Xét xử vụ án giết chồng để đoạt vợ ở Lâm Đồng: Nhận tội giết người vì yêu?

Thứ năm, 25/05/2017 12:10

(Cadn.com.vn) - Sau hơn 3 tháng tích cực điều tra, sáng ngày 24-5 vụ án từng gây chấn động dư luận tỉnh Lâm Đồng, cặp tình nhân giết người chôn xác phi tang được TAND tỉnh Lâm Đồng đưa ra xét xử lưu động công khai và đã thu hút đông đảo người dân địa phương đến theo dõi. Không đồng ý với cáo trạng truy tố, kẻ sát nhân khai rằng, vì yêu nên y đã nhận tội giết người.

Diễn biến vụ án

Theo cáo trạng, khoảng tháng 4-2016 Nguyễn Thành Đức (1988) trú thôn An Bình, xã Lộc An, H. Bảo Lâm (Lâm Đồng) quen biết với vợ chồng anh Vũ Dy Hành (1988) và Trần Thị Tuyết Hương (1988) trú P. Lộc Phát, TP Bảo Lộc. Không lâu sau, giữa Đức và Hương nảy sinh tình cảm yêu đương. Tháng 9-2016 Đức bị CAH Di Linh bắt giam về hành vi trộm cắp tài sản nên tình cảm giữa 2 người bị gián đoạn. Đến ngày 5-12-2016 được trả tự do, Đức nhắn tin muốn gặp Hương nhưng Hương từ chối. Gã si tình này đã nói “Anh không có được em thì không thằng nào có được”. Y tìm đến nhà gặp Hương, không gặp được hắn ngồi lì và còn đe dọa nếu không ra gặp hắn sẽ đốt nhà.

Người nhà bị hại đem di ảnh nạn nhân tới tòa.

Ngày 14-12-2016, Đức vào vườn của vợ chồng anh Hành ở thôn Tiền Yên, xã Lộc Đức, H. Bảo Lâm chơi và ngủ lại. Hôm sau (15-12) y phụ giúp gia đình anh Hành phơi cà-phê. Tối hôm đó y cùng anh Hành sang chòi canh cà-phê của anh Trường ở gần đó uống rượu đến khoảng 22 giờ thì về lại chòi canh vườn của anh Hành. Đêm đó y ngủ trên võng, đến nửa đêm anh Hành tỉnh dậy thấy hắn không đắp mền nên nói y lên phản ngủ cùng vợ chồng anh Hành và con trai. Gần sáng ngày 16-12 y suy nghĩ phải giết anh Hành để chiếm đoạt Hương nên trở dậy lấy con dao  đang để trong cốp xe của y rồi lên nằm cạnh anh Hành. Lúc sau y dùng tay phải cầm dao đâm 1 nhát vào vùng ngực trái anh Hành. Bị đâm anh Hành bật dậy nói “Mày mơ hả Đức” và bước xuống phản, tay ôm ngực và gục xuống.

Nghe tiếng động Hương thức giấc, la lên “Anh làm gì chồng em vậy” thì y trấn an. Hương khóc và nói Đức cứu anh Hành nhưng Đức nói đã muộn rồi, giờ tìm chỗ chôn và giấu chuyện này đi. Sau đó, Đức lấy chăn quấn xác anh Hành lại, một mình đưa ra ngoài vườn, đào hố chôn xác anh Hành rồi quay trở vào nhà dùng khăn lau máu trên nền nhà và lấy con dao đâm anh Hành ném đi. Sau khi chôn tạm xác anh Hành, Đức vào võng nằm và bàn với Hương, nếu ai có hỏi thì nói anh Hành đi công việc.

Sau đó Đức dùng điện thoại của anh Hành nhắn tin cho người thân và người quen của nạn nhân để họ tin là anh Hành bỏ đi. Việc che giấu này có sự đồng ý và góp sức của Hương. Hương đã mang những tin nhắn của anh Hành (giả) đưa cho người nhà anh Hành xem. Nội dung những tin nhắn này là anh Hành chia tay Hương để về TPHCM sống với người tình. Tối 16-12 Đức trở lại nhà anh Hành, đào xác anh Hành lên chở đến thôn An Bình, xã Lộc An, H.  Bảo Lâm chôn tại một vườn cà-phê. Để cho mọi người tin chuyện anh Hành bỏ đi là sự thật, tháng 1-2017 Hương có lên mạng xã hội đăng thông tin tìm chồng. Tiếp nhận những thông tin từ Hương nhưng người nhà anh Hành đều không tin bởi thái độ của Hương rất bình thản, không có chút gì lo lắng nên ngày 22-12 người nhà anh Hành đã trình báo cơ quan CAH Bảo Lâm về sự mất tích bí ẩn của anh Hành.

Từ tin trình báo của gia đình nạn nhân CAH Bảo Lâm và phòng Cảnh sát Hình sự (CSHS) CA tỉnh Lâm Đồng vào cuộc điều tra, Đến ngày 15-2-2017, tròn 2 tháng sau khi anh Hành mất tích, cơ quan CA đã có đủ cơ sở để triệu tập Đức đến cơ quan CA để làm rõ. Qua hơn 1 ngày kiên trì đấu tranh, đến sáng ngày 16-2 Đức đã khai nhận sự việc. Chiều 16-2-2017 Phòng CSHS đã dẫn giải Đức đến hiện trường và tiến hành khai quật tử thi anh Hành. Cùng thời điểm Đức bị triệu tập, Trần Thị Tuyết Hương cũng bị triệu tập đến cơ quan CA. Tại cơ quan CA, cả hai đã thừa nhận hành vi phạm tội như kể trên. Theo đó, Đức bị truy tố về tội giết người, Hương bị truy tố về tội không tố giác tội phạm.

2 bị cáo Nguyễn Thành Đức và Trần Thị Tuyết Hương.

Bị cáo bất ngờ phản cung

Dẫn giải ra tòa, bị cáo Nguyễn Thành Đức có chút lo lắng, còn bị cáo Hương thì nước mắt lưng tròng. Quá trình xét hỏi tại tòa, Đức bất ngờ phản cung. Anh ta khai rằng khi sự việc xảy ra anh ta không có mặt tại hiện trường. Đức khai là do nghi ngờ sự quan hệ bất chính của vợ nên tối 15-12 sau khi nhậu tại nhà anh Trường về anh Hành có cầm con dao mà trước đó Đức mang tới để làm thịt con gà chọi uy hiếp chị Hương buộc chị Hương phải khai ra sự thật. Lúc này Đức đã rời khỏi nhà anh Hành. Bị hành hung, Hương kháng cự lại, đạp làm anh Hành té xuống đất, khi đó trên tay đang cầm con dao và con dao đã đâm vào người nạn nhân. Thấy anh Hành bị thương, Hương điện thoại cho Đức quay lại và Đức đứng ra nhận việc chôn xác anh Hành. Đức khai vì thương Hương nên đã tự nhận hành vi giết anh Hành. Tuy nhiên khi vào trại giam, biết được mức án dành cho Đức sẽ rất nghiêm khắc nên tại tòa Đức đã khai lại. Đức chỉ thừa nhận hành vi che giấu tội phạm và yêu cầu được điều tra lại. Đức cũng thừa nhận, trong quá trình điều tra, lấy lời khai đều có sự tham gia của luật sư, bản thân không bị áp lực hay bị ép cung, nhục hình.  Ngược lại với Đức, bị cáo Hương thừa nhận nội dung cáo trạng truy tố là đúng. Lời khai của bị cáo Đức tại tòa là sai. Sau khi sự việc xảy ra, do sợ gia đình biết chuyện ngoại tình nên chị ta đã không tố cáo sự việc.

Để đảm bảo việc xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không làm oan, Hội đồng xét xử đã quyết định hoãn phiên tòa trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Đức Huy