cây xanh, bóng mát, nguồn sách ở thư viện trường học cũng phong phú bổ ích cho các em học sinh trong những ngày hè.

Với đề xuất này, lãnh đạo và CBNV ngành GD-ĐT TP phải căng sức ra mà làm, tuy vất vả hơn nhưng cái được rất lớn. Đó là trả lại xúc cảm đẹp đẽ trong ngày tựu trường của tuổi học trò; góp phần giải tỏa mối lo khi tình trạng học sinh đuối nước xảy ra liên tục trong dịp hè ở các địa phương. Riêng việc mở cổng trường cho mọi người được thụ hưởng cơ sở vật chất tại các trường học là ý tưởng rất nhân văn, tận dụng cơ sở vật chất sẵn có để phục vụ nhu cầu văn hóa tinh thần của nhân dân và học sinh. Cũng có ý kiến lo ngại về việc bảo vệ cơ sở vật chất các trường học ra sao nếu mở cổng trường, tuy nhiên, nếu được tổ chức tốt thì cũng không đáng ngại. Trước đây khi xóa tường rào Công viên 29-3 nhiều người lo lắng sợ không quản nổi nhưng khi được tổ chức tốt thì nhân dân ủng hộ và chung tay giữ gìn tài sản công.

Trở lại câu chuyện về sự tâm huyết và cách tiếp cận nhanh nhạy, năng động, hiệu quả của Đà Nẵng – cách ứng xử có phần “khác biệt” đôi khi “không giống ai” này cũng có ý kiến khen chê khác nhau. Điều đó cũng bình thường. Trước một sự việc -  một cách hành xử, nhìn nhận và đánh giá thế nào tùy mỗi người, nhưng đại đa số nhân dân TP và các địa phương khác đều ghi nhận, biểu dương. Với chúng tôi, nêu những câu chuyện này không phải để tô hồng (lãnh đạo Đà Nẵng cũng rất sòng phẳng, rõ ràng trước lời khen chê), cái chính là để lại trung thực những gì đã chứng kiến và sự đánh giá của người dân để khích lệ động viên, nhân lên việc tốt.

Qua những sự việc nêu trên, bằng cách ứng xử trọn vẹn lý – tình như vậy, lãnh đạo TP Đà Nẵng đã chọn cách tốt nhất minh chứng một điều: chúng ta đang hết sức nỗ lực để kiên định mục tiêu vì sự an lành và hạnh phúc của người dân. Tất cả chỉ có vậy!

Nguyễn Đức Nam