Valerie Trierweiler - "Mối đau đầu" của nước Pháp

Thứ bảy, 06/09/2014 08:16

(Cadn.com.vn) - Valerie Trierweiler là cái tên từng khiến giới chính trị Pháp cũng như nhiều nước khác đau đầu ngay khi ông Francois Hollande đắc cử Tổng thống.

Bởi lẽ, dù không kết hôn với Tổng thống Hollande, bà Trierweiler - một nhà báo có tiếng - vẫn chung sống với ông như vợ chồng và luôn tháp tùng ông trong các sự kiện chính trị. Khi chia tay đương kim Tổng thống Pháp hồi tháng 1, cái tên Trierweiler tiếp tục đẩy nước này vào những tình huống oái oăm bởi trên thực tế, "đệ nhất phu nhân" chưa thực sự được pháp luật công nhận. Và nay, cái tên này một lần nữa lại làm dậy sóng chính trường Pháp khi vừa công bố cuốn hồi ký, kể tội xấu người tình cũ - Tổng thống Hollande.

Trong cuốn hồi ký có tựa đề "Thank You For This Moment" (tạm dịch - Cảm ơn thời bên nhau), ra hôm 4-9, cựu "đệ nhất tình nhân" Pháp mô tả về những ngày tháng cuối cùng trong mối quan hệ tình ái lãng mạn với Tổng thống Hollande. Bức chân dung của ông Hollande qua ngòi bút người tình cũ không lấy gì làm đẹp đẽ bởi theo nữ nhà báo kỳ cựu này, càng leo lên đỉnh cao quyền lực, ông Hollande càng thiếu đi tính nhân văn.

Bà Trierweiler nói rằng, ông Hollande nhiều lần muốn "nối lại tình xưa" nhưng bà nhất quyết nói không. Người tình cũ cũng mô tả đương kim Tổng thống Pháp là người đàn ông luôn sợ mất và thua thiệt. "Ông ta nói với tôi rằng, ông ta cần tôi", Trierweiler viết. "Mỗi đêm ông ta đều mời tôi ra ngoài ăn tối và nói rằng "sẽ giành chiến thắng trở lại" như thể tôi là một cuộc bầu cử vậy", người tình bị phản bội tâm sự.

Cựu "đệ nhất tình nhân" Pháp Valerie Trierweiler.

Tờ Le Parisien - bán rất chạy ở nước Pháp -  cho biết, Tổng thống Hollande không biết gì về thông tin cuốn sách và thật sự "kinh hoàng" khi nghe công bố thông tin này. Tuy nhiên, đây không phải lần đầu tiên, cuộc sống đời tư của ông Hollande trở thành đề tài khai thác nóng bỏng trên mặt báo.

Năm 2007, khi ông chấm dứt cuộc sống chung 30 năm với bà Segolene Royal, người có với ông 4 người con, đời sống của ông Hollande liên tiếp được công khai trên các phương tiện truyền thông. Lúc đó, bà Trierweiler được cho là "người thứ ba" gây đổ vỡ gia đình Hollande - Royal.

Nhưng hồi tháng 1 vừa qua, bà Trierweiler lại trở thành "nạn nhân bị phản bội" khi tờ báo lá cải Closer tiết lộ quan hệ giữa Tổng thống Pháp với nữ diễn viên Julie Gayet, vụ việc khiến cả hai chính thức đường ai nấy đi vài tuần sau đó. "Tôi đang mất mát cái gì đó. Tôi không muốn nghe điều này. Tôi vội vàng vào phòng tắm và lấy hộp nhựa nhỏ chứa thuốc ngủ", bà Trierweiler viết về phản ứng của mình khi biết về mối quan hệ giữa ông Hollande và nữ diễn viên Gayet.

Bà cho biết, ông Hollande giật túi thuốc ra khỏi tay mình. Sau đó, bà phải nhập viện nhiều ngày vì lý do căng thẳng và mệt mỏi. Bà Trierweiler lâu nay vốn không được lòng người Pháp, nhất là sau vụ việc bà chơi xấu tình địch - bà Royal - khiến nữ chính trị gia này gặp nhiều khó khăn trên con đường vào Quốc hội.

Cuốn sách được công bố tại thời điểm uy tín Tổng thống Hollande tụt dốc không phanh. Nhưng có thể nói, dù tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Hollande đang mức thấp, dù nhiều người dân Pháp không ấn tượng với phong cách nắm quyền của nhà lãnh đạo này, nhưng không mấy ai đồng tình với việc bêu xấu người cũ của bà Trierweiler, một phụ nữ 49 tuổi xinh đẹp và nổi tiếng với phong cách cổ điển.

Thanh Văn

(Theo CNN)