Bế mạc DIFC 2015: Lời hẹn Sông Hàn

Thứ năm, 30/04/2015 09:10

* Đội Howard & Sons Pyrotechnics (Australia) vô địch DIFC 2015

(Cadn.com.vn) - Bản giao hưởng sắc màu của DIFC 2015 đã khép lại đêm qua, nhưng dư âm của nó còn đọng mãi trong cảm xúc của hàng vạn người xem. Tạm biệt Đà Nẵng, tạm biệt sông Hàn với lời hẹn ước 2 năm sau, DIFC 2017.

Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ trao giải cho các đội tham dự DIFC 2015. 

Đội Australia vô địch DIFC 2015

* Dựa trên những tiêu chí như ý tưởng, sự biến đổi màu sắc, sự đồng bộ với âm nhạc, và bám sát ý nghĩa, chủ đề của cuộc thi… Ban giám khảo đã chọn ra đội Quán quân của DIFC 2015 là đại diện tới từ Australia, đội có sự quy tụ những nhà thiết kế pháo hoa nổi tiếng khắp thế giới. Với sự tung hứng của màu sắc và âm nhạc, đội thi Howard & Sons Pyrotechnics (Australia) đã khẳng định mình là một trong những nhà thiết kế và sản xuất pháo hoa nổi tiếng nhất trên thế giới bằng màn trình diễn đầy cao trào và giành chiến thắng một cách xứng đáng.

Khác với nhiều đội thi, Howard & Sons Pyrotechnics là Cty pháo hoa gia đình nên sự hòa hợp trong trình diễn là bí quyết thành công của họ. Màn trình diễn của Howard & Sons Pyrotechnics (Australia) với chủ đề “Bản giao hưởng sắc màu” được chia thành 4 phần như của một bản giao hưởng truyền thống. 4 màu sắc chủ đạo họ sử dụng là tím, đỏ, xanh, ngọc lục bảo. Giải Nhì được trao cho Ba Lan với phần thể hiện rất ấn tượng, dù là tân binh của cuộc thi. Trong khi đó, dù Việt Nam với nhiều tiến bộ, giành nhiều lời khen từ khán giả vẫn đứng vị trí thứ 3 cùng Hoa Kỳ. Đại diện tới từ lục địa đen là Nam Phi giành giải khuyến khích.

Dòng sông của cảm xúc

Đêm qua, 29-4, sông Hàn thực sự đã để lại nhiều cung bậc cảm xúc. Ấy là sự thăng hoa của sắc màu trên bầu trời, sự chia tay lưu luyến của các đội pháo hoa tới từ 5 châu lục, tình cảm bịn rịn của bạn bè, du khách thập phương. Mùa pháo hoa, mùa lễ hội đã khép lại trong lòng nhiều người với những kỷ niệm đẹp, ấn tượng có thể sẽ thành ký ức bền lâu.

Và, như ai đó nói, sông Hàn, dòng sông của chứng nhân, nơi đã ghi dấu bao sự đổi thay của Đà Nẵng, nơi mà mỗi mùa pháo hoa, nhiều người lại muốn háo hức tìm về, để thưởng lãm pháo hoa, để nhìn ngắm sự đổi thay của thành phố. 2 đội pháo hoa tới từ Australia, Ba Lan đêm qua cũng không phụ kỳ vọng của hàng vạn người xem, một lần nữa họ đã tôn vinh bầu trời sông Hàn trở nên lung linh và cảm xúc.

Với 21 phút trình diễn, đại diện pháo hoa tới từ xứ sở chuột túi không chỉ “ghi điểm” với người xem bằng những màn tạo hình ngoạn mục mà còn bởi chủ đề và thông điệp mà những người bạn Australia mang tới. Với 4 cung bậc biến tấu của bản giao hưởng mang những gam màu chủ đạo khác nhau, từ màu tím của thạch anh, màu đỏ của hồng ngọc, với nhịp điệu nhanh, cuồng nhiệt thể hiện sự phát triển sôi động của Đà Nẵng đến màu xanh của nước biển sâu và bầu trời trong nhịp điệu nhẹ nhàng như những gợn nước vỗ nhẹ vào bờ sông Hàn.

Trong khi đó, đội pháo hoa đến từ Ba Lan đã kể câu chuyện bằng ánh sáng đầy quyến rũ và cuốn hút. Màn trình diễn của Ba Lan là một thiết kế độc đáo thể hiện sự đồng điệu hoàn hảo giữa âm nhạc và pháo hoa, sự phối hợp giữa các yếu tố mặt đất, bầu trời và những màu sắc đặc biệt. Sáu hiệp sĩ đến từ vùng đất Vistula đã chinh phục được trái tim và cảm xúc của con người Đà Nẵng như mong muốn họ hướng tới khi đến với cuộc thi.

Kết thúc lễ hội pháo hoa, chúng tôi có cuộc phỏng vấn ngắn cảm xúc của du khách về các phần thi, nhưng điều đặc biệt họ lại nói về Đà Nẵng nhiều hơn là những màn trình diễn pháo hoa. Du khách Ngọc Dung (29 tuổi) tới từ TPHCM chia sẻ: Chúng tôi đã đến và có trải nghiệm thú vị với Đà Nẵng vào dịp lễ hội pháo hoa. Đà Nẵng đã cho tôi nhiều cảm xúc, đặc biệt là dòng sông Hàn. Những trải nghiệm đã giúp tôi hiểu vì sao người ta muốn đến đây, vì sao Đà Nẵng lại được đánh giá là thành phố đáng sống.

Trong khi đó, bạn trai của Ngọc Dung thì nhận xét: Tôi đến đây để xem pháo hoa nhưng tôi cảm nhận được ở Đà Nẵng nhiều hơn pháo hoa. Đó là thành phố có môi trường trong sạch, bãi biển xinh tươi, người dân khá thân thiện. Tôi cũng hiểu vì sao Đà Nẵng là nơi người ta đến và khi về ai ai đều mong sao thành phố của họ sẽ được như Đà Nẵng hôm nay. Và còn rất nhiều ghi nhận nữa, nói chung đều rất ấn tượng, rất cảm xúc với những màn trình diễn pháo hoa rực rỡ trên bầu trời sông Hàn, ấn tượng với thành phố sôi động, an bình, con người thân thiện.

Một màn trình diễn pháo hoa hoành tráng, lộng lẫy trong đêm 29-4. Ảnh: Quang Hải

Hẹn gặp nhé, Đà Nẵng!

DIFC 2015 đã mang đến cảm xúc cho nhiều người, và với các đại diện đến từ 5 châu lục, cuộc thi không chỉ tranh ngôi vị và thứ hạng, điều quan trọng hơn đó là sự kết nối, giao thoa, hòa hợp để hiểu và gắn kết với nhau hơn. Mỗi đội pháo hoa, mỗi thành viên của đội sẽ có những kỷ niệm, những trải nghiệm thú vị với Đà Nẵng. Kỷ niệm có thể giữ kín trong lòng, nhưng cảm xúc là điều dễ thấy hơn, còn cơ hội, hẳn nhiều người sẽ không quên lời hẹn về với phố biển.

Không chỉ trên khán đài, trên những nẻo đường, sức hút của DIFC 2015 còn “nóng hầm hập” trên các diễn đàn xã hội. Ngay khi những hình ảnh pháo hoa đầu tiên của đêm thi thứ nhất được đưa lên mạng internet, đã có hàng triệu lượt xem, hào hứng bình luận, phần lớn đều chia sẻ cảm xúc tích cực. Trên một diễn đàn xã hội, bạn Quốc Việt viết: Đẹp quá! Đẹp vì pháo hoa, vì nền sông, vì nền phố, vì nền nhạc và vì lòng người.

Thành viên Dong Nguyen lại viết: Đà Nẵng quá đẹp, đợi tôi nhé người ơi, tôi hứa là sẽ học hành nghiêm túc, kiếm tiền nghiêm túc để về Đà Nẵng sống. Trong khi đó, bạn Tung Le lại viết sau khi xem đội Việt Nam trình diễn: Tôi nghĩ pháo hoa của chúng ta đã đủ đẳng cấp ngang hàng với thế giới về tạo hình, phối kết âm nhạc. Hẳn cũng như nhiều người, khi ca khúc Nơi đảo xa vang lên trong phần trình diễn của Việt Nam đã làm tôi rất xúc động, thấy Tổ quốc rất đỗi tự hào. Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cũng đánh giá việc đầu tư vào cuộc chơi pháo hoa quốc tế của đội Đà Nẵng đại diện cho Việt Nam tranh tài với các nước trên thế giới thật sự xứng đáng.

Khép lại lễ hội pháo hoa có thể còn đây đó tiểu tiết khiếm khuyết, song có thể tin rằng Đà Nẵng đã nỗ lực rất lớn để lưu dấu ấn đẹp trong lòng bạn bè, du khách thập phương.

Hải Quỳnh

* Một số màn trình diễn của đội Australia - nhà vô địch DIFC 2015: