Vụ máy bay Myanmar gặp nạn trên biển Andaman: Chạy đua tìm thi thể các nạn nhân

Thứ sáu, 09/06/2017 07:24

(Cadn.com.vn) - Hàng trăm người tụ tập trên một bãi biển ở miền nam Myanmar hôm 8-6, chờ đợi tin tức người thân khi lực lượng cứu hộ nỗ lực tìm kiếm thi thể những người thiệt mạng trong vụ máy bay rơi xuống biển Andaman hôm 7-6.

Ngày 8-6, quân đội Myanmar thông báo đã tìm thấy xác máy bay gặp nạn trên biển Andaman khi đang chở 122 người trên khoang, trong đó có trẻ em. Người phát ngôn bộ phận thông tin quân đội Myanmar xác nhận: “Chúng tôi đã phát hiện xác máy bay cùng một số thi thể lúc 8 giờ 25 sáng 8-6.

Văn phòng Cố vấn Nhà nước Aung San Suu Kyi gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đề nghị giúp đỡ Myanmar, trong khi Đại sứ quán Mỹ gửi lời chia sẻ đến gia đình những người bị mất mát trong “thảm kịch”.

Hàng trăm người chờ tin tức người thân khi đội cứu hộ đưa thi thể những nạn nhân thiệt mạng sau vụ tai nạn máy bay vào bờ.  Ảnh: AFP

15 người còn sống

Một chiến dịch tìm kiếm, cứu hộ quy mô lớn diễn ra ngay sau đó. Các mảnh vỡ máy bay gặp nạn được tìm thấy tại vùng biển cách thành phố Dawei khoảng 218km.

Vào sáng 8-6, 9 tàu hải quân, 5 máy bay quân sự và 3 trực thăng cứu hộ được điều đến hiện trường, quần thảo khắp nơi tìm kiếm người gặp nạn. AFP dẫn lời phát ngôn viên quân đội, tướng Myat Min Oo cho biết, đến chiều 8-6, 29 thi thể - trong đó có 20 phụ nữ, một đàn ông và 8 trẻ em - được tìm thấy. Một phóng viên của AFP đếm được 29 thi thể bọc trong túi nhựa đen và trắng, được mang lên bờ biển San Hlan ở miền nam Myanmar.

Việt Nam chia buồn với Myanmar

Được tin vụ máy bay quân sự của Myanmar rơi ngày 7-6 làm nhiều người thiệt mạng và mất tích, ngày 8-6, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc gửi điện chia buồn tới Ngài Htin Kyaw, Tổng thống nước Cộng hòa Liên bang Myanmar. Cùng ngày, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cũng đã gửi điện chia buồn tới bà Aung San Suu Kyi, Cố vấn Nhà nước, Ngoại trưởng nước Cộng hòa Liên bang Myanmar.

TTXVN

Tại bờ biển này, hàng trăm người tụ tập, lo lắng, chờ đợi tin tức những người thân. Họ phải chịu đựng những điều tồi tệ nhất khi nỗ lực cứu hộ đang tiếp diễn. Wai Lin Aung nói rằng, mẹ ông có mặt trên chuyến bay để trở về nhà sau chuyến thăm em gái ông, người đã kết hôn với một binh sĩ ở Myeik. “Cả gia đình rất buồn, sốc và chúng tôi đang chờ đợi tin tức”, ông nói với AFP, giọng đầy lo lắng sau một đêm không ngủ.

Hiện lực lượng hải quân Myanmar vẫn đang tiếp tục công tác tìm kiếm ở khu vực này. Báo Mirror của Anh dẫn nguồn tin từ quân đội Myanmar cho biết đã tìm thấy ít nhất 15 người còn sống. Tuy nhiên, quân đội Myanmar vẫn chưa xác nhận thông tin này. Có thông tin trái ngược nhau về số người trên máy bay, nhưng trong tuyên bố cập nhật mới nhất, quân đội cho biết, có tổng cộng 122 người.

Do thời tiết xấu?

Máy bay xấu số trên đang trên hành trình từ thành phố Myeik đến Yangon thì mất liên lạc khi cách thành phố Dawei khoảng hơn 32km về phía tây. Hành khách trên chuyến bay hầu hết là gia đình các binh sĩ đồn trú ở vùng duyên hải, trong đó có 15 trẻ em.

Theo nguồn tin quân sự, thời tiết xấu có thể là nguyên nhân gây ra vụ tai nạn. Tuy nhiên, Phó giám đốc Cục khí tượng thủy văn, Kyaw Moe Oo, nói rằng, “không có hiện tượng thời tiết xấu trên tuyến đường đó” tại thời điểm máy bay bất ngờ biến mất. Trên thực tế, thời điểm xảy ra tai nạn trời mưa nhưng chỉ mưa nhỏ. Trong khi đó, Gerry Soejatman, một chuyên gia hàng không độc lập có trụ sở tại Jakarta, cho biết, thông tin cho thấy có điều gì đó nhầm lẫn “không lâu sau khi cất cánh hoặc ngay trước khi máy bay đạt đến độ cao bay”. Nhiều người đổ lỗi cho cơ trưởng máy bay. Nhưng theo quân đội Myanmar, cơ trưởng là trung tá Nayin Chan, một phi công dày dạn kinh nghiệm với hơn 3.000 giờ bay. Ông từng lái chiếc turboprop 4 động cơ Shaanxi Y8, máy bay vận tải tầm trung do Trung Quốc chế tạo theo phiên bản Antonov An-12 của Liên Xô.

Lại có nguồn tin cho rằng do động cơ máy bay. Đây là loại máy bay vận tải quân sự Y-8 do Trung Quốc sản xuất. Theo thông báo của quân đội Myanmar, máy bay này thuộc loại mới, tiếp nhận từ Trung Quốc hồi tháng 3-2016 và chỉ mới bay được tổng cộng 809 giờ bay kể từ đó đến nay.

Khả Anh