Bi kịch của một gia đình

Thứ ba, 06/01/2015 11:05

(Cadn.com.vn) - Đi nhậu về say, vợ góp ý, Đinh Văn Hiệp (29 tuổi, trú xã An Toàn, H. An Lão, Bình Định) lại tự ái, đổ xăng lên người tự thiêu ngay trong nhà mình. Không những thế, Hiệp còn kéo theo cả đứa con gái mới 5 tuổi vào khiến cháu bé khóc thét trong đau đớn.

Sự việc xảy ra vào sáng sớm 30-12-2014 khiến người dân ở xã An Toàn bàng hoàng. Bởi trong mắt họ, đôi vợ chồng Đinh Văn Hiệp - Đinh Thị Líu từ lâu vẫn được coi là đôi uyên ương "rồng phượng" trong vùng. Hiệp vốn là người có học thức, lại được nhân dân tín nhiệm bầu làm cán bộ phụ trách dân sinh trong xã từ khi còn rất trẻ. Thời gian công tác tại UBND xã An Toàn, anh Hiệp rất được lòng mọi người vì không những có tài lại còn có cả tâm. Không kém gì anh Hiệp, chị Líu nổi tiếng là "hoa hậu phố núi", ngoan hiền nên có nhiều chàng trai theo đuổi. Nhưng chị Líu bảo: "Ngay từ lần gặp đầu tiên, em đã mến anh Hiệp. Tuy có ít nói nhưng từng lời anh nói ra, em cảm nhận được từ sâu thẳm trong trái tim anh ấy là sự chân thành nên chẳng bao lâu sau, em đem lòng thương nhớ, mơ về cuộc sống gia đình hạnh phúc".

Nạn nhân Đinh Văn Hiệp đang cấp cứu tại bệnh viện.

Một ngày của năm 2007, đám cưới của hai người diễn ra trong sự chúc phúc của hai bên gia đình và đông đảo bạn bè đến dự. Nhìn cặp đôi trai tài gái sắc ai nấy đều gật đầu khen ngợi. Rồi hai đứa con gái và trai của vợ chồng chị Líu, anh Hiệp ra đời khiến hai bên nhà thông gia vui mừng khôn xiết, trong ngôi nhà nhỏ bố mẹ cất sớm chiều tiếng bi bô con trẻ càng yêu thương nhau.

Làm cán bộ miền núi, kinh tế gia đình cũng còn nhiều khó khăn nên vợ chồng anh Hiệp kiếm thêm nghề phụ để ổn định cuộc sống. Những lúc nông nhàn, anh Hiệp lại cùng chiếc máy cưa đi đây đó cưa cây mướn. Cũng từ đó, gia đình 4 người của anh Hiệp cũng có cái ăn cái mặc và luôn rộn rã tiếng cười. Chị Đinh Thị Liên (hàng xóm của anh Hiệp) chia sẻ: "Vợ chồng Hiệp từng là tấm gương điển hình trong việc xây dựng gia đình văn hóa trong vùng. Nhiều đôi bạn trẻ cũng nhìn vào đó để học hỏi, còn những người có tuổi cũng tấm tắc khen ngợi, hy vọng trong bản làng có thêm tương lai tươi sáng cho từng lớp trẻ".

Nhưng sự thật bên trong vỏ bọc hạnh phúc gia đình mà vợ chồng Hiệp đang có đó lại là những nỗi khổ tâm của chị Líu, nguyên nhân bắt nguồn từ những cuộc tiếp khách, nhậu nhẹt say khướt của chồng. Bà Đinh Thị Hàm (mẹ anh Hiệp) đau đớn kể: "Nhiều lần Líu có thở dài với tôi rằng, bình thường anh Hiệp là con người thương yêu vợ con hết mực, vui tính với bạn bè, nhưng khi có rượu vào thì như biến thành con người khác. Liên tục la rầy, kiếm cớ gây sự với vợ con... Nỗi khổ đó chị Líu không dám thổ lộ ra bên ngoài vì sợ chồng mất thể diện. "Anh là cán bộ, chuyên lo chuyện ăn ở, sinh hoạt của người dân trong xã. Nếu mọi người biết tính anh như thế thì làm sao anh đi khuyên nhủ được người khác. Nghĩ thế nên tôi đành nín lặng, lựa lời khuyên anh, đồng thời nhờ những người thân trong gia đình khuyên nhủ. Biết anh cũng thường xuyên đến cơ sở, họ mời rượu chè không thể từ chối nhưng cũng nên giữ mình, uống điều độ. Nghe những lời khuyên đó, lúc bình thường anh Hiệp chẳng nói gì mà chỉ gật đầu, nhưng rồi vẫn không thực hiện được" - chị Líu tâm sự.

Bà Đinh Thị Hàm - mẹ của anh Đinh Văn Hiệp kể về cuộc sống gia đình con trai.

Cho đến đêm 29-12, anh Hiệp lại trở về nhà trong tình trạng say khướt rồi kiếm cớ gây sự với vợ con. Nhiều lần khuyên can chồng không được nên lần này chị Líu đôi co với chồng rồi ai phận người ấy lên giường. Không ngờ đến sáng hôm sau Hiệp lại ôm đứa con gái 5 tuổi đổ xăng lên người tự thiêu. Chị Líu thuật lại trong nước mắt: "Tối hôm đó, anh đi nhậu về, có tiếng nặng tiếng nhẹ với em. Em bảo khuya rồi, anh đi nghỉ đi, mai còn lên xã làm việc và hãy biết lo cho vợ con. Sáng dậy, em bồng cháu A Huy, còn bé Mai Diệu (con gái lớn của hai vợ chồng) chơi trong nhà. Đến hơn 7 giờ, em bảo ảnh dậy ăn sáng rồi đi làm, con bé để em dẫn đi học. Thế nhưng khi em đang bế con trai nhỏ bên ngoài thì thấy lửa trong nhà cháy dữ dội, cửa đóng kín không thể mở được. Nghe con bé khóc thất thanh cùng với tiếng la hét em gọi mọi người phá cửa xông vào nhà thì căn nhà bốc mùi xăng nồng nặc, anh Hiệp và con bị cháy bỏng trông đến thảm thương".

Người dân vội vàng dập lửa rồi đưa Hiệp và cháu Diệu đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định. Các bác sĩ ở bệnh viện cho biết, anh Hiệp và bé Diệu nhập viện trong tình trạng bỏng nặng, cả hai đều suy hô hấp, mất nước nghiêm trọng do vết bỏng gây ra. Kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy, anh Hiệp bị bỏng độ II-IV, diện tích bỏng 80%, bé Diệu bị bỏng độ II-V, diện tích bỏng 60%. Khả năng sống của bé Diệu là rất mong manh. Túc trực bên giường bệnh người thân, chị Líu ngổn ngang nỗi lo sinh mạng chồng con. Chị kể trong nước mắt: "Giờ em cầu mong ảnh và con bé qua khỏi, sớm về với người thân".

Được biết, hiện CAH An Lão đang thụ lý vụ việc để điều tra, xác định làm rõ nguyên nhân. Tuy nhiên, do sức khỏe của Hiệp nên CQĐT chưa thể lấy lời khai.

Trần Kim Anh