Xét xử vụ ông Kim Jong-nam bị sát hại: Nữ nghi phạm người Indonesia được trả tự do

Thứ ba, 12/03/2019 12:49

Siti Aisyah, bị cáo người Indonesia bị cáo buộc sử dụng chất độc thần kinh sát hại công dân Triều Tiên Kim Jong-nam, được cho là người anh cùng cha khác mẹ của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, đã được trả tự do vào ngày 11-3 sau khi các công tố viên Malaysia rút lại cáo buộc chống lại cô.

Bị cáo người Indonesia Siti Aisyah mỉm cười khi rời khỏi Tòa án tối cao Shah Alam ngày 11-3.   Ảnh: CNN

Phát biểu tại Tòa án tối cao Shah Alam, Thẩm phán Azmin Ariffin tuyên bố: "Siti Aisyah được tự do. Cô ấy có thể rời đi ngay bây giờ". Quyết định của thẩm phán đưa ra sau khi công tố viên Muhammad Iskandar Ahmad rút lại cáo buộc giết người đối với công dân Indonesia 26 tuổi này. Luật sư của Aisyah, Gooi Soon Seng cho biết, các công tố viên đã không đưa ra lý do đối với quyết định này.

Quyết định bất ngờ

Quyết định này đã gây ngạc nhiên cho nhiều người, bao gồm cả chính Aisyah. Cô ôm chầm lấy nữ nghi phạm Đoàn Thị Hương trước khi rời phòng xử án. Ngay sau đó, Aisyah nhanh chóng được đưa ra khỏi phòng xét xử và lên một chiếc xe đang chờ. Với khuôn mặt đầy nước mắt, cô nói với phóng viên, cho đến sáng 11-3 cô mới biết mình sẽ được trả tự do. "Tôi rất bất ngờ và hạnh phúc", Aisyah cho biết.

Đại sứ Indonesia tại Malaysia Rusdi Kirana, người đã ra tòa cùng với Aisyah, cảm ơn thẩm phán và chính phủ Malaysia, nhưng từ chối trả lời câu hỏi về những gì sẽ xảy ra tiếp theo với Aisyah. "Chúng tôi rất hài lòng với quyết định của tòa án. Chúng tôi sẽ đưa Siti trở về Indonesia hôm nay hoặc sớm nhất có thể", ông Kirana cho biết

Phát biểu sau đó tại Đại sứ quán Indonesia ở Kuala Lumpur, Aisyah cảm ơn luật sư, chính quyền Indonesia và chính phủ Malaysia đã đảm bảo việc thả cô. "Tôi không ngờ rằng hôm nay là ngày tự do của tôi", cô nói. Aisyah dự kiến sẽ trở về nhà vào đầu tuần sau trên máy bay riêng của đại sứ. Bộ Ngoại giao Indonesia đã đưa cha mẹ Aisyah đến Jakarta để gặp con gái khi cô trở về. Bà Benah, mẹ của Aisyah, cho biết bà "hạnh phúc và nhẹ nhõm" khi con gái mình đã được giải thoát. "Ngay từ đầu chúng tôi tin rằng con bé không có tội. Aisyah vô tội. Đó là lý do tại sao chúng tôi tiếp tục cầu nguyện cho con", bà Benah nói. Bà Benah cho biết không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, nhưng dự định chỉ cho "Aisyah làm việc trong nước".

Chính phủ Indonesia cho biết, việc liên tục vận động hành lang ở cấp cao đã dẫn đến kết quả trả tự do cho nữ công dân nước này bị tòa án Malaysia cáo buộc giết công dân Kim Jong-nam. Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Indonesia cho biết, cô Siti Aisyah đã "bị lừa dối và đã không hề nhận ra rằng cô bị cơ quan tình báo Triều Tiên điều khiển". Bộ này cũng khẳng định cô Aisyah, một người lao động di cư, đã tin là đang thực hiện một phần trong chương trình truyền hình thực tế và chưa bao giờ có ý định giết hại ông Kim Jong-nam.

Bị cáo Đoàn Thị Hương, được cảnh sát hộ tống đến Tòa án tối cao Shah Alam.

Tương lai của Đoàn Thị Hương?

Tại phiên tòa ngày 11-3, các công tố viên đã không yêu cầu thẩm phán hủy bỏ các cáo buộc chống lại bị cáo Đoàn Thị Hương, một quyết định mà luật sư của cô chỉ trích là "không công bằng".

Aisyah và Đoàn Thị Hương bị buộc tội giết ông Kim Jong-nam vào tháng 2-2017, và phải đối mặt với án tử hình nếu bị kết án. Họ bị cáo buộc giết hại ông Kim bằng cách bôi chất độc thần kinh VX lên mặt người này tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur, khiến ông chết chỉ trong vài phút sau đó. Cảnh quay an ninh cho thấy một người phụ nữ tiếp cận nạn nhân từ phía sau, xoa thứ gì đó lên mặt nạn nhân rồi bỏ chạy. Luật sư của hai bị cáo cho biết, họ bị lừa tham gia một chương trình truyền hình thực tế. 4 người Triều Tiên khác cũng bị buộc tội giết chết ông Kim. Hiện chưa thể xác định 4 người này trốn ở đâu, và Interpol đã ban bố lệnh truy nã, yêu cầu chính phủ các nước trên thế giới dẫn độ họ đến Malaysia để đối mặt với phiên tòa.

Phiên tòa lần này là lần đầu tiên hai bị cáo Hương và Aisyah đối chất công khai trong hơn 2 năm bị giam giữ. Theo kế hoạch, phiên tòa ngày 11-3 nhằm mục đích nghe lời khai của bị cáo Hương, nhưng cuối cùng, Hương chỉ đọc được 3 dòng đầu tiên của lời khai đã chuẩn bị của mình với giọng điệu đẫm nước mắt và nói lắp. Luật sư bào chữa Hisyam Teh Poh Teik cho rằng, cô "đã bị tổn thương bởi quyết định không công bằng" bởi cô không được hủy bỏ các cáo buộc trong vụ án và nhóm pháp lý của cô đã đưa ra quyết định dừng lời khai. "Hương rõ ràng đã thất vọng", luật sư Teh nói với các phóng viên. Ông cho biết, nhóm của ông sẽ tiếp tục yêu cầu rút lại cáo buộc chống lại cô.

Phiên tòa tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 14-3 và các công tố viên dự kiến sẽ công bố liệu họ sẽ tiếp tục vụ kiện chống lại Đoàn Thị Hương hay không.

AN BÌNH