Ươm mầm nhân ái

Thứ tư, 16/12/2015 07:43

(Cadn.com.vn) - Tình cờ, tôi được đọc mấy dòng tâm sự của người đồng nghiệp công tác tại Văn phòng đại diện một tờ báo Trung ương đóng tại Đà Nẵng...

Anh kể: mỗi sáng anh đến  cơ quan sớm để uống trà, đọc báo. Một bữa, anh nhìn ra đường thấy một ô-tô loay hoay tấp vô lề đường Bạch Đằng nhưng vướng chiếc xe máy. Lúc đấy có anh Cảnh sát CATP Đà Nẵng đi tuần vội tìm chỗ đỗ mô-tô của mình rồi chạy đến dắt chiếc xe máy bên đường cho chiếc ô-tô có vừa chỗ đỗ. Anh cho biết “có chừng ấy thôi mà mình rưng rưng mãi đến bây giờ”. Tôi biết anh không phải là người đa cảm ủy mị, và tôi cũng thế, vậy mà lời tâm sự có vẻ rất đơn sơ của anh làm tôi cũng rưng rưng. Đó là cảm xúc rất thật của tôi khi chạm tấm lòng chân tình của người đồng nghiệp đáng kính và hành động đẹp của người đồng đội thuộc lực lượng CATP Đà Nẵng.

Thỉnh thoảng, tôi cũng có những bài viết về đồng đội. Thú thật, những bài viết này được tôi chăm chút cẩn thận với tâm niệm phải nói sao cho đúng, cho chính xác về thành tích, chiến công của người chiến sĩ Công an đang ngày đêm bảo vệ bình yên cuộc sống. Sự thật bao giờ cũng có sức lay động mãnh liệt hơn những mỹ từ.

Bây giờ, khi công nghệ thông tin phát triển, người ta hình dung cả thế giới là một mặt phẳng. Trong ngồn ngộn thông tin đó, tôi thấy ấm lòng trước lời tâm sự thật mộc mạc, chân tình của người dân nói về lực lượng CATP Đà Nẵng, đặc biệt là CSGT – những chiến sĩ thường xuyên tiếp xúc với nhân dân. Bạn Dang Pham: “Tôi sinh ra ở miền bắc nhưng đã vào Bình Dương sinh sống. Tôi đã tới Đà Nẵng 3 lần, vừa rồi có vi phạm giao thông và được 2 chú công an giao thông nhắc nhở. Tôi rất phục cách thức quản lý của TP Đà Nẵng và cho đến giờ những ký ức đẹp về ĐN luôn ở trái tim tôi, tôi ước sao ở VN mình có nhiều TP Đà Nẵng”. Bạn Nguyen Thien: “Tôi rất cảm ơn và nhớ mãi, tháng 10-2014 tôi có đến Đà Nẵng, mượn xe hai bánh khách sạn chạy hóng gió, quanh co thế nào bị lạc đường mà còn đi vào đường một chiều. Bị các anh CSGT dừng xe, tôi nghĩ “chắc ăn phiếu” vì xe mượn cũng không giấy tờ. Tôi trình bày tất cả, các anh ấy chỉ cười và còn chỉ đường rành rẽ để tôi về khách sạn, nhắc nhở tôi nên ghi nhớ cẩn thận kẻo lại nhầm đường nữa. Tôi thấy thật vui và nhớ mãi...”. Bạn Nguyễn Tân Sơn: “Sáng nay, mình đang dừng đèn đỏ, thấy chú CSGT cao lớn đang cúi người dắt cụ già bị còng lưng sang đường. Chú cứ cúi gập người đúng tầm của bà để nói chuyện và đỡ bà. Cuộc sống còn nhiều tấm lòng đẹp lắm”...

Nhớ chuyện cuối tháng 11 vừa rồi, sau khi nhận được thư của BS Lê Na (BV Ung bướu Đà Nẵng) về trường hợp cậu bé mắc bệnh ung thư Đỗ Tuấn Dũng muốn làm CSGT vào sinh nhật lần thứ 11, Đại tá Lê Văn Tam – Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc CATP Đà Nẵng đã chỉ đạo các phòng ban phối hợp tạo điều kiện cho em được một lần chạm đến ước mơ, vì thời gian sống của em không còn nhiều. Và ước mơ của Dũng đã trở thành hiện thực, làm lay động trái tim hàng triệu người. Xung quanh câu chuyện này, có ý kiến cho rằng làm vậy là để “tô hồng” hình ảnh CSGT, Đại tá Lê Ngọc – Trưởng phòng CSGT CATP Đà Nẵng bộc bạch: “Trong buổi sinh nhật, cháu Dũng trình bày ước nguyện được làm CSGT để giúp mọi người khỏi bị tai nạn. Câu nói này khiến chúng tôi đều lặng người, rưng rưng nước mắt, khiến chúng tôi phải có trách nhiệm hơn về nghề nghiệp mình đang làm. Đó là điều quý giá nhất mà chúng tôi nhận được sau khi tổ chức sinh nhật cho cháu”. Vâng, tất cả mọi điều đều hết sức giản dị vậy thôi!

Trong quá trình thi hành nhiệm vụ, đối với lực lượng CA nói chung và CATP Đà Nẵng nói riêng, còn có những công việc, những cống hiến, hy sinh rất thầm lặng mà không phải ai cũng biết đến. Bên cạnh đó, ở nơi này nơi khác vẫn còn xảy ra một số thiếu sót, khiếm khuyết, thiếu chuẩn mực trong cử chỉ, lời nói, việc làm, thậm chí cá biệt còn có hành vi vi phạm pháp luật. Điều này đòi hỏi mỗi CBCS CAND không được chủ quan, phải tiếp tục tu dưỡng rèn luyện. Khi chúng ta biết sửa sai, khắc phục khuyết điểm, nhân dân sẽ tha thứ, cảm thông và tin yêu, giúp đỡ chúng ta hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Trở lại với những việc làm của lực lượng CATP Đà Nẵng được người dân ghi nhận và khen ngợi, ai cũng mong những việc làm tốt đẹp này được nhiều thêm, được nhân lên mỗi ngày. Dũng cảm, kiên quyết đẩy lùi cái xấu cái ác, giữ bình yên cuộc sống, đem lại niềm vui cho mọi người, ươm mầm nhân ái, khơi dậy điều thiện - luôn nỗ lực phấn đấu vì mục đích cao đẹp ấy thì không có gì phải ngại ngần, không có gì phải băn khoăn!

Nguyễn Đức Nam