Vì yêu mà… trốn!

Thứ năm, 06/08/2020 12:40

Trong khi Đà Nẵng, Quảng Nam đang trong tình trạng khẩn trương thực hiện các biện pháp cách ly, giãn cách xã hội để dập dịch thì vẫn có những trường hợp cố tình “đi ngược” lại mong muốn chung của toàn xã hội. Đơn cử như trường hợp của Phan Quang Hùng (1989, trú P. Nại Hiên Đông, Q. Sơn Trà, Đà Nẵng) vẫn tìm mọi cách để trốn cách ly nhưng rồi cũng chẳng thể thoát được…

Đối tượng Hùng (x) ra trình diện với cơ quan chức năng.

Trước đó, ngày 28-7, Hùng đã bắt xe Grab đến tại xã Tiên Hà (H. Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam) để gặp người yêu. Tuy nhiên, khi đến nhà, Hùng không gặp được người yêu nên vào nhà lấy 1 ĐTDĐ hiệu Iphone 7 đang sạc. Sau đó, Hùng thấy chìa khóa xe máy hiệu Wave BKS 92M1-256.46 để trên bàn nên lấy ra mở khóa xe chạy về Đà Nẵng gửi tại nhà 1 người bạn. Đến ngày 30-7, Hùng đã thuê ô-tô BKS 43A- 40.85 để lên lại nhà người yêu tại xã Tiên Hà.

Trên đường đi, khi phát hiện chốt chặn kiểm tra Covid thì Hùng bỏ chạy và tông vào gốc cây, bất tỉnh. CA địa phương đã đưa Hùng vào bệnh viện tại Tam Kỳ để cấp cứu, tại đây Hùng được bệnh viện cho cách ly y tế. Bởi theo quy định của UBND Quảng Nam, những người ở Đà Nẵng vào Quảng Nam sau ngày 18-7 đều phải cách ly 14 ngày nhằm phòng chống dịch, nhưng đến ngày 3-8, Hùng bỏ trốn.

Cùng thời gian trên, trên mạng xã hội đã đăng tải nhiều thông tin cùng hình ảnh về đối tượng Hùng bị tai nạn, nằm bất tỉnh giữa đường cùng với nhiều bình luận cho rằng người này trốn cách ly tại Quảng Nam đã tìm đường chạy về Đà Nẵng. Ngay khi đối tượng Hùng bỏ trốn, thông tin về nhân thân của đối tượng đã được phát hiện là P. Nại Hiên Đông, đơn vị chức năng tỉnh Quảng Nam đã có văn bản gửi CA tỉnh đề nghị phối hợp truy tìm cùng với CATP Đà Nẵng.

Nhận được tin báo về tình trạng trốn cách ly của Hùng trong ngày 4-8, CAP Nại Hiên Đông đã nhanh chóng xác minh về nhân thân, nơi ở đối tượng Hùng. Cụ thể, Hùng đang sinh sống cùng với gia đình tại chung cư 12T3, P. Nại Hiên Đông. Lực lượng CAP Nại Hiên Đông đã nhanh chóng triển khai lực lượng, giao Cảnh sát khu vực phối hợp với các lực lượng cốt cán ở khu dân cư để theo dõi, giám sát, đồng thời tập trung bám sát vận động gia đình thuyết phục, đưa đối tượng ra trình báo.

Đại úy Đào Trọng Lực- Cảnh sát khu vực CAP Nại Hiên Đông, trực tiếp phụ trách vụ việc đã thuyết phục gia đình, khuyên Hùng ra trình diện và tiếp tục thực hiện việc cách ly tập trung để phòng chống dịch Covid-19. Trước sự nỗ lực của Đại úy Lực và khuyên nhủ từ gia đình, ngay trong chiều 4-8, Hùng đã ra trình diện.

Ngay sau đó, Hùng đã được lực lượng chức năng đưa về Trạm Y tế Nại Hiên Đông, kiểm tra y tế. Chiếc xe mà Hùng “mượn” tạm tại nhà người yêu cũng đã được CAP Nại Hiên Đông thu hồi trong ngày 4-8. Đến sáng 5-8, Hùng cùng chiếc xe đã được CAP Nại Hiên Đông bàn giao cho CAH Tiên Phước tiếp tục xử lý về hành vi trốn cách ly, đồng thời tiếp tục làm rõ hành vi vi phạm pháp luật tại địa bàn H. Tiên Phước.

L.A.T- B.B