Vụ tấn công Westgate - những vấn đề còn bỏ ngỏ

Thứ tư, 24/09/2014 11:45

(Cadn.com.vn) - Một năm sau vụ tấn công của các chiến binh Hồi giáo tại trung tâm mua sắm Westgate ở Nairobi, Kenya, vẫn còn nhiều câu hỏi về cuộc bao vây kéo dài 4 ngày này. Đây là vụ tấn công tồi tệ nhất trên đất Kenya kể từ vụ Al-Qaeda ném bom Đại sứ quán Mỹ năm 1998 - khiến 67 người chết và hơn 200 người bị thương. Hiện, quân đội, cảnh sát và cơ quan tình báo vẫn nỗ lực xử lý các hoạt động để cứu vãn hình ảnh. Nhưng còn nhiều vấn đề vẫn chưa được giải quyết.

Giải cứu vụng về?

Ban đầu, cảnh sát và người dân cố gắng đẩy lùi vụ tấn công. Sau nhiều giờ vật lộn, chính phủ hoảng sợ và điều quân đội. Giao tranh giữa hai bên bắt đầu khi một chỉ huy cảnh sát bị giết chết trong vụ đấu súng với quân đội. Vụ việc khiến cảnh sát tức giận và đáp trả khi quân đội nắm quyền kiểm soát tòa nhà.

Một chỉ huy quân đội, người tham gia vào các hoạt động, nói với BBC rằng, kể từ đó, mọi thứ bắt đầu đi chệch hướng. "Chúng tôi bước vào trung tâm mua sắm một cách mù quáng mà không có hướng dẫn, không có khái niệm về bất cứ điều gì. Cảnh sát cảm thấy họ bị suy yếu. Quân đội nghĩ rằng cảnh sát không muốn cung cấp đủ thông tin dẫn đến mọi thứ không kiểm soát được", ông nói. Tuy nhiên, Bộ trưởng Nội vụ Joseph Ole Lenku khẳng định hoạt động đã được xử lý tốt.

Cảnh sát đến trung tâm mua sắm Westgate khi vụ tấn công xảy ra. Ảnh: BBC

Những kẻ tấn công - họ đã chết?

Al-Shabab, một nhánh Al-Qaeda tại Somalia, tuyên bố tấn công trung tâm mua sắm để đáp trả việc Kenya đưa quân đến Somalia để thúc đẩy chính phủ do LHQ hậu thuẫn. Phát ngôn viên quân đội Kenya, tướng Emmanuel Chirchir cho biết, 4 trong số các tay súng là Abu al-Sudani Baara, Omar Nabhan, Al-Khattab Kene và Umayr. 4 tên này được cho là đến Kenya từ Somalia trước khi thực hiện vụ tấn công.

Ngoài ra quân đội còn nêu tên một trong những tay súng là Hassan Abdi Dhuhulow, công dân Na Uy gốc Somali 23 tuổi. FBI vẫn đang xét nghiệm thi thể những kẻ tấn công. Tuy nhiên, chuyên gia Kenya Johannes Oduor, thành viên đội kiểm tra, nói rằng, ông không thể xác nhận liệu các thi thể trên có phải là của những kẻ tấn công hay không.

Điều tra thế nào?

Tổng thống Uhuru Kenyatta cam kết sẽ thành lập ủy ban điều tra về vụ tấn công và những sai sót của cơ quan an ninh. Nhưng cho đến nay, chưa có ủy ban nào ra đời. "Chúng tôi đã hứa, Quốc hội đã làm hết mình nhưng chỉ có thể đưa ra một báo cáo về các biện pháp nhằm cải thiện an ninh của đất nước", ông Ole Lenku nói. Không ai bị sa thải hoặc phải chịu trách nhiệm như kết quả của báo cáo công bố hồi tháng 3. Giới phân tích an ninh nói rằng, vụ tấn công Westgate là điều đáng xấu hổ. Quốc hội đã bảo vệ quân đội dù các binh sĩ bị cáo buộc cướp phá các cửa hàng ở Westgate.

Cướp bóc, bồi thường

Quân đội bị cáo buộc cướp bóc khi cảnh quay trên CCTV cho thấy, những người lính mang túi xách ra khỏi trung tâm mua sắm. Khi các thương gia trở lại Westgate, họ nhận thấy hầu hết các cửa hàng bị phá hoại. Hồi tháng 10, 2 binh sĩ bị xét xử và bị bỏ tù vì  tội cướp bóc. Tuy nhiên, tòa án không công bố bản án mà Victor Otieno và Victor Ashihundu bị tuyên.

Chính phủ cam kết sẽ bồi thường cho những người sống sót và giúp chi trả các hóa đơn y tế. Nhưng điều tra cho thấy, điều này không xảy ra. "Thật là khó khăn bởi vì tôi không có thu nhập", Anne Moraa, quản lý một cửa hàng bán túi xách ở Westgate, người bị thương khi cố gắng để thoát khỏi nơi đây cho biết. Một sĩ quan quân đội bị thương cũng cho biết đang chờ đợi bồi thường. "Tôi không được đền bù. Gia đình của những người lính đã chết cũng không nhận được gì", ông này cho biết.

An Bình
(Theo BBC)