Chính phủ mới, thách thức cũ

Thứ ba, 24/12/2013 15:51

(Cadn.com.vn) - Năm 2013 chứng kiến sự chuyển đổi quyền lực dân chủ đầu tiên trong lịch sử 66 năm của Pakistan. Chính quyền dân cử của đảng Nhân dân Pakistan (PPP) hoàn thành nhiệm kỳ 5 năm vào ngày 16-3.

Liên đoàn Hồi giáo Pakistan - Nawaz (PML-N) sau đó nắm đa số tại Quốc hội trong cuộc tổng tuyển cử ngày 11-5 đưa ông Nawaz Sharif trở thành thủ tướng lần thứ 3. Trong số những thách thức nghiêm trọng mà chính phủ PML-N phải đối mặt là thiếu hụt năng lượng trầm trọng, nền kinh tế sụp đổ, bạo lực khủng bố tràn lan và mối quan hệ căng thẳng với Mỹ về các cuộc tấn công không người lái.

Cứu nền kinh tế

Việc không thể vượt qua cuộc khủng hoảng năng lượng là nguyên nhân chính dẫn đến việc PPP thua tan tát trong cuộc tổng tuyển cử. Tình trạng thiếu điện có lúc lên đến 6.000 MW, chiếm khoảng 1/3 nhu cầu năng lượng hàng ngày vào mùa hè. Kết quả là, Pakistan chỉ còn cách thu hút đầu tư nước ngoài.

Rõ ràng, chính quyền ông Sharif phải vá rất nhiều lỗ hổng trên chiếc thuyền đã mục nát Pakistan. Trong diễn văn đầu tiên sau khi nhậm chức, ông Sharif cam kết sẽ đưa nước nhà vượt qua những mối đe dọa mãn tính, trong đó ưu tiên phục hồi nền kinh tế.

Hiện nay, Islamabad đã trả hết 503 tỷ rupee (4,73 tỷ USD) nợ ròng trong lĩnh vực năng lượng mặc dù hạn chế về tài chính và sản xuất điện tăng 1.700 MW. Chính phủ tung ra chiến dịch tích cực chống nạn trộm cắp điện và khí gas, vốn khiến đất nước mất 150-250 tỷ rupee (1,41-2,35 tỷ USD)/ năm và làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng năng lượng...

Chính sách “cây gậy và củ cà rốt”

Hồi tháng 9, chính quyền ông Sharif thừa nhận, Pakistan phải chịu tổn thất rất lớn từ việc hơn 40.000 người chết cùng với thiệt hại tài chính lớn do khủng bố trong thập kỷ qua.

Để kết thúc đổ máu, chính phủ PML-N mời các nhà lãnh đạo chính trị và tôn giáo cùng ngồi lại với nhau để tìm một giải pháp cho những hậu quả của cuộc chiến tranh chống khủng bố do Mỹ dẫn đầu mà Pakistan đã phải chịu những hy sinh lớn lao.

Chính sách “cây gậy và củ cà rốt” của chính phủ giúp cải thiện tình hình an ninh như số lượng các cuộc tấn công và số người chết giảm rõ rệt. Tuy nhiên, những nỗ lực chế ngự các chiến binh thất bại sau khi thủ lĩnh Taliban Pakistan, Hakimullah Mehsud bị giết trong một cuộc tấn công không người lái (UAV) của Mỹ nhằm vào khu vực bộ lạc bất ổn phía Tây Bắc Pakistan vào ngày 1-11.

Căng thẳng với Mỹ

Vụ việc xảy ra khi phái đoàn chính phủ Pakistan đề nghị khởi động các cuộc đàm phán hòa bình với Taliban, khiến Bộ trưởng Nội vụ Nisar Ali Khan buộc tội Washington giết chết nỗ lực hòa bình của Islamabad.

Mặc dù chính phủ tuyên bố sẽ theo đuổi các cuộc đàm phán hòa bình với các nhóm chiến binh, Taliban Pakistan ngay lập tức đảo ngược kế hoạch đối thoại và thề sẽ trả thù cho thủ lĩnh Mehsud ngay sau khi bầu nhân vật cứng rắn Mullah Fazlullah lên làm lãnh đạo mới. Việc bổ nhiệm Fazlullah có thể báo hiệu thời kỳ mới không ổn định và bạo lực ở nước này.

Hôm 26-11, các nhà hoạt động Pakistan chặn tuyến đường cung cấp chính cho quân đội NATO tại Afghanistan để phản đối UAV của Mỹ, nhắc nhở về sự rạn nứt giữa hai đồng minh chống khủng bố này. Islamabad phản đối các cuộc tấn công UAV vì vi phạm chủ quyền Pakistan song Washington bác bỏ việc dừng các cuộc tấn công này.

Mối quan hệ với Mỹ là cực kỳ quan trọng cho Pakistan, song chắc chắn sẽ phải chịu đựng thử nghiệm nghiêm khắc hơn trong năm 2014.

Thanh Văn