Công viên nín thở

Thứ sáu, 23/03/2012 00:00

(Cadn.com.vn) - P. Nam Hà, TP Hà Tĩnh. Ngày 21-3-2012.

Kính thưa...

Kính trình...

Kính gửi...

Gửi anh NXD- Báo Công an TP Đà Nẵng:

Tôi tên: Trần Công Hoan- Tổ trưởng KP 1, P. Nam Hà, TP Hà Tĩnh, đại diện cho hơn 735 nhân khẩu trong KP, trình bày: Khoảng 24 giờ ngày 20-3, có một bộ phận hút hầm cầu tự hoại đưa đến hồ sinh thái Bồng Sơn xả bẩn, làm mặt nước của hồ quá ghê tởm... Kính mong các cơ quan đến kiểm tra xem xét.

...

Công viên... rác?  

Nhận thư chuyển phát nhanh của bác Hoan, ngay trong ngày 22-3, NXD đã xác minh thông tin sự việc, được biết: Hồ sinh thái Bồng Sơn nằm trong khu công viên trung tâm TP Hà Tĩnh được xây dựng cách đây 3 năm. Tuy nhiên do thiếu kinh phí nên bị bỏ dở dang, khu công viên bây giờ trở thành "điểm nóng" gây ô nhiễm môi trường. Hàng ngàn người dân của các phường: Nam Hà, Hà Huy Tập, Văn Yên, Đại Nài (TP Hà Tĩnh) sống quanh khu công viên này "sống dở" với mùi hôi thối bốc lên từ công viên. Theo người dân phản ánh, hiện họ không chỉ phải gánh chịu ô nhiễm do bụi đất mà mùi hôi thối từ các xe chở xà bần, đất, rác thải của Cty đô thị chở từ nơi khác về đổ vào công viên bốc lên mùi thối nồng nặc. Nhất là hồ Bồng Sơn nổi váng dày đặc do rác thải, phân, xác động vật. Chưa kể nhiều đối tượng từ nơi khác cũng xả trộm chất thải hầm cầu xuống hồ...

Quá bức xúc, bác tổ trưởng Trần Công Hoan đã đại diện cho người dân trong khối phố cầu cứu đến các cơ quan chức năng địa phương.

Cùng qua tìm hiểu, NXD được biết toàn bộ công viên này đã được UBND TP Hà Tĩnh giao Công ty Quản lý công trình đô thị Hà Tĩnh quản lý. Tuy nhiên khi nói về "trách nhiệm" xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường ở công viên này thì ông Lê Quang Đức- Giám đốc Cty quản lý công trình đô thị Hà Tĩnh, "phủi" ngay: "Đây không phải là trách nhiệm của chúng tôi. Xã phường nào vứt rác thì xã phường đó phải chịu trách nhiệm. Công viên trung tâm UBND TP chưa bàn giao cho bên tôi". Tuy nhiên, Chủ tịch UBND TP Hà Tĩnh Trần Thế Dũng khẳng định, UBND TP đã giao công viên trung tâm cho Cty trên quản lý.

Nghe đến đây NXD cũng chẳng biết cái đơn "Kính gửi..." của bác tổ trưởng Hoan và bà con khối phố ai sẽ xử lý!

N.X.D