Vụ phát hiện 39 thi thể trong xe tải ở Anh: Những câu hỏi còn bỏ ngỏ

Thứ sáu, 25/10/2019 14:33

* Tất cả các nạn nhân được xác định là công dân Trung Quốc

BBC dẫn nguồn tin mới nhất ngày 24-10 cho biết, 39 nạn nhân được phát hiện đã chết bên trong xe tải tại một khu công nghiệp ở Grays gần thủ đô London Anh một ngày trước đó, là công dân Trung Quốc. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, các nhân viên Đại sứ quán tại Anh đang đến hiện trường để xác minh thông tin này.

Trước đó trong ngày, cảnh sát Anh đột kích hai địa điểm ở Bắc Ireland để điều tra cái chết của 39 nạn nhân. Các giới chức cho biết đang nỗ lực xác định “các nhóm tội phạm có tổ chức có thể đứng sau vụ việc này”. Trong khi đó, cảnh sát cũng tiếp tục thẩm vấn tài xế xe tải. Mo Robinson, 25 tuổi, đến từ Portadown, County Armagh, đã bị cảnh sát Essex bắt giữ hôm 23-10.

Tài xế xe tải Mo Robinson đã bị bắt giữ. Ảnh: BBC

Chết cóng hay ngạt khí?

BBC dẫn lời ông Eric Van Duyse, phát ngôn viên của văn phòng công tố liên bang Bỉ, cho biết, đang nỗ lực điều tra vụ việc. Ông nói thêm: “Hiện tại chúng tôi không biết xe tải đã ở Bỉ bao lâu, có thể là hàng giờ hoặc hàng ngày, chúng tôi không biết. Mọi việc vẫn đang trong vòng điều tra”.

Trước mắt, các chuyên gia đều đi theo khả năng 39 nạn nhân là những người di cư bị bọn buôn người đưa đến Anh bằng cách giấu họ bên trong thùng container đông lạnh. Thùng container này được chuyển đến bằng đường biển từ thị trấn Zeebrugge của Bỉ, sau đó cập cảng Purfleet ở Essex, Anh. Đây được coi là tuyến đường thường xuyên được những kẻ buôn người khét tiếng sử dụng để đưa lậu người di cư vào Anh. Và theo các chuyên gia, tất cả họ có thể đã chết cóng trong thùng container, nơi nhiệt độ thường được cài đặt ở mức -25 độ C. Ông Richard Burnett, Giám đốc điều hành của Hiệp hội vận tải đường bộ nói: “Đây là mức nhiệt độ thường được cài đặt trong thùng container để bảo quản hàng hóa... và người ngồi trong có thể “mất mạng nhanh chóng”. Một nguồn tin thân cận trong vụ điều tra nói với truyền thông Anh rằng, các nạn nhân trên đã chết vì bị giảm thân nhiệt. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng không loại trừ khả năng những người trên xe có thể chết vì ngạt khí. Bởi vì ngay cả khi các nạn nhân không chết cóng, họ cũng trải qua cái chết đau đớn khi lượng oxy trong thùng xe dần cạn kiệt.

BBC dẫn lời Ahmad al-Rashid - một người tị nạn Syria từng trải qua 55 ngày trong hành trình đến Anh từng ở trong một xe tải đông lạnh năm 2015 cho biết, chỉ sau 2 tiếng bị khóa trong chiếc xe này, anh và những người khác đã lạnh đến nỗi cảm thấy rất khó thở. “Chúng tôi đã được xếp chung với thịt gà và thịt heo. Mọi người bắt đầu ho và lạnh dần. Chúng tôi phải gõ cửa nhiều lần và xin những kẻ buôn người để chúng tôi ra ngoài bởi tất cả các cửa đều bị khóa ngoài”, Ahmad al-Rashid cho biết.

Đến từ Bỉ hay Bulgaria?

Trong một tuyên bố mới nhất, cảnh sát Anh cho biết thêm, máy kéo - phần trước của xe  tải - đến từ Bắc Ireland trong khi thùng container đến từ Bỉ, trái với nhận định ban đầu là xe tải có thể đến từ Bulgaria. Và các nhà điều tra đã phác thảo lộ trình ban đầu mà chiếc xe tải đã di chuyển trước khi được phát hiện.

Cảnh sát nhận định, xe tải đã được chuyển từ Zeebrugge - một cảng ở Bỉ vào trong thị trấn Purfleet, Anh. Chiếc xe này sau đó đã cập cảng ở khu vực Thurrock lúc 12 giờ 30 phút (giờ địa phương) ngày 23-10. Theo tờ Telegraph, tài xế Robinson được cho là người đã gọi cho cứu hộ để thông báo về cái chết của 39 người và có thể không hay biết mình đã chở theo hàng hóa gì trong thùng container. Trong khi Bỉ tuyên bố đang điều tra, chính quyền Bulgaria nói rằng, ngoại trừ biển số xe đăng ký tại đây, nước này không có liên quan tới chiếc xe tải này, vốn do hãng Scania Super của Thụy Điển sản xuất. Theo Bulgaria, mặc dù phương tiện này đã được đăng ký tại nước này dưới tên một Cty do một phụ nữ Ireland làm chủ, nhưng nó đã rời đi từ năm 2017 và không trở lại.

Thủ tướng Anh tuyên chiến với những kẻ buôn người

Hiện các giới chức vẫn đang nỗ lực xác định danh tính các nạn nhân, gồm 38 người lớn và 1 trẻ vị thành niên. Cảnh sát cũng cho biết họ đang nghiêng về khả năng đây là những người di cư bị bọn buôn người đưa đến Anh.

Dư luận Anh phẫn nộ trong khi chính trường Anh dậy sóng sau vụ việc này. Thủ tướng Anh Boris Johnson đã tuyên bố tất cả những kẻ liên quan tới nạn buôn người sẽ bị truy lùng và đưa ra “vành móng ngựa”. Phát biểu tại Quốc hội, ông Johnson nhấn mạnh: “Thật khó để đặt chúng ta vào hoàn cảnh của những cơ quan khẩn cấp đó khi họ được yêu cầu mở xe tải và phát hiện tội ác kinh hoàng đã xảy ra. Chúng ta biết rằng hoạt động buôn người này đang diễn ra. Tất cả những kẻ buôn người như thế nên bị truy lùng và đưa ra công lý”. 

KHẢ ANH