Xóa bỏ tà đạo Pơ Khắp Brâu

Thứ tư, 20/05/2015 11:41

(Cadn.com.vn) - Lợi dụng sự nhẹ dạ, thiếu hiểu biết của một số người đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn H. Phú Thiện (Gia Lai), các đối tượng xấu đã lừa gạt, lôi kéo họ tham gia vào cái gọi là đạo “Pơ Khắp Brâu” (đạo yêu thương). Thế nhưng, chưa thấy được yêu thương gì, dân làng bị lôi kéo vào vòng mê muội của thứ tà đạo này.

Sự thật về tà đạo “Pơ Khắp Brâu”

Tháng 9-2010, tại địa bàn các xã Ia Peng, Chrôh Pnan (H. Phú Thiện) xuất hiện hiện tượng “ma nhập” lên “cơn điên” bất thường. Việc bị “ma nhập”, “cơn điên” lại rơi vào một số đối tượng là người Gia Rai từng theo “Tin lành Đề Ga” trước đây... khi đi đứng bình thường đột nhiên ngã vật ra đất, giãy giụa, sùi bọt mép. Chỉ cần ít phút sau có một số đối tượng tới cầu nguyện và kỳ lạ thay “con bệnh” bỗng dưng khỏe mạnh ngay lập tức. Điều đó ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình ANTT trên địa bàn bởi dân làng rất lo lắng, sợ hãi và tin rằng cầu nguyện có thể xua đi ma quỷ, bệnh tật.

Đỉnh điểm khi dân làng đang bán tín, bán nghi về sự xuất hiện của ma, quỷ thì Ksor Bing (1987, trú xã Chrôh Pnan) bị ốm nặng. Gia đình của Bing nhất quyết không cho con đi bệnh viện mà mời những đối tượng từng cầu nguyện trong các buổi “ma nhập” đến cầu nguyện cho Bing hết bệnh. Thế nhưng, các buổi cầu nguyện cứ trôi qua mà bệnh tình của Bing không hề giảm. Chính quyền xã biết chuyện đến khuyên can đưa Bing đi bệnh viện nhưng người nhà cũng như các đối tượng cầu nguyện không hợp tác, đuổi cán bộ về. Ngày hôm sau, Bing qua đời vì vừa bị bệnh vừa bị kiệt sức.

Trước tình hình trên, lãnh đạo CAH Phú Thiện đã xác minh, tìm hiểu xác định thực ra đó chỉ là một chiêu trò mà Siu Pem (1970, trú làng Sô Ma Hang A, xã Ia Peng, H. Phú Thiện) bày ra để che mắt việc tái hoạt động “Tin lành Đề Ga” và cản trở công tác tuyên truyền của chính quyền. Với sự đấu tranh quyết liệt của lực lượng chức năng, việc “ma nhập” và tổ chức cầu nguyện của nhóm đối tượng này bị phá sản. Để đối phó với chính quyền, Siu Pem đã tự lập ra cái gọi là đạo “Pơ Khắp Brâu” nhằm lôi kéo người dân tham gia hoạt động.

Siu Pem - kẻ đứng đầu Pơ Khắp Brâu tuyên bố xóa bỏ thứ tà đạo này.

Lợi dụng nhu cầu tín ngưỡng như: ma chay, cưới hỏi, cầu nguyện cho người ốm đau... Siu Pem đã tự phong cho mình là Ama Nét (cha nhỏ) để lừa bịp những người đã từng theo “Tin lành Đề Ga” gia nhập tà đạo của mình mới sáng lập nhằm duy trì hoạt động các lễ nghi tôn giáo trái phép. Để tạo vỏ bọc nhằm che mắt chính quyền cũng như chính tên gọi thứ tà đạo này, Siu Pem cùng các đối tượng cốt cán như Ksor Jơh, Siu Tăk, Rmah Hội, Ksor Thoan, Ksor Am... tuyên truyền cho những người tham gia “Pơ Khắp Brâu” từ bỏ “Tin lành Đề Ga”, không nghe theo lời của FULRO lưu vong, không tham gia biểu tình, bạo loạn.

Không những thế, cùng với các tay chân của mình, Siu Pem lừa gạt người dân nhẹ dạ tin rằng nếu theo “Pơ Khắp Brâu” sẽ được bảo vệ không bị điên, không bị ma nhập, khi chết linh hồn sẽ được lên thiên đường... sớm hơn so với các tôn giáo khác. Với cách thức và luận điệu trên, sau một thời gian, Siu Pem cùng đồng bọn đã lừa gạt, lôi kéo được 95 hộ dân với 348 nhân khẩu (từ 15 tuổi trở lên) tại 8 làng thuộc 5 xã Ia Peng, Ia Pia, Ia Yeng, Chrôh Pnan và Ia Yeng tham gia tà đạo “Pơ Khắp Brâu”.

Xóa bỏ tà đạo

Sau khi đi vào hoạt động, Siu Pem đã tự đưa ra những điều luật hết sức vô lý, mê muội như: Người bị đau ốm không được uống thuốc, không đưa đi bệnh viện mà chỉ ở nhà đốt nến cầu nguyện. Trẻ em không được đưa đi tiêm chủng, không nhận các chính sách hỗ trợ của Nhà nước, không giao du qua lại với những người theo đạo khác, chỉ làm việc, nhóm họp với nhau... Dù vậy, đã rất nhiều lần vị Ama Nét (cha nhỏ) này không thể chữa khỏi bệnh cho những người tham gia tà đạo “Pơ Khắp Brâu” nên phải đến cơ sở y tế, được sự cứu chữa tận tình của các y, bác sĩ mới thoát khỏi cơn nguy kịch.

Những thành viên cốt cán trong tà đạo Pơ Khắp Brâu cũng tự nguyện quay về
sinh hoạt tôn giáo thuần túy.

Đến tháng 5-2012, khi hội đủ các chứng cứ về những hành vi vi phạm, lực lượng chức năng đã lập hồ sơ đưa Siu Pem đi cải tạo. Hành vi lừa gạt của Siu Pem được thể hiện rõ, khi bị cơ quan chức năng đấu tranh, chính bản thân đối tượng cũng không hề biết thiên đàng là gì? Thiên đàng ở đâu?... và bản thân đối tượng cũng chẳng có sức mạnh gì, những luận điệu tuyên truyền chỉ là chiêu trò nhằm lừa gạt những người dân nhẹ dạ. Khi Siu Pem cải tạo tại cơ sở giáo dục A1, tỉnh Phú Yên, hoạt động của tà đạo “Pơ Khắp Brâu” tạm lắng xuống. Đến tháng 5-2014, Siu Pem được về vì chấp hành tốt. Thế nhưng, từ đầu năm 2015, Siu Pem lại ngấm ngầm hoạt động mở rộng, lôi kéo, câu kết với những đối tượng trong tà đạo của mình hoạt động lại. Thông qua các đối tượng tay chân, Siu Pem truyền đạt “chấp sự” các làng tái phục hồi “Pơ Khắp Brâu”.

Tuy nhiên, chính quyền H. Phú Thiện đã phối hợp tốt với các ngành tiến hành lập kế hoạch đấu tranh quyết liệt cũng như tích cực vận động, giải thích. Qua sự vận động của chính quyền và các đoàn thể, nhiều người nhẹ dạ bị Siu Pem lừa gạt đã nhận ra bộ mặt thật của tà đạo này và tự giác từ bỏ. Chính “cha nhỏ” Siu Pem cũng nhận thức được sự sai trái của mình và tuyên bố tự nguyện từ bỏ “Pơ Khắp Brâu”.

Ngày đầu tháng 5-2015, trước bà con dân làng xã Ia Peng và chính quyền địa phương, Chi hội Tin lành miền Nam Việt Nam, kẻ sáng lập ra “Pơ Khắp Brâu” này thừa nhận: “Tôi là Siu Pem, hiện ở buôn Sô Ma Hang A, xã Ia Peng, H. Phú Thiện. Tôi là người đứng đầu tà đạo Pơ Khắp Brâu. Nay tôi đã nhận ra những việc làm sai trái của bản thân. Hôm nay tôi xin tuyên bố xóa bỏ Tà đạo Pơ Khắp Brâu. Kể từ hôm nay, Pơ Khắp Brâu không còn tồn tại trên Phú Thiện cũng như mọi nơi trên đất nước Việt Nam. Và tôi cũng xin tự nguyện quay về sinh hoạt Tin lành miền Nam Việt Nam tại Chi hội buôn Sô Ma Hang để được phụng thờ Chúa theo đúng nguyện vọng về tín ngưỡng và tuân thủ pháp luật. Tôi đề nghị những người trước đây theo Pơ Khắp Brâu hãy từ bỏ và quay về sinh hoạt tôn giáo được Nhà nước công nhận”.

Minh Tân