- Món quà nhà ở cho công nhân Khu công nghiệp Hòa Cầm đó NXD. Nhưng nhiều bất cập quá nên công nhân “chê”.
- Bất cập thế nào Tư?
- Chẳng là cuối năm 2020, TP Đà Nẵng khánh thành giai đoạn 1 dự án nhà ở cho công nhân Khu công nghiệp Hòa Cầm, đây là món quà ý nghĩa, đáp ứng nhu cầu chỗ ở rất bức thiết cho công nhân còn nhiều khó khăn. Tuy nhiên, đến nay mới chỉ có 74/88 phòng của 1 khối nhà có người ở, còn lại 2 khối nhà với 197 phòng thì đóng cửa để đó.
- NXD nghe đâu mỗi phòng ở đây chỉ có giá thuê 400 ngàn đồng/tháng rẻ hơn nhiều so với bên ngoài, sao công nhân lại “chê” vậy Tư?
- Bởi diện tích phòng nhỏ quá, mỗi phòng chưa đầy 16m2, chỉ phù hợp công nhân đơn thân. Nhưng thực tế, với 74 phòng đang cho thuê thì có 50% là hộ gia đình từ 3 nhân khẩu trở lên. Nơi ở chật chội, bất tiện, chỉ kê đồ đạc, chỗ nấu ăn, chỗ ngủ, chỗ học hành, chỗ vệ sinh, lối đi… đã khó thở rồi. Chưa kể, các khối nhà 5 tầng mà chưa bố trí thang máy nên nhiều gia đình công nhân có con nhỏ rất ngại thuê tầng 4, tầng 5.
- Vậy đúng là bất cập thật, chẳng trách nhiều phòng vẫn để trống. Nhưng phải có giải pháp thế nào chứ không lẽ để tình trạng này kéo dài miết?
- Tư được biết vừa qua thành phố đã quyết định chi hơn 20 tỷ đồng để cải tạo, sửa chữa 3 khối nhà 5 tầng dự án này theo hướng mở rộng diện tích phòng, bổ sung thang máy, nhà xe. Thời gian thực hiện từ nay tới 2025.
- NXD hy vọng những bất cập này sớm được khắc phục để công nhân có chỗ ở đảm bảo phù hợp, để món quà thực sự có ý nghĩa với công nhân!
N.X.D
Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.