Vụ xả súng ở Las Vegas: Kế hoạch trốn thoát của kẻ tấn công

Thứ sáu, 06/10/2017 10:27

Cảnh sát trưởng Las Vegas Joseph Lombardo cho biết, Stephen Paddock, nghi phạm chính vụ xả súng khiến 58 người chết tại lễ hội âm nhạc tối 1-10, lên kế hoạch trốn thoát sau khi thực hiện vụ thảm sát nhưng bất thành.

Những người tham gia lễ hội âm nhạc cố gắng chạy khỏi vụ xả súng. Ảnh: CNN

Có đồng phạm?

Paddock chĩa súng vào chính mình khi cảnh sát ập đến căn phòng của y trên tầng 32 của khu nghỉ mát và sòng bạc Mandalay Bay.

Ông Lombardo cũng cho rằng, Paddock có thể có đồng phạm để hỗ trợ gây ra vụ thảm sát được lên kế hoạch kỹ lưỡng này. Vị cảnh sát trưởng này cho rằng, lượng vũ khí lớn mà hắn đưa vào trong phòng khách sạn cho thấy hắn nhiều khả năng có đồng phạm tiếp tay. "Hãy nhìn số vũ khí thu giữ, quý vị có nghĩ hắn có thể sở hữu một số lượng lớn vũ khí như vậy". Ông Lombardo cho biết cho đến nay, cảnh sát vẫn chưa tìm thấy kẻ đồng lõa, nhưng vẫn đang tìm kiếm.

Ông Lombardo nói: "Theo những gì chúng tôi biết, Paddock đã dành hàng thập kỷ qua mua súng và đạn dược tích trữ và sống một cuộc sống bí ẩn mà chúng ta không thể biết được phần lớn cuộc đời của hắn". Với các mối quan hệ bí mật, rất khó để xác định điều gì đã xảy ra trong cuộc đời y trong thập niên vừa qua. Các nhà điều tra cho rằng, đã có chuyện gì đó xảy ra với Paddock vào tháng 10 năm ngoái khiến y bắt đầu tích trữ thêm vũ khí. Y đã mua 33 khẩu súng, chủ yếu là súng trường, trong khoảng thời gian từ giữa tháng 10-2016 đến tháng 9-2017. Y cũng đặt phòng phòng khách sạn trước đó nhiều ngày, vận chuyển vũ khí tới đó và lắp đặt nhiều camera bên trong phòng cũng như ở hành lang khách sạn.

Ngoài súng, trong phòng khách sạn của y còn có các thiết bị cho phép người bắn bắn đạn nhanh chóng, tương tự như một khẩu súng trường tự động. Ông Lombardo cũng cho biết, hắn đã xả súng liên hồi trong khoảng 9-10 phút bằng loại súng đã được cải biến để đạt công năng như súng tự động.

Kế hoạch trước đây?

Theo ông Lombardo, Paddock từng thuê một căn phòng tại khách sạn Ogden hồi cuối tháng 9. "Paddock thuê một căn phòng tại khách sạn Ogden ở Las Vegas và điều này đã được xác nhận. Tuy nhiên lý do hắn thuê căn phòng này vẫn là câu hỏi chưa có lời giải. Thời gian thuê phòng trùng với thời điểm diễn ra lễ hội "Life is Beautiful", ông Lombardo cho biết.

Trước đó, truyền thông đưa tin nghi phạm Paddock có thể đã chuẩn bị cho một cuộc tấn công khác nhằm vào lễ hội âm nhạc ngoài trời Life is Beautiful hồi cuối tháng 9. Căn phòng Paddock thuê tại khách sạn Ogden cũng nhìn ra vị trí tổ chức lễ hội này.

Ông Trump không đề cập việc kiểm soát súng đạn trong chuyến thăm Las Vegas

Chuyến thăm kéo dài 4 tiếng đồng hồ của Tổng thống Mỹ Donald Trump tới Las Vegas ngày 4-10 (giờ địa phương) đã gây ra nhiều dư luận trái chiều.

Luật sư bang Seattle David Richardson nhận xét: "Thật đáng tiếc khi Tổng thống Trump không nhắc đến khía cạnh quan trọng nhất của thảm kịch kinh hoàng ở Las Vegas - đó là chỉ có luật kiểm soát súng đạn có trách nhiệm mới thực sự ngăn được những cuộc thảm sát như vậy". Các nhà ủng hộ kiểm soát súng đạn cũng đưa ra tiếng nói tích cực trên mạng xã hội. Trên trang mạng của tờ Los Angeles Times, ông Juan Zepeda cho biết: "Tôi rất giận dữ khi một ai đó phải chết vì các nghị sĩ đảng Cộng hòa, cùng với lãnh đạo của họ, rất giỏi khi tới thăm các đài tưởng niệm bạo lực súng đạn, nhưng lại rất kém trong việc ngăn chặn những hành động này".

T.V

Chưa thể xác định động cơ

Vài ngày sau vụ xả súng đẫm máu nhất trong lịch sử nước Mỹ hiện đại, các nhà điều tra vẫn chưa thể trả lời câu hỏi: Tại sao Paddock thực hiện vụ xả súng? Điều gì khiến y nhắm đến đám đông 22.000 người ở trung tâm Las Vegas?

Phó giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) Andrew McCabe cho rằng, việc không thể xác định động cơ là một "bất ngờ" trong vụ xả súng này. "Đây là một trong những điểm khác biệt so với những vụ việc trong quá khứ, bởi vì chúng ta không có bất kỳ manh mối nào có thể ngay lập tức xác định ý thức hệ hoặc động cơ của tay súng", McCabe nói.

FBI đang xem xét các thông tin của Paddock, gồm hồ sơ tài chính, các cộng sự và các đoạn băng giám sát để xác định động cơ của y. Paddock đã hai lần ly hôn, thích cờ bạc, và từng làm việc tại Bưu điện Mỹ một thời gian. Y không có tiền sử tội phạm nào đáng kể và chưa từng bị cảnh sát chú ý.

Marilou Danley, bạn gái của Paddock, không hề hay biết về kế hoạch thảm sát của y mặc dù được sắp xếp rời Mỹ vài ngày trước vụ tấn công. Trong một phát ngôn thông qua luật sư sau khi trả lời thẩm vấn FBI, bà Danley nói: "Tôi biết Stephen Paddock là người tử tế, ít nói và quan tâm đến người khác. Ông ấy không hề nói với tôi về việc này, tôi cũng không nhận ra bất cứ hành động nào của ông ấy cho thấy ông ấy lên kế hoạch cho một vụ việc khủng khiếp như này". Bà nói rằng, Paddock đã đưa cho bà một vé máy bay giá rẻ để về Philippines thăm người nhà mà không hề báo trước.

Trong thời gian bà ở Philippines, Paddock chuyển cho bà số tiền 100.000 USD với lý giải giúp bà mua nhà cho gia đình. "Tôi rất vui mừng, nhưng thực tình tôi lo ngại rằng việc Paddock sắp xếp cho tôi chuyến về thăm nhà bất ngờ, sau đó là chuyển tiền khiến tôi nghĩ đó là một dấu hiệu chia tay. Tôi không hề nghĩ rằng ông ấy lên kế hoạch thảm sát khủng khiếp này", bà Danley cho biết. "Tôi sẽ hợp tác hoàn toàn với cuộc điều tra. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì tôi có thể làm để giúp giảm bớt nỗi đau khổ", bà Danley nói.

AN BÌNH