Vạch mặt kẻ mạo danh

Thứ hai, 06/06/2016 10:46

(Cadn.com.vn) - Không nghề nghiệp ổn định lại với bản tính siêng ăn nhác làm, một thanh niên ở xã Cao Sơn, H. Anh Sơn (Nghệ An) đã nghĩ ra kế sách mạo danh là Cảnh sát hình sự để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân và một số cơ quan Nhà nước. Tuy nhiên, hành vi của đối tượng đã bị lực lượng trinh sát Phòng Cảnh sát Hình sự CA tỉnh Nghệ An bắt giữ.

Thời gian gần đây, trên QL48 từ ngã ba Yên Lý thuộc xã Diễn Yên (H. Diễn Châu, Nghệ An) thường xuyên xuất hiện một nam thanh niên với ngoại hình ưa nhìn, nói năng lưu loát tự xưng là Hùng công tác tại Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) CA tỉnh Nghệ An phụ trách công tác đấu tranh phòng chống tội phạm trên tuyến đường 48. Đối tượng này thường xuyên la cà tại những khu vực đông người để bắt chuyện làm quen nên nhanh chóng chiếm được lòng tin của nhiều người. Sau khi làm quen, Hùng hay ngỏ ý vay tiền với những câu nói cửa miệng như “Anh em của Phòng đi làm mà hết tiền ăn, tiền nghỉ hoặc tiền xăng xe nên vay mỗi người một ít”. Thế nhưng, sau mỗi lần vay tiền thì không bao giờ thấy Hùng quay lại trả hoặc cũng không ai gặp lại được chàng thanh niên này nữa. Chính điều này, rất nhiều người đã trở thành nạn nhân của “chàng cảnh sát hình sự” điển trai, dẻo mép này khi bị lừa mất số tiền ít thì khoảng 1-2 triệu đồng, nhiều cũng lên đến chục triệu đồng.

Đặc biệt, Hùng rất khéo léo khi thay đổi thân phận cho phù hợp với từng hoàn cảnh. Khi bắt chuyện với một người là CATX Thái Hòa (Nghệ An) thì Hùng nói mình làm trinh sát mật tại Phòng CSHS, hoặc gặp cán bộ Phòng CSGT 1-48 thì nói là thanh tra giao thông. Khi đi qua trạm cân tại H. Quỳ Hợp (Nghệ An), Hùng thường xưng danh là Cảnh sát hình sự rồi xin cho nhiều xe chở gỗ đi qua trạm để lấy tiền. Chính vì khả năng giao tiếp sành sỏi nên Hùng lấy được lòng tin của nhiều người và họ sẵn sàng cho vay tiền mà không chút do dự.

Nguyễn Công Hoan, đối tượng tự xưng là Hùng công tác tại Phòng CSHS.

Nhận được thông tin từ người dân về đối tượng mạo danh này, Lãnh đạo  Phòng CSHS CA tỉnh Nghệ An nhận định, đây là vụ việc hết sức nghiêm trọng làm ảnh hưởng đến uy tín của ngành Công an nói chung và Cảnh sát hình sự nói riêng nên cần lên kế hoạch điều tra, bắt giữ đối tượng này. Ngay sau đó, Đại tá Phạm Hoài Nam, Trưởng phòng CSHS CA tỉnh Nghệ An  cử các trinh sát Đội 2 nhanh chóng vào cuộc điều tra, xác minh đây là đối tượng mạo danh công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Qua thu thập chứng cứ từ một số bị hại, đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng, các trinh sát nhanh chóng xác định được tung tích của đối tượng Hùng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau một thời gian điều tra xác minh, lúc 17 giờ ngày 2-6, các trinh sát Đội 2, Phòng CSHS CA tỉnh Nghệ An đã bắt giữ đối tượng này. Sau khi bị bắt, danh tính của đối tượng được làm rõ là Nguyễn Công Hoan (1983, trú xã Cao Sơn, H. Anh Sơn, Nghệ An).

Tại cơ quan CSĐT, Nguyễn Công Hoan đã thừa nhận hành vi phạm tội và khai nhận, do không có việc làm ổn định cộng với bản tính ham chơi, lười lao động nên Hoan đã nghĩ ra kế sách này để kiếm tiền tiêu xài cá nhân. Lợi dụng lòng tin của người dân đối với lực lượng công an nên đi đâu Hoan cũng xưng danh là trinh sát mật của Phòng CSHS nên được nhiều người tin tưởng. Với vẻ bề ngoài ưa nhìn cùng khả năng giao tiếp khá ổn, đi đâu Hoan cũng mặc áo quần bảnh bao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Với thủ đoạn này, Hoan đã làm quen và vay tiền của rất nhiều người dân, thậm chí là cán bộ nhà nước sống dọc tuyến đường 48 rồi chiếm đoạt tiền. Hoan đã chiếm đoạt của hơn 30 người với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng.

Hiện Phòng CSHS CA tỉnh Nghệ An đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố đối tượng về hành vi  mạo danh cảnh sát hình sự chiếm đoạt tài sản, đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng. Qua đây, Phòng CSHS CA tỉnh Nghệ An thông báo, ai là nạn nhân của đối tượng Nguyễn Công Hoan (tự xưng là Hùng công tác tại Phòng CSHS CA tỉnh Nghệ An) nhanh chóng liên hệ với Cơ quan CSĐT CA tỉnh Nghệ An để trình báo sự việc.

D.H