Cần xử lý nghiêm đối với ông Trần Sỹ Huân

Thứ sáu, 12/09/2008 00:00

(Cadn.com.vn) - Sự việc anh Dương Minh Phong - P.V thường trú của Báo Sài Gòn Giải phóng tại Quảng Bình - bị ông Trần Sỹ Huân - Giám đốc Cty TNHH sản xuất và thương mại Hưng Phát (trụ sở tại Đồng Hới, Quảng Bình)- đánh trọng thương vì “dám đụng” đến việc xây dựng cửa hàng xăng dầu trái phép của ông tại Phong Nha - Kẻ Bàng đã kéo dài hơn 10 ngày nhưng chưa được xử lý khiến dư luận hết sức bất bình. Nhiều người đặt câu hỏi, liệu có gì “uẩn khúc” đằng sau sự việc mà ông Trần Sỹ Huân dám coi thường pháp luật đến vậy khi không chấp hành lệnh triệu tập của cơ quan CA?

Cửa hàng xăng dầu trái phép của ông Bé và ông Huân.  

Từ sai phạm trong xây dựng...

Chuyện bắt đầu từ những sai phạm của Cty TNHH sản xuất và thương mại Hưng Phát trong việc xây dựng cây xăng nằm trong khu Di sản thiên nhiên Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng. Cụ thể, Cty Hưng Phát và gia đình ông Trần Xuân Bé (trú thôn 1, Cù Lạc, xã Sơn Trạch, H. Bố Trạch, Quảng Bình) đã bất chấp các quy định của pháp luật, ngang nhiên xây dựng cửa hàng xăng dầu trái phép trong lòng Di sản thiên nhiên thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (xây dựng trên phần đất của ông Bé). Ngay cả khi đã có các quyết định của cơ quan chức năng về việc đình chỉ xây dựng, công trình vẫn tiếp tục thực hiện, không những thế, đối tượng vi phạm còn lộng hành thách thức chính quyền địa phương khi đe dọa hành hung lãnh đạo xã, CA và phóng viên báo chí.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Phạm Thị Bích Lựa ngày 4-7-2008 về việc yêu cầu Giám đốc Sở Công Thương chỉ đạo kiểm tra, phối hợp với UBND H. Bố Trạch để xử lý nghiêm minh theo pháp luật trường hợp xây dựng trái phép cửa hàng xăng dầu tại xã Sơn Trạch, H. Bố Trạch, ngày 11-7, đoàn kiểm tra của Sở Công Thương có Kết luận số 345/SCT-QLTM: Việc xử lý của UBND xã Sơn Trạch là hoàn toàn đúng với quy định của Nhà nước tại Nghị định 55/2007/NĐ/CP về quản lý kinh doanh xăng dầu và các quy định về xây dựng cơ bản hiện hành; ông Trần Xuân Bé đã tổ chức triển khai xây dựng cửa hàng xăng dầu trái phép (chưa có quy hoạch, chưa có giấy phép xây dựng); Đoàn kiểm tra đề nghị UBND xã phối hợp với các cơ quan, ban, ngành của xã, huyện để xử lý nghiêm sự việc nói trên. Tiếp đó, ngày 15-8, UBND H. Bố Trạch có Thông báo số 539/TB-UBND thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Văn Gòn về cuộc họp này với nội dung khẳng định: Việc ông Trần Xuân Bé xây dựng cửa hàng xăng dầu là hoàn toàn trái phép. Cụ thể, qua kiểm tra, ông Bé không có bất cứ loại giấy tờ gì, cùng đó còn xây dựng trên đất vườn chưa được cấp có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. Trong quá trình rà soát địa điểm ông Bé xây dựng cửa hàng xăng dầu cho thấy UBND tỉnh Quảng Bình chưa hề có quyết định phê duyệt quy hoạch cho phép xây dựng thêm cửa hàng xăng dầu tại đây. Khi ông Bé bắt đầu triển khai xây dựng, chính quyền địa phương đã vận động, tuyên truyền giải thích, lập biên bản xử lý đình chỉ, yêu cầu chấm dứt việc xây dựng công trình trái phép, song ông Bé vẫn bất chấp và tiếp tục cho xây dựng, từ đó đã gây dư luận không tốt và ảnh hưởng đến ANTT địa phương. Ông Bé phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước những hành vi của mình gây ra.

Từ kết luận trên, để xử lý nghiêm sự việc này, UBND H. Bố Trạch đã yêu cầu: Giao trách nhiệm cho Trưởng phòng Tư pháp huyện chủ trì phối hợp với Trưởng phòng Công Thương, TN-MT, CAH kiểm tra lại các văn bản đã xử lý; hướng dẫn UBND xã Sơn Trạch hoàn chỉnh hồ sơ vi phạm xây dựng, buộc ông Trần Xuân Bé tự tháo dỡ, nếu không chấp hành sẽ tiến hành cưỡng chế.

...Đến hai lần hành hung nhà báo

Trên cơ sở của vụ việc, P.V Dương Minh Phong đã có bài phản ánh đúng thực chất nên ông Giám đốc Trần Sỹ Huân rắp tâm đánh dằn mặt. Theo trình báo của anh Phong với cơ quan CA, sáng 1-9, anh đang ăn sáng tại quán cháo trên đường Thanh Niên (đoạn thuộc P. Hải Đình, TP Đồng Hới) thì ông Trần Sỹ Huân tiến đến hỏi: “Anh có phải là P.V Báo Sài Gòn Giải phóng viết bài về xây dựng cây xăng trái phép ở Phong Nha không?”. Sau khi anh Phong gật đầu, ông Huân liền vung tay đánh thẳng vào mặt anh gây sưng mũi và mắt. Đến 12 giờ 15 cùng ngày, khi anh Phong quay lại quán trên thì tiếp tục bị ông Huân xông vào quán rượt đánh.

Sau vụ P.V Dương Minh Phong bị đánh, chúng tôi đã có mặt tại P. Hải Đình - nơi xảy ra vụ việc, trung tá Hoàng Cương (CAP Hải Đình) cho biết: Vụ việc P.V Báo Sài Gòn Giải phóng Dương Minh Phong bị hành hung, cơ quan CAP đã xác minh sự việc, đồng thời đã 2 lần triệu tập ông Trần Sỹ Huân lên trụ sở CAP làm việc, nhưng ông Huân báo bận đi công tác. Theo trung tá Cương, giấy triệu tập lần 1 được CAP gửi vào sáng 3-9 và lần 2 vào đầu giờ chiều cùng ngày nhưng ông Huân không chấp hành. Khi CAP cùng tiểu khu trưởng tiểu khu 3, P. Hải Đình (nơi ông Huân sinh sống) đến gửi giấy triệu tập thì chỉ có một nhân viên tại nhà ông Huân cho biết “ông đi vắng, đến ngày 8-9 mới về” nên giấy triệu tập không được ký. Điều đáng ngạc nhiên là trong ngày 3-9 một số người dân cũng như P.V tại Quảng Bình vẫn thấy ông Huân dự đám cưới tại khách sạn Cosevco Nhật Lệ (gần chợ Đồng Hới). Theo trung tá Cương, trước mắt cơ quan chức năng làm đúng trình tự thủ tục pháp lý, nếu đối tượng (ông Trần Sỹ Huân – N.V) cố tình không chấp hành lệnh triệu tập thì sẽ thực hiện lệnh cưỡng chế.

Điều đáng nói nữa là sau vụ việc P.V Phong bị đánh, cũng như nhiều văn bản, thông báo, quyết định xử lý nghiêm việc vi phạm cửa hàng xăng dầu của ông Bé và ông Huân tại Phong Nha-Kẻ Bàng nhưng xem ra cũng không “ăn thua” gì vì cửa hàng này vẫn tồn tại và vẫn được tổ chức xây dựng như thách thức cơ quan chức năng. Đề nghị các cơ quan chức năng địa phương cần vào cuộc rốt ráo để xử lý vấn đề này một cách nhanh nhất, đúng pháp luật.

 Thông báo số 539/TB-UBND của UBND H. Bố Trạch về kết luận xử lý
việc xây dựng cây xăng trái phép của ông Huân và ông Bé và...

 Văn bản số 345/SCT-QLTM của Sở Công Thương
báo cáo sự việc cho UBND tỉnh Quảng Bình.

Nguyễn Quốc Toản