Ấm lòng những lá thư cảm ơn của người dân

Thứ hai, 27/05/2024 07:14
Cảm kích trước tinh thần “Hết lòng vì nhân dân phục vụ” của lực lượng Công an tỉnh Quảng Nam, người dân đã viết những lá thư cảm ơn đầy xúc động. Đó là niềm động viên, khích lệ cho cán bộ chiến sĩ Công an xứ Quảng nỗ lực hơn nữa, xứng đáng với sự tin yêu của nhân dân.
Hai trong số hàng chục bức thư người dân, doanh nghiệp gửi đến cảm ơn lực lượng Công an tỉnh Quảng Nam.
Công an huyện Phước Sơn trao trả tài sản cho chị Thanh.

Vào lúc 11 giờ ngày 25-5, trực ban Công an huyện Phước Sơn (tỉnh Quảng Nam) tiếp nhận trình báo của bà Trần Thị Thanh (1972, trú thị trấn Plei Kần, H. Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum) về việc: Ngày 24-5, bà Thanh di chuyển trên xe khách từ TP Đà Nẵng về tỉnh Kon Tum thì bị thất lạc ba lô hành lý do tài xế lái xe đưa nhầm cho một hành khách khác xuống xe ở huyện Phước Sơn. Bên trong ba lô có 26,6 triệu đồng tiền mặt, 7 nhẫn vàng, 1 cặp bông tai vàng, 1 mặt dây chuyền vàng (ước tính tổng giá trị gần 100 triệu đồng) và nhiều giấy tờ tùy thân của bà Thanh.

Với tinh thần trách nhiệm vì nhân dân phục vụ, ngay khi nhận trình báo của công dân, lãnh đạo Công an huyện Phước Sơn phân công cán bộ chiến sĩ khẩn trương xác minh. Đến 16 giờ cùng ngày, lực lượng Công an huyện đã tìm được tài sản thất lạc và bàn giao lại cho bà Thanh. Nhận lại được tài sản, bà Thanh rất vui mừng, xúc động và đã viết thư bày tỏ lòng cảm ơn đối với lực lượng Công an huyện.

Ngay sau khi nhận đơn của ông T.V.D. (trú phường Điện Nam Trung, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) xin lập thủ tục đưa con trai đi cai nghiện, Công an thị xã Điện Bàn đã nhanh chóng thực hiện các bước theo quy định. Xúc động trước tinh thần trách nhiệm của lực lượng Công an thị xã Điện Bàn và Công an phường Điện Nam Trung, ông D. đã viết lá thư cảm ơn ngắn gọn nhưng đầy tình cảm.

Trong thư, ông D. chia sẻ: “Ngày 4-5-2024, tôi có gửi đơn xin lập thủ tục đưa con tôi đi cai nghiện bắt buộc. Vài ngày sau Công an phường Điện Nam Trung đã phối hợp với gia đình đưa con tôi vào bệnh viện tâm thần Đà Nẵng để chữa trị. Nay tôi viết thư này xin cảm ơn Công an thị xã Điện Bàn, Công an phường Điện Nam Trung và các ban ngành đã tiếp nhận đơn và giải quyết sự việc cho tôi. Một lần nữa, tôi chân thành gửi lời biết ơn đến Công an thị xã Điện Bàn, Công an phường Điện Nam Trung cùng các ban ngành lời cảm ơn chân thật nhất”.

Trước đó, sáng 18-1-2024, Công an huyện Quế Sơn (Quảng Nam) nhận được trình báo của đại diện chùa Hương Sơn tại xã Quế Phú về việc tối trước đó (17-1) bị kẻ gian đột nhập chùa trộm nhiều tài sản giá trị. Sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, sáng hôm sau, Công an huyện Quế Sơn đã xác định thủ phạm là Hồ Minh Phú (trú xã Bình Giang, huyện Thăng Bình) và thu hồi tài sản trao trả lại cho chùa.

Cảm kích trước tinh thần “Vì nhân dân phục vụ” của lực lượng Công an, sư Thích Bảo Tuyền- Trụ trì Chùa Hương Sơn viết thư cảm ơn: “Tôi vô cùng cảm động trước sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, UBND huyện Quế Sơn, Công an huyện Quế Sơn và Công an xã Quế Phú đã điều tra truy bắt kẻ trộm, lấy lại tài sản cho nhà chùa. Với nghĩa cử cao đẹp của các chiến sĩ Công an nhân dân ngày đêm không quản khó khăn, phục vụ nhân dân, bảo vệ Tổ quốc. Thay mặt nhà chùa, tôi xin cảm ơn lực lượng Công an nói chung, Công an huyện Quế Sơn nói riêng, chúc các anh luôn mạnh khỏe, tận tụy vì nhân dân phục vụ…”.

Hai trong số hàng chục bức thư người dân, doanh nghiệp gửi đến cảm ơn lực lượng Công an tỉnh Quảng Nam.

Tương tự, ngày 29-1-2024, ông Nguyễn Đức Câu (trú phường Điện Thắng Bắc, thị xã Điện Bàn) thay mặt Hội đồng gia tộc Nguyễn Đức (làng Bồ Mưng) viết thư cảm ơn lực lượng Công an thị xã Điện Bàn. Trong thư ông Đức nêu: “Sáng 23-1-2024, gia tộc chúng tôi phát hiện nhà thờ tộc bị kẻ gian cắt khóa, cắt cửa lấy trộm 3 bộ lư đồng trị giá khoảng 70 triệu đồng.

Sau 3 ngày tích cực điều tra, Đội Cảnh sát hình sự Công an thị xã Điện Bàn đã phối hợp với Công an phường Điện Thắng Bắc bắt đối tượng trộm cắp và thu hồi đầy đủ tài sản bị mất và trao cho gia tộc để kịp đón Tết. Thay mặt Hội đồng gia tộc Nguyễn Đức, tôi xin chân thành cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt của Giám đốc Công an tỉnh, lãnh đạo Công an thị xã Điện Bàn, sự quyết liệt của Đội Cảnh sát hình sự, Công an phường Điện Thắng Bắc đã nhanh chóng điều tra truy bắt đối tượng, đem lại niềm tin trong nhân dân”.

Những thư cảm ơn của công dân làm ấm lòng, tiếp thêm động lực, sức mạnh để lực lượng Công an tỉnh Quảng Nam nỗ lực hơn trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, giữ bình yên cho nhân dân.

LÊ VƯƠNG