Vòng 9 V.League 2023 ngày 27-5: Những đôi chân nặng trĩu

Thứ sáu, 26/05/2023 16:01
Như là định mệnh, 3 đội bóng chia nhau đáy bảng SHB Đà Nẵng, B. Bình Dương và CLB TPHCM cùng ra sân một ngày, trong đó có 2 đội chưa nếm mùi chiến thắng ở 8 vòng đã qua. Chắc chắn người hâm mộ quan tâm đến cả ba, chờ xem họ vượt khó bằng cách nào trong khi đôi chân các cầu thủ nặng trĩu áp lực.
Trận hòa Hà Nội FC ở vòng 8 tạo động lực để SHB Đà Nẵng (giữa) đi tìm chiến thắng đầu tiên trước HAGL.
Trận hòa Hà Nội FC ở vòng 8 tạo động lực để SHB Đà Nẵng (giữa) đi tìm chiến thắng đầu tiên trước HAGL.

Sau 8 trận liên tiếp chưa biết mùi chiến thắng, B. Bình Dương sẽ có cuộc tiếp đón một đối thủ cực kỳ khó chịu là Hà Nội FC. Đây mới là trận thứ 2 của HLV Lê Huỳnh Đức trong màu áo đội bóng đất Thủ, nên nhà cầm quân họ Lê rất muốn giành trọn 3 điểm trên sân nhà. Tuy nhiên, bài toán khó cho Lê Huỳnh Đức là những chân sút hàng tuyển của B. Bình Dương vẫn chưa biết khai hỏa, trong lúc đối đầu với họ là một Hà Nội FC công thủ vẹn toàn.

Việc đội trưởng Văn Quyết không được giảm án treo giò lẫn tiền vệ trụ cột Hùng Dũng lẫn Xuân Tú chưa thể trở lại, lối chơi của đương kim vô địch trở nên nhạt nhòa, nhưng trong tay HLV Bozidar Bandovic vẫn còn đó những gương mặt trứ danh về phòng thủ như Duy Mạnh, Thành Chung, Văn Kiên, Bùi Hoàng Việt Anh. Vấn đề của Hà Nội FC là ở hàng tiền vệ. Nếu giải quyết được các vị trí giữa Vinicius, Văn Trường hay Hai Long, khả năng đội khách vẫn giữ được nhịp, tạo cơ hội cho Tuấn Hải, Marcao hay Văn Tùng tỏa sáng.

Về phía chủ nhà, trung phong huyền thoại một thời Lê Huỳnh Đức có quá ít thời gian để kích hoạt bản năng sát thủ của cặp tiền đạo ngoại- nội hay nhất mùa trước là Rimario và Tiến Linh. Có vẻ như đội bóng chủ sân Gò Đậu sa sút không chỉ vì Tiến Linh và Rimario "dẫm chân" nhau, mà còn đến từ yếu tố ngoài chuyên môn. Nếu HLV Lê Huỳnh Đức chưa giải quyết rốt ráo những chi tiết như "không chuyền bóng cho nhau", e B. Bình Dương khó làm nên chuyện trước Hà Nội FC đang nỗ lực để không bị Đ. Thanh Hóa bỏ xa thêm trên bảng xếp hạng.

Hàng xóm B. Bình Dương là CLB TPHCM sẽ hành quân đến sân Hà Tĩnh với lời cảnh báo "đanh thép" của HLV đội chủ nhà Nguyễn Thành Công: "Không thắng đội chót bảng thì thắng ai?". Sau trận derby Nghệ- Tĩnh hòa SLNA ở vòng 8, có lẽ H. Hà Tĩnh rất chờ đợi cuộc đối đầu này, không gì ngoài mục tiêu 3 điểm. Thiếu vắng đáng tiếc của đội chủ nhà là tiền vệ đội trưởng Phi Sơn chưa hẹn ngày trở lại. Nhưng, đây là điều mà thầy trò HLV Nguyễn Thành Công đã "quen", phần còn lại như đá thay cho phần của đồng đội.

Trong khi đó, CLB TPHCM đang chơi kiểu như "không còn gì để mất". Thầy trò HLV Vũ Tiến Thành bước vào quãng nghỉ cuối tháng 4 với trận thua 5-3 trên sân của Đ. Thanh Hóa, sau đó tạo dấu ấn khi trở lại cũng bằng tỷ số thua 3-5 trước Công an Hà Nội ở sân nhà Thống Nhất. 10 bàn thua và 6 bàn thắng trong 2 trận cho thấy dấu hiệu TPHCM đã thay đổi lớn về lối chơi, mạo hiểm nhưng đẹp mắt. Phải chăng đó là… tín hiệu mà HLV Nguyễn Thành Công đang chờ?

Một gương mặt "cùng khổ" khác là SHB Đà Nẵng trở về sân nhà Hòa Xuân đón tiếp HAGL. Đây là cuộc đối đầu giữa 2 đội bóng được trẻ hóa hàng đầu V.League 2023. Với SHB Đà Nẵng đã là mùa thứ 2, còn HAGL mới trình làng năm nay. Tuy nhiên, "mỗi nhà mỗi cảnh". Trong khi HAGL vừa gọi các trụ cột cho mượn trở về vừa an tâm với Tuấn Anh, Minh Vương, Lê Văn Sơn vẫn còn phong độ, SHB Đà Nẵng vẫn "xài" các lão tướng như Minh Tâm, Quách Tân, Hoàng Quãng, Nguyên Sa... Đây có lẽ là nguyên nhân cốt lõi khiến lối chơi của SHB Đà Nẵng nóng lạnh thất thường, lúc ào ào, lúc yếu ớt. Vậy nên, tiếp một HAGL tràn đầy sức trẻ không phải là trận đấu dễ dàng cho HLV Phan Thanh Hùng.

Tuy nhiên, không phải là không có cơ hội để đội bóng sông Hàn tìm được chiến thắng đầu tiên. Vấn đề là các học trò của HLV Phan Thanh Hùng thôi bỏ tính "nhà nghèo xài hoang". Những cơ hội mà Phan Văn Long, Hoàng Quãng bỏ lỡ trong trận gặp Hà Nội FC và phải "nhờ" đến Tấn Trường phản lưới nhà để có trận hòa quý giá không phải lúc nào cũng có. SHB Đà Nẵng cũng có sự thay đổi ở cương vị Chủ tịch CLB, ông Bùi Xuân Hòa nhường vị trí cho ông Ngô Quốc Tá. Dù chẳng mấy hứng thù gì với sự thay đổi này, nhưng người hâm hộ Đà thành vẫn chờ đợi một điều gì đó như tâm linh, khi hai từ "Xuân Hòa" và "Hòa Xuân" không còn đồng hành trong tâm trí… Gần nhất là một kết quả khả quan trong cuộc đấu trí giữa HLV Phan Thanh Hùng và HLV Kiatisuk.

T.S