Vẫn chưa thấy ánh sáng

Thứ sáu, 03/01/2014 10:27

(Cadn.com.vn) - Niềm vui ngắn chẳng tày gang cho nền chính trị Campuchia khi đảng Cứu nguy Dân tộc Campuchia (CNRP) đối lập chiều 2-1 lại một lần nữa thất hứa khi quyết định hoãn cuộc đàm phán liên quan tới tranh cãi chính trị hiện nay với đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền, vốn được tuyên bố trước đó ít giờ.

Trong một tuyên bố, CNRP xác nhận, nhóm công tác của họ quyết định hoãn kế hoạch đàm phán về tranh cãi chính trị với CPP, vốn dự kiến diễn ra vào ngày 3-1. CNRP nhấn mạnh sẽ chỉ nối lại đàm phán với CPP khi chính quyền chấm dứt việc sử dụng vũ lực chống người biểu tình.

Có thể thấy, quyết định gây thất vọng của CNRP bị chi phối bởi các hoạt động biểu tình vẫn diễn ra trên đường phố ngày 2-1. Đụng độ biểu tình xảy ra khi có khoảng 100 nhân viên an ninh Campuchia, được trang bị dùi cui và khiên, đụng độ với hàng trăm công nhân đình công tại Xí nghiệp may Yak Jing, ở ngoại ô thủ đô Phnom Penh, khiến một số người biểu tình bị thương và 15 người khác bị bắt.

Nhưng rõ ràng, quyết định hoãn đàm phán của CNRP thật sự quá vội vàng và không thấu đáo, như "dội gáo nước lạnh" vào những mong mỏi của người dân Campuchia. Bởi lẽ trước đó, cả hai đảng lớn nhất ở nước này cùng tuyên bố chấp nhận ngồi vào bàn đàm phán để tìm kiếm một giải pháp cho cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay.

Thậm chí, Bộ trưởng Nội vụ Sar Kheng và Phó chủ tịch CNRP Kem Sokha còn hoan hỉ thông báo, mỗi bên phân công ba đại biểu làm việc cùng nhau trên một chương trình nghị sự trước khi Thủ tướng Hun Sen và phe đối lập lãnh đạo Sam Rainsy ngồi vào bàn đàm phán.

Cái khó ở đây là bên phe đối lập vẫn tuyên bố biểu tình cho đến khi "đạt được một giải pháp", trong khi CPP cũng cho biết sẽ không thay đổi lập trường, tức là sẽ không nhượng bộ CNRP về việc bầu cử lại. Nhưng cả hai bên cũng rõ hơn ai hết, với bài toán chính trị hiện nay ở Campuchia, chỉ có cách duy nhất và tốt nhất để giải quyết là thông qua đàm phán hòa bình.

Thanh Văn