Xin gửi niềm thương nhớ!

Thứ tư, 01/07/2015 09:10

* Tro của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu sẽ được gia đình đưa về rải trên sông Hàn Đà Nẵng quê hương theo di nguyện của nhạc sĩ 

 

(Cadn.com.vn) - Những ngày này, người dân đi qua nhà số 25-Lê Quý Đôn -TPHCM, lòng chợt chùng xuống khi nhìn lên cáo phó, hai cây đại thu âm nhạc Việt Nam ra đi cùng một ngày, lễ viếng cùng một nơi..., hình ảnh này gợi lên nỗi đau buồn như ngập tràn trong lòng mỗi người. Lễ viếng nhạc sĩ Phan Nhân trước nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu khoảng 6 tiếng đồng hồ.

Ông Đinh Hài, Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Quảng Nam cùng đi với đoàn đại biểu Quảng Nam vào dự lễ viếng rất sớm. Ông xúc động nói: "Dù ở xa nhưng chúng tôi thường liên lạc với nhạc sĩ về các hoạt động văn hóa ở quê nhà, không ngờ  nhạc sĩ ra đi nhanh quá và có lẽ như tác phẩm cuối cùng của ông là ca khúc viết về quê hương Quảng Nam đó là ca khúc  "Có ai về Quảng Nam". Nói rồi, anh bấm  máy cho  ai đó hát giúp một đoạn, nghe câu hát, ai cũng rưng rưng: Có ai về Quảng Nam cho tôi nhắn đôi câu/Rằng câu thương rồi lại câu  nhớ /...Có ai về Quảng Nam/Dừng  chân cho tôi xin gửi niềm thương  nhớ/ Nhớ thương lắm ôi  mẹ Quảng Nam.

 

Vào viếng tang lễ nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu, đôi mắt ca sĩ Quang Lý đỏ hoe, u buồn, anh nói: "Hôm qua khi nghe tin nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu qua đời, cảm giác thật hụt hẫng bởi sự mất mát quá lớn. Mới đây trên sóng truyền hình còn trực tiếp chương trình Tiếng hát mãi xanh, mọi người rất thích chương trình này với cách nhận xét dí dỏm, trẻ trung của nhạc sĩ. Sự ra đi của nhạc sĩ quá bất ngờ với công chúng yêu nhạc, vì với tôi, nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu còn rất  trẻ bởi ông lúc nào cũng vui tính, hồn nhiên, trẻ trung". Ngồi một mình ở góc xa, nước mắt sụt sùi, ca sĩ Ánh Tuyết cho biết, vào những năm 1990 khi mới vào Sài Gòn còn nhiều khó khăn được nhạc sĩ giúp đỡ, chị nhớ nhất lúc đó có món gì ngon cô chú đều gọi qua nhà ăn cho vui, bữa cơm tuy đơn sơ nhưng ấm cúng vô cùng với những nghệ sĩ, nhạc sĩ đồng hương. Lâu lâu gặp lại, chú cứ bảo: "Lâu quá hỉ! Mình đi ăn món Quảng Nam hỉ!"...

Nghệ sĩ Thành Lộc quỳ thật lâu trước linh cữu nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu, nghẹn ngào trong nước mắt, anh nói rằng: "Các nhạc sĩ Phan Nhân, Phan Huỳnh Điểu ra đi để lại những ca khúc bất hủ về tình yêu quê hương đất nước, tình yêu lứa đôi. Các nhạc sĩ đã truyền lại cho chúng tôi ngọn lửa tình yêu nghệ thuật. Tôi cầu mong các nhạc sĩ ở nơi một thế giới khác được an lạc". Nhiều đoàn cựu chiến binh từng công tác, chiến đấu bên nhạc sĩ, từng nghe, từng hát những ca khúc của nhạc sĩ trong những năm kháng chiến đã tề tựu đông đủ đến viếng nhạc sĩ trong màu áo quân nhân. Bà Nguyễn Thiên Nga, Đoàn Nghệ thuật CCB Sư đoàn 308 nước mắt tuôn trào, run run ghi vào sổ tang: "Đoàn nghệ thuật sư 308 được anh đỡ đầu, được anh yêu thương dìu đắt, anh hứa sẽ đưa chúng em về thăm Đà Nẵng, Quảng Nam quê hương anh,  ra thăm Cù lao Chàm nhưng không kịp nữa rồi, anh đã vội ra đi...".

Ca sĩ Quang Lý bên linh cữu nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu.

Rất đông các thế hệ nhạc sĩ ở TPHCM đến viếng tang lễ. Theo nhạc sĩ Trần Long Ẩn, Chủ tịch Hội Âm nhạc TPHCM: "Sự ra đi của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu là một mất mát lớn với nền âm nhạc cách mạng Việt Nam và thành phố. Khối lượng tác phẩm  mà ông để lại cho đời, cho công chúng vô cùng to lớn nhưng chính nhân cách mẫu mực và tâm hồn bao dung rộng lớn của ông, đạo đức của ông mãi mãi là gương sáng nhất cho các thế hệ nghệ sĩ, nhạc sĩ noi theo". Trong lúc trò chuyện cùng các nhạc sĩ TPHCM, chúng tôi được nghe rất nhiều câu chuyện kể về cái tâm, cái đức của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu, trách nhiệm lớn lao của ông đối với thế hệ nghệ sĩ trẻ...

Các nhạc sĩ viếng tang lễ nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu.

Anh Phan Hồng Hà, con trai trưởng của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu trao đổi riêng với chúng tôi: "Sau khi kết thúc lễ viếng vào ngày 3-7, lễ hỏa táng tại nghĩa trang An Phúc Viên, phần cốt của Ba tôi sẽ đưa về chùa Vạn Phúc (TPHCM) để con cháu có điều kiện thăm viếng hương khói cho ông, còn phần tro theo di nguyện của ba tôi, gia đình sẽ đưa về TP Đà  Nẵng rải trên dòng sông Hàn để lòng Ba ra đi thanh thản trên đất Mẹ yêu thương, bởi vì cuộc đời Ba xa quê hương rất sớm, từ lúc tuổi đôi mươi, ba mươi năm sau ba tôi mới quay về quê hương và lần ra đi này là mãi mãi. Ba tôi muốn về với dòng sông Hàn thân yêu của quê hương...".

Mai Phúc

Lễ tang nhạc sĩ Phan Nhân lúc 7 giờ 30 và nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu lúc 13 giờ 30 ngày 30-6 được Thành ủy TPHCM và gia đình tổ chức tại nhà tang lễ TPHCM 25-Lê Quý Đôn, Q.3, TPHCM. Theo Ban tổ chức Lễ tang, trong ngày 30-6-2105  đã có hàng trăm đoàn đến viếng hai nhạc sĩ. Các đoàn đại biểu đại diện các cơ quan Đảng và Nhà nước, các địa phương trong cả nước, đoàn đại biểu của Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ TPHCM do UVBCT Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải dẫn đầu đến viếng và chia buồn cùng gia đình hai nhạc sĩ. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, các Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Vũ Đức Đam đã gửi  vòng hoa đến viếng và chia buồn. Đông đảo các cơ quan đơn vị, các trường đại học, các văn nghệ sĩ, công chúng yêu nhạc và đồng hương của hai nhạc sĩ đã đến viếng và chia buồn cùng gia đình.