Xung đột Israel - Palestine chưa có dấu hiệu giảm nhiệt

Thứ tư, 19/05/2021 17:55

Cho đến ngày 18-5, sau hơn một tuần giao tranh, Israel và phe Hamas ở Palestine vẫn chưa hề có bất kỳ dấu hiệu giảm nhiệt nào mặc dù Mỹ và các quốc gia nỗ lực chạy đua ngoại giao nhằm ngăn chặn một kịch bản xấu nhất.

Dải Gaza tan hoang sau những trận không kích của Israel.  Ảnh: Getty

Tổng thống Mỹ kêu gọi ngừng bắn

Cuộc xung đột hiện đã bước sang tuần thứ hai và chưa có dấu hiệu kết thúc. Ít nhất 212 người, trong đó có 61 trẻ em, đã thiệt mạng ở Gaza và 10 người, trong đó có 2 trẻ em, thiệt mạng ở Israel. Trước những chỉ trích nhắm vào dân thường ở Gaza, Tel Aviv cho biết, hầu hết những người thiệt mạng ở Gaza là dân quân và việc để xảy ra hậu quả dân thường thiệt mạng đều không phải do cố ý. Nhưng Hamas, nhóm nắm quyền ở vùng lãnh thổ này, bác bỏ điều đó.

Bạo lực leo thang trong những ngày qua thật sự khiến cộng đồng quốc tế ngày càng lo ngại. Lãnh đạo các quốc gia trên thế giới và các tổ chức nhân đạo kêu gọi triển khai các biện pháp nhằm chấm dứt xung đột, vốn gây ảnh hưởng nặng nề cho dân thường cũng như sự hỗn loạn do việc phá hủy các tòa nhà và cơ sở hạ tầng gây nên. Trong động thái mới nhất, dù ủng hộ quyền tự vệ của Israel, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ủng hộ hai bên ngừng bắn sau 8 ngày xung đột căng thẳng. Trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, Tổng thống Biden nhấn mạnh, Mỹ đang làm việc với Ai Cập và các nước khác để ngăn chặn xung đột leo thang hơn nữa. Tuy nhiên, tuyên bố của Tổng thống Mỹ không yêu cầu Israel ngay lập tức ngừng chiến dịch tấn công ở Dải Gaza. Theo Nhà Trắng, thay vào đó, ông Biden “khẳng định sự ủng hộ đối với quyền tự vệ của Israel trước các cuộc tấn công bừa bãi bằng tên lửa”. Ngoài ra, Washington tiếp tục chặn một tuyên bố của HĐBA LHQ kêu gọi ngừng bạo lực.

Israel sẽ tiếp tục tấn công

Bạo lực bùng phát sau nhiều tuần căng thẳng gia tăng giữa Israel và Palestine ở khu vực bị chiếm đóng Đông Jerusalem, đỉnh điểm là các cuộc đụng độ tại một thánh địa được cả người Hồi giáo và người Do Thái tôn thờ. Hamas, lực lượng kiểm soát Gaza, bắt đầu bắn tên lửa sau khi cảnh báo Israel rút khỏi địa điểm này, từ đó châm ngòi cho các cuộc không kích trả đũa.

Theo công bố mới nhất từ quân đội Israel, Hamas và các nhóm Palestine khác đã bắn khoảng 3.350 tên lửa từ Gaza - 200 quả trong số đó chỉ tính riêng trong ngày 17-5. Israel gọi đây là con số chưa từng có. Hệ thống phòng thủ Vòm Sắt của nước này được cho là đã chặn được 90% số tên lửa đó. Cũng theo Tel Aviv, các cuộc không kích và pháo binh của Israel đã giết chết ít nhất 130 tay súng. Giới lãnh đạo Israel cũng tuyên bố sẽ tiếp tục chiến dịch của mình.

Còi báo động lại vang lên trong đêm 17-5 ở Israel khi tên lửa được bắn vào miền nam và miền bắc, gần với biên giới Lebanon. Quân đội Israel cho biết đã pháo kích về phía Lebanon hôm 17-5 để đáp trả hỏa lực từ các tên lửa bắn không trúng lãnh thổ quốc gia Do Thái. Ít nhất 7 người Palestine đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel vào Gaza tối 17-5. Tình hình ở Gaza thật sự đáng quan ngại. BBC dẫn lời bác sĩ Mohammad Abu Rayya ở Gaza cho biết: “Ở đây không có nhà xác đủ lớn để chứa những người bị giết và các xác chết. Tình hình ở Gaza ngày càng trở nên tồi tệ, hệ thống y tế đang sụp đổ và căng sức do chúng tôi cũng đang khốn khổ với tình trạng thiếu nhiên liệu. Theo ông: “Chúng tôi cần ít nhất 10 năm nữa để tái thiết những gì đã bị tàn phá ở Gaza này”.

Giám đốc phụ trách trường hợp khẩn cấp của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), tiến sĩ Mike Ryan, đã kêu gọi chấm dứt ngay lập tức tất cả các cuộc tấn công vào cơ sở y tế ở Gaza. 

KHẢ ANH